<center><img
src="http://si.wsj.net/public/resources/images/BN-EL035_0908HK_G_20140908075547.jpg"
/></center>
Hồng Kông là một thành phố được sát nhập vào Trung Quốc
từ 1997 và được hưởng qui chế một quốc gia hai chế độ.
Điều này thì nhiều người biết nhưng ít người để ý rằng
mành đất Hồng Kông lại có nhiều duyên nợ với Việt Nam.
Để hiểu về điều này, chúng ta quay về lịch sử cách đây
84 năm. Vào năm 1930 với tư cách là một phái viên của tổ
chức cộng sản quốc tế có trụ sở ở Liên Xô, ông Nguyễn
Ái Quốc đã đến Hương Cảng thuộc Hồng Kông để tổ chức
hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành
lập nên Đảng Cộng Sản Đông Dương. Từ đây, lịch sử
Việt Nam được xem như đã được định đoạt.
Chưa hết, vào năm 1931 với nền tư pháp thực dân Anh, luật sư
Loseby đã cãi trắng án cho Tống Văn Sơ-biệt danh của ông
Nguyễn Ái Quốc-khi bị mật vụ Anh bắt tại đây với âm mưu
giam cầm và trục xuất cho phía Pháp.
Từ Hương Cảng, những người Cộng sản đã về Việt Nam với
hành trang mang theo là chủ nghĩa Mác Lenin. Chủ nghĩa cộng sản
đã bắt rễ và phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam mà không có
thế lực nào ngăn cản nổi. Sự lớn mạnh của chủ nghĩa
cộng sản ở Việt Nam không chỉ do được vũ trang bỡi hệ lý
luận Mac Lenin làm mê hoặc dân chúng lúc đó mà nó còn được
tiếp máu từ hệ thống chủ nghĩa cộng sản hùng mạnh một
thời trên thế giới. Cuối cùng, những người cộng sản
được khai sinh từ một tổ chức nhỏ bé năm 1930 đã nắm
trọn đất nước vào năm 1975 và biến Việt Nam thành một chế
độ toàn trị không gì lay chuyển nổi.
Dù có tố chất là một dân tộc thông minh, cần cù lại
được sống nơi thiên nhiên ưu đãi-rừng vàng biển bạc-có
địa thế chính trị đắc địa nhưng Việt Nam hiện nay lại
là nước nghèo, kém phát triển thuộc hàng đội sổ thế
giới. Nguyên nhân chính của tình trạng bi đát trên chính là
nền chính trị độc tài, lạc hậu.
Nhiều người Việt Nam thấy được vấn đề và họ lên tiếng
tranh đấu để dân chủ hóa đất nước nhưng họ sớm nhận ra
họ sẽ bất lực bởi lẽ hệ thống toàn trị không chỉ
được thiết lập ở Việt Nam mà nó còn liên thông đến tận
Bắc Kinh. Nói như kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa thì ĐCS VN đã
đóng toàn dân VN vào một chiếc rương và giao nó cho Bắc Kinh
nắm giữ.
Hai tuần nay, hàng trăm ngàn người Hồng Kông xuống đường
đòi quyền bầu cử đầu phiếu tự do. Cuộn vận động dân
chủ của giới trẻ ở đây không chỉ làm cả thế giới quan
tâm theo dõi mà còn thu hút giới cổ vũ dân chủ ở Việt Nam.
Sự trình diễn ở Hông Kông không chỉ làm nhiều người khâm
phục mà còn cung cấp cho cộng đồng dân chủ trên thế giới
nhiều bài học quí giá trong chiến lược bất tuân dân sự.
Người Việt Nam được truyền cảm hứng và học hỏi nhiều
điều từ sự kiện này.
Người Hồng Kông vận động dân chủ không chỉ cho họ mà còn
cho cả đại lục Trung Quốc. Điều này rất có lợi cho Việt
Nam.
Ngày xưa Hồng Kông là mảnh đất đã giúp khai sinh ra tổ chức
chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam để rồi đưa Việt Nam
vào chế độ toàn trị thì nay cũng chính Hồng Kong lại là nơi
đang giúp Việt Nam thoát khỏi bóng đêm toàn trị để thăng
tiến lên nền dân chủ.
Ông bà ta nói "chỉ có người thắt nút mới gỡ được
nút" có vẻ như đã ứng nghiệm trong trường hợp này.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141008/nguyen-van-thanh-hong-kong-va-viet-nam),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét