Trịnh Bá Phương - Tường trình diễn biến sai phạm của chính quyền Hà Nội

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5ySg8PDWWnlRpxQPO7xzT_rb82BBZzsFLRcNEGIYxvTRNb7stWhwuElikZf8rv-GCw_GU3yp4j3A49dxo0MoFsNw785gnKYg1bGZWLMSsRxipHcNMYxp9ySuatREhOBNZdymujWqn1EE/s1600/IMG_0708+-+Copy.JPG"
width="560" /></center>

<strong><center>BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN CÁC SAI PHẠM CỦA
CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI</center></strong>

Từ cuối năm 2007 đến đầu năm 2008 chính quyền tỉnh hà tây
cũ nay là thành phố hà nội đã ra hàng loạt các quyết định
thu hồi đất, trong qúa trình triển khai thu hồi đất chính
quyền đã không tổ chức cho chúng tôi được họp bàn dân
chủ, không đào tạo nghề nghiệp cho chúng tôi, các quy trình
thủ tục thu hồi đất của chính quyền đã không tuân thủ
luật pháp Việt Nam.

Khi đó bà Cấn Thị Thêu đã đứng lên phản đối việc thu
hồi đất trái pháp luật. tiếp đó bà đã tập hợp nhân dân
những người có cùng tiếng nói để đứng lên đấu tranh đòi
quyền lợi chính đáng và yêu cầu chính quyền phải đối
thoại với nhân dân.

Nhưng chính quyền đã bất chấp công lý , không làm đúng luật
pháp Việt Nam hiện hành.

Vào ngày 9-3-2010 và ngày 11-3-2010, chính quyền đã bất chấp
sự phản kháng của người dân đưa hàng nghìn công an, quân
đội, côn đồ đầu gấu về để tiến hành ủi phá hết hoa
màu và mồ mả của nhân dân.

Từ đó đến nay nhân dân chúng tôi đã gõ cửa các cơ quan
công quyền ở Hà Nội. Đến năm 2012, thanh tra chính phủ dưới
sự chỉ đạo của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vào cuộc
để giải quyết vụ việc của chúng tôi.

Đến ngày 20-6-2012, chúng tôi đã nhận được kết luận số
1078 của Thanh Tra Chính Phủ, trong kết luận này chúng tôi đã
phản đối 5/6 mục. Chúng tôi chỉ đồng ý duy nhất 1 mục đó
là công nhận chúng tôi không thể chuyển đổi được nghề
nghiệp sau khi bị mất đất.

Trước đó thanh tra thành phố hà nội cũng đã ra thông báo số
313 và khẳng định là dân chúng tôi không thể chuyển đổi
được nghề nghiệp sau khi bị thu hồi đất.

Thực tế trong quá trình thu hồi đất chính quyền đã không
tổ chức cho dân được họp bàn dân chủ, không cho dân tham gia
đóng góp ý kiến khi lập phương án bồi thường hỗ trợ
giải phóng mặt bằng, không bố trí đào tạo công ăn việc
làm, có thu nhập ổn định bằng hoặc hơn trước khi mất
đất, không giao quyết định cưỡng chế, ra quyết định
cưỡng chế không chính xác nhưng vẫn thi hành cưỡng chế,
không thông báo di dời mồ mả nhưng vẫn ủi phá mồ mả ở
nghĩa địa tha ma giải phướn (hàng chục ngôi mộ đã bị cày
xới dưới bánh xe máy xúc máy ủi) ,không quy hoạch đất giãn
dân để cấp đất ở cho các hộ chưa có đất ở.

Công văn số 20 của UBND xã Dương Nội đã thể hiện việc thu
hồi đất tràn lan đã vi phạm nghiêm trọng pháp lệnh dân chủ
ở cấp cơ sở.
Trong thời gian qua chúng tôi đã kiên quyết đấu tranh đòi
quyền lợi chính đáng của mình nhưng chính quyền đã dùng
nhiều thủ đoạn để cố tình cướp hết tư liệu sản xuất
của chúng tôi.

Với sự hỗ trợ của nền tư pháp và cả côn đồ đầu gấu
nhiều người dân chúng tôi đã bị hành hung rất tàn bạo.

Riêng trường hợp của bà cấn thị thêu đã bị đầu độc
vào năm 2012 và phải cấp cứu nhiều ngày ở khoa chống độc,
bệnh viện bạch mai. trước đó quân cướp đất đã dùng
chiêu trò mua chuộc bà Cấn Thị Thêu nhưng bà đã không phản
bội lại lý tưởng tranh đấu của mình và không phản bội
lại bà con dương nội , bà đã từ chối món lợi nhuận kếch
xù , kèm theo điều kiện từ bỏ cuộc đấu tranh.

Tiếp đó đến ngày 28-11-2012 chính quyền lại sử dụng hàng
chục tên đầu gấu xã hội đen kéo đến nhà bà,.chúng đã
chỉ vào mặt bà và nói rằng '' nếu bà còn đi khiếu kiện
nữa thì gia đình bà sẽ không được yên thân, đừng để
việc công mà ảnh hưởng đến gia đình.

Trước tình trạng chính quyền chây ỳ không giải quyết quền
lợi chính đáng cho bà con nông dân Dương Nội , và tình trạng
đất đai bị bỏ hoang hóa , năm 2013 nhân dân chúng tôi đã khai
hoang phục hóa mảnh đất mà chính quyền đã ủi phá từ năm
2010(sau đó bỏ hoang cho cỏ mọc. chúng tôi lại tái sản xuất
để duy trì cuộc sống. nhưng đến ngày 26-3-2014 chính quyền
đã bắt cóc trên đường đi hai người của chúng tôi. ông
Trần Văn Sang và ông Trần Văn Miên. tiếp đến ngày 22-04-2014
chính quyền lại bắt thêm 2 người dân của chúng tôi là bà
Nguyễn Thị Ngân và bà Nguyễn Thị Toàn .

Tiếp đến ngày 25-4-2014 chính quyền lại thêm một lần gây
tội ác với nhân dân chúng tôi , chúng đã đưa hàng nghìn công
an, bộ đội , côn đồ đầu gấu về để đàn áp và tước
đoạt đất đai của chúng tôi lần thứ 2 (lần 1 là năm 2010),
chúng đã đánh đập dã man nhân dân chúng tôi và bắt đi hai
vợ chồng: bà Cấn Thị Thêu và chồng là ông Trịnh Bá Khiêm,
ông Lê Văn Thanh, lúc đó ông Khiêm và ông Thanh đã bị đánh
tàn bạo trước khi bắt đi, bà Thêu đã bị đánh bất tỉnh
trên một chiếc chòi (khi bà đang quay phim nghi hình cuộc đàn
áp của quân cướp đất). sau đó từ trên xe cứu thương lẽ
ra phải đến bệnh viện nhưng chính quyền lại đưa thẳng bà
Thêu vào trại giam số 3 CATP Hà Nội.

Sau khi bà Thêu bị bắt, qua bà Nguyễn Thị Xuân (là người
phụ trách cung ứng vật phẩm tại trại giam) và luật sư Trần
Thu Nam chúng tôi được biết bà Thêu đã tuyệt thực 11 ngày
để phản đối hành vi sai trái của quân cướp đất.

Ngày 29-8-2014 chúng tôi đã nhận được lá thư của bà Thêu.
qua lá thư chúng tôi được biết chúng lại tiếp tục dùng
thủ đoạn để mua chuộc bà. (sau này ngày 22-10-2014 thông qua 2
người tù Dương Nội mới ra tù chúng tôi được biết khoản
lợi nhuận đó bao gồm 10 tỷ đồng + một số lô đất và
công việc cho 3 người con của bà) tuy nhiên bà vẫn kiên quyết
giữ vững lập trường là không phản bội bà con Dương Nội
và không phản bội lại lý tưởng tranh đấu của bà.

Ngày 15-9-2014 chính quyền đã đưa 2 người dân của chúng tôi
là bà Nguyễn Thị Ngân và bà Nguyễn Thị Toàn ra xét xử và
kết tội oan sai mỗi người 6 tháng tù giam.

Ngày 19-9-2014 chính quyền đưa vợ chồng ông bà Trịnh Bá
Khiêm, Cấn Thị Thêu và ông Lê Văn Thanh ra xét xử, tại phiên
tòa này nền tư pháp quận Hà Đông đã tiếp tục lạm dụng
quyền lực, lạm dụng nhà tù để kết tội đối với 3
người. ông Khiêm đã bị kết tội 18 tháng tù, ông Thanh 12
tháng tù , bà Thêu 15 tháng tù.

Ngày 23-9-2014 tòa án Hà Đông đưa 2 người là ông Trần Văn
Sang và ông Trần Văn Miên ra xét xử. ông Miên bị 22 tháng tù
oan, ông Sang bị 20 tháng tù oan . tại tòa án ông sang đã tố
cáo là công an quận Hà Đông đã đánh ông bị tàn phế, hiện
tại ông đã bị liệt 2 chân không đi lại được.

Các hành động từ phía chính quyền đã vi phạm nghiêm trọng
các điều luật của Việt Nam cũng như công ước quốc tế về
quyền con người, công ước quốc tế về dân sự và chính
trị., quyền tự do lựa chọn việc làm, tự do mưu cầu hạnh
phúc.

Từ đó chúng tôi đã cầm các biểu ngữ như: trả lại quyền
con người cho dân oan dương nội, bắt người vô tội để
cướp đất là một tội ác , trả lại ruộng đất cho dân
cày... đi biểu tình khắp thành phố hà nội . ngày 5-8-2014
chúng tôi đã đến đại sứ quán Mỹ để nhờ can thiệp về
nhân quyền nhưng khi gần đến cửa đại sứ quán đã bị rất
đông lực lượng công an và côn đồ đàn áp đánh đập ngăn
cản, tiếp đó ngày 7-8-2014 chúng tôi cũng đã bị hành hung khi
đang trên đường đến đại sứ quán Đức cầu cứu .

Những ngày tiếp theo chúng tôi đã liên tục đến các cơ quan
công quyền ở Hà Nội để đòi quyền con người, đòi công lý
và đòi trả lại ruộng đất.

Tới này ngày 25-11-2014 chính quyền Hà Nội tiếp tục đưa 4
người thân của chúng tôi là : ông Trịnh Bá Khiêm, ông Lê Văn
Thanh, bà Cấn Thị Thêu và ông Trần Văn Sang ra xử phúc thẩm.

Hiện nay chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc đòi tự do,
đòi công lý cho thân nhân của chúng tôi , vì vậy chúng tôi
khẩn thiết kêu gọi các tổ chức đấu tranh cho dân chủ và
nhân quyền tại việt nam, các cơ quan truyền thông trong và
ngoài nước, đại sứ quán các nước, hội đồng liên tôn các
tôn giáo việt nam, cộng đồng công dân trong và ngoài nước
hãy lên tiếng và bảo vệ cho chúng tôi.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Thay mặt nông dân Dương Nội

<strong>Trịnh Bá Phương</strong>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141123/trinh-ba-phuong-tuong-trinh-dien-bien-sai-pham-cua-chinh-quyen-ha-noi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét