Ngọc Lan - Ca sĩ Huy MC: 'Nếu phải chọn lại, vẫn chọn con đường đến Mỹ'

TUSTIN, California (NV) - "Năm 2001, khi sang Mỹ trình diễn, Thu
Phương và tôi đã cùng quyết định sẽ chọn nơi này làm nơi
định cư, bởi ngay khi đó đã nhìn thấy các con mình sẽ có
tương lai tốt hơn khi ở đây."

Ca sĩ Huy MC, chồng cũ của ca sĩ Thu Phương, bắt đầu câu
chuyện không chút ngại ngần, bằng cách quay ngược lại hành
trình đến Mỹ của anh và Thu Phương, ngay thời điểm mà cả
hai đang ở đỉnh cao của sự nghiệp ca hát tại Việt Nam.

<center><img
src="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/194524-DP-Huy-MC-4.jpg"
/></center>
<center><em>Ca sĩ Huy MC chăm sóc cậu con trai nhỏ ngay tại nhà
riêng ở Tustin, California. (Hình: Ngọc Lan/Người
Việt)</em></center>

Ðể đạt được ước mơ đó, dẫu phải trả giá đắt hơn
dự tính, nhưng Huy MC, người đàn ông hiện đang hạnh phúc
cùng vợ và hai con trai nhỏ ở thành phố Tustin, vẫn cho rằng,
"Dù có nói 100 lần, tôi vẫn khẳng định, nếu phải chọn
lại, tôi vẫn chọn con đường mình đã đi."

<h2>Tin đồn 'bán xôi'</h2>

Buổi trò chuyện của chúng tôi xuất phát từ loạt bài viết
về đời sống của ca sĩ hải ngoại đăng trên tờ 'Ðời
Sống & Pháp Luật' ở Việt Nam, trong đó có bài viết "Huy MC -
chàng ca sĩ thiếu gia và công việc bán xôi trên đất Mỹ."

Những điều được nêu ra trong bài báo này, chẳng hạn như
"không thể nghĩ rằng sẽ có ngày, chàng ca sĩ nổi tiếng này
lại có thể rơi vào bước đường cùng tồi tệ tới thế.
Từ một chàng công tử nhà giàu, chỉ quen với sân khấu và
những tiếng vỗ tay, Quang Huy phải tập làm quen với những
công việc chân tay để mưu sinh nơi đất Mỹ. Từ chạy bàn,
phụ việc ở quán ăn cho tới tự ky cóp từng đồng mở một
quán bán xôi nơi đất Mỹ, Huy MC đều đã phải trải qua..."

Bài báo khiến cho nhiều người ngỡ ngàng, "Ồ, có chuyện
thế sao?"

Ngỡ ngàng là phải, nếu có hoang mang sửng sốt cũng là phải.
Bởi lẽ, tác giả bài báo đã đưa Huy MC "về vực sâu"
đến nỗi cả nhân vật chính được đề cập đến, Huy MC,
cũng chới với không hiểu sao tự dưng bỗng có nhiều cuộc
điện thoại gọi đến hỏi thăm bóng gió, "Dạo này sống
thế nào?"

Lần hồi mới hay ra, cái quán nhỏ mang tên "Soy - Coffee" mà
Huy MC cùng người bạn hùn mở ở Los Angeles từ 5-6 năm trước,
nơi dành cho sự dừng chân của giới văn nghệ sĩ dòng chính,
chỉ nhỏ nhắn chừng 12 chỗ ngồi, khi vào bài báo trên đã
biến thành nơi bán "xôi" và chàng Huy MC đã trở thành "bà
nội trợ đảm đang vừa đứng bếp vừa bán hàng nơi đây."

"Không hiểu họ có ý đồ gì khi bỗng nhiên viết một loạt
bài như thế." Huy MC thắc mắc.

Nhưng dù là thắc mắc, không hiểu ý đồ bên trong đó là gì,
Huy MC cũng rất cởi mở kể lại hành trình đến Mỹ của mình
cũng như những gì anh đã trải qua trên mảnh đất này, từ
mười mấy năm qua.

<h2>Vượt qua nghịch cảnh</h2>

Ngay tại tổ ấm của vợ chồng Huy MC nằm không xa Little Saigon,
vừa trông chừng đứa con trai thứ hai được hơn một tuổi
rưỡi, Huy MC vừa kể chuyện đời mình.

Năm 2001, trở về Hà Nội sau khi đến Mỹ trình diễn, Huy MC và
Thu Phương cùng quyết định phải tìm cách định cư ở mảnh
đất này để đưa con cái sang. Bởi, "Ở Việt Nam chúng tôi
có tất cả, sự nghiệp, công danh lẫn tiền bạc. Nhưng biết
nói thế nào nhỉ. Chỉ có thể nói vắn tắt là không biết bao
giờ Việt Nam mới đạt tới đầu óc tự do hay đời sống văn
mình như ở Mỹ."

Kế hoạch đó được cả hai hoạch định và thực hiện trong
âm thầm, không một ai biết, kể cả những người thân trong
gia đình.

Năm 2002, sau chuyến lưu diễn ở Mỹ, cả hai không quay về.

Huy MC tự nhận xét, "Tôi là người không thích bị áp lực
của sự nổi tiếng. Chơi nhạc là sự yêu thích của tôi và
tôi chỉ muốn sống trong sự đam mê đó, chứ không muốn sự
phấn đấu gì lớn lao hơn, mặc dù ngày đó tôi đi lên bằng
chính tài năng của mình chứ không do sự lăng xê của báo
chí."

Người đàn ông đang hạnh phúc trong vai trò của một "Mr.
Mom" cho rằng, "Mầm mống trong mối quan hệ của tôi và
Phương có lẽ cũng đã có lâu rồi, vì Phương thích làm những
chuyện lớn lao mà tôi thì lại không ủng hộ những điều
đó."

Thế nên khi Huy trở về Hà Nội để lo hoàn tất các thủ tục
cần thiết thì bất ngờ "bị an ninh cửa khẩu giữ lại,
không cho xuất cảnh."

Thời gian xa cách khoảng nửa năm đã trở thành khoảnh khắc
quan trọng đẩy mối quan hệ của anh và Thu Phương đi đến
ngả rẽ không có trong dự tính.

"Trong thời gian đó Phương cũng chịu nhiều áp lực cả bên
kia lẫn bên này. Tất cả như một điểm yếu lúc ấy đẩy
chúng tôi ngày càng xa. Ðể sau 16 năm chung sống, vậy mà chỉ
trong vòng mấy tháng xa nhau lại dẫn đến chia tay. Cũng có thể
là do duyên số đến đó là hết, hoặc đáng lẽ nó phải hết
từ lâu rồi nhưng mà cứ mãi mới kéo dài đến mười mấy
năm." Anh nhìn lại chuyện đã qua bằng giọng kể thanh thản
và nụ cười bình an.

Mấy tháng sau khi trở lại Mỹ, Huy MC và Thu Phương chính thức
chia tay.

"Cũng chả biết làm sao. Lúc đó tinh thần tôi rất là xuống.
Thế là tôi quay trở lại Việt Nam với các con chứ biết làm
gì ở đây nữa bây giờ." Huy tiếp tục câu chuyện.

Anh cho rằng, "Thời gian đó thật sự thấy khá bế tắc,
suốt ngày chỉ đi với mấy thằng bạn thân, không có trình
diễn gì hết, vì báo chí trong nước cũng nói tùm lum là Huy MC
và Thu Phương trốn lại Mỹ nên cũng chẳng ai mời hát hay
chẳng ai dám lăng xê hát hò, ngay cả mấy ông anh có phòng trà
ở Sài Gòn cũng không dám mời mình. Tương lai chẳng biết làm
sao. Lúc đó bị stress nhiều."

Tuy nhiên, sự thử thách của ông Trời đối với chàng ca sĩ
nổi tiếng khi ấy chưa dừng lại.

Vài tháng sau, Huy MC lại phải bay sang Mỹ để "đi phỏng vấn
làm thẻ xanh" nhưng rất xui giấy tờ bị trục trặc nên
không hoàn thành được.

"Cũng may là khi ấy tôi còn giữ lại được bằng lái xe và
được cấp thêm cho cái 'permit travel' trong 2 năm để đi tới
đi lui. Sau 2 năm đó thì coi như mình trở thành dân 'ở
lậu.'" Huy cười nhớ lại.

Nghị lực con người được thử thách nhiều từ đây.

Theo lời Huy MC, "Hai năm đầu tôi không làm gì hết, chỉ lấy
tiền để dành ra ăn và ở nhờ nhà bạn bè, một thời gian ở
nhà (nhạc sĩ) Nhật Trung, rồi sau đó ở nhà (ca sĩ) Bằng
Kiều."

"Thời gian chưa có việc làm chán nản lắm, nhiều lúc nghĩ
là phải bỏ cuộc thôi nhưng lại nghĩ là trước sau gì các con
cũng sang đây, cho nên nếu mình bỏ cuộc, quay trở lại Việt
Nam thì gần như là bỏ con. Thế là phải tìm mọi cách ở
lại." Anh tâm sự trong lúc đùa vui với đứa con trai nhỏ cứ
thích làm trò rồi nhìn bố cười khúc khích.

"Rồi đến lúc thấy cần phải có việc làm. Chị dâu của
một đứa bạn kêu lên làm ở tiệm phở của chỉ ở Los
Angeles, đường Sunset. Khi lên đó họ cũng đòi hỏi nói tiếng
Anh, và cũng nói cho mình biết trước là tiệm đó nhỏ nên
chỉ thuê có 3 người phục vụ thôi, bù lại thì tiền tip rất
nhiều. Thỏa thuận xong thì đi làm liền. Lúc đó phải mướn
thêm phòng ở trên đó, tôi chọn làm 11 tiếng mỗi ngày, làm 3
ngày một tuần, lương khoảng $3,000/tháng. Làm cực lắm nhưng
mà rất vui." Chàng công tử Hà Thành kể lại bằng giọng
nhẹ tênh.

Mà đúng là nhẹ tênh, vì "vào làm là mình thích nghi liền.
Việc bận quá, lại kiếm được nhiều tiền nên mình rất ham.
Chỉ có cuối tuần về dưới Little Saigon mới xài tiền cho các
khoảng ăn uống, đi chơi với bạn bè. Khi nào cuối tuần có
show thì đi chơi nhạc. Không buồn phiền gì hết. Ðến giờ
thỉnh thoảng tôi vẫn nói với vợ rằng 'Anh nhớ job làm tiệm
phở của anh quá!'"

<h2>Tự tin và mãn nguyện</h2>

Cũng thời gian này, Huy MC gặp được người là vợ của anh
trong hiện tại. Người bạn đời của Huy MC hiện đang làm
việc cho chính phủ trong ngành tài chánh.

Hơn một năm sau khi làm việc ở tiệm phở, Huy MC cùng người
bạn mở một quán nhỏ cũng ở Los Angeles. "Bạn tôi có nhiều
ý tưởng hay lắm, quán đó bán những thức ăn nhẹ, toàn đồ
'organic,' nó lại có tuyệt chiêu nấu món sữa đậu nành, nên
những người khách đến đây, thường là các nghệ sĩ, nhạc
sĩ dòng chính rất thích. Mà không biết có phải từ chữ 'soy'
nghĩa là đậu nành mà tác giả bài báo trong nước lại biến
ra thành tôi mở tiệm 'bán xôi' không." Huy cười.

Ðảm đương công việc buôn bán cho đến lúc chuẩn bị đón
đứa con trai chào đời thì Huy MC cùng vợ đứng trước một
quyết định: ai sẽ là người ở nhà chăm sóc con?

"Công việc làm cho chính phủ của vợ tôi quan trọng hơn.
Vậy là tôi tình nguyện ở nhà. Mà giờ nghĩ lại thấy chuyện
mình ở nhà chăm con là mình chọn việc nhẹ nhàng, lười
biếng đó chứ, vì đi làm thực ra mệt hơn. Tôi thấy việc
chăm con dường như dễ dàng hơn. Tôi không thấy khó khăn gì
hết. Ngày thường vợ đi làm, tôi trông con. Cuối tuần thì
tôi đi chơi nhạc, cô ấy trông con. Mọi việc đâu vào
đấy." Huy nhận xét trong lúc đi lấy sữa cho cậu con trai
uống.

Từ bốn năm qua, Huy MC đã thành lập một ban nhạc, trong đó
có ca sĩ Thương Linh. Anh cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với
hiện tại. Không âu lo, không than trách.

Chúng tôi ra về khi anh chuẩn bị đi đón cậu con trai lớn ở
trường.

Chúng tôi hỏi, "Ngay lúc này, nhìn lại tất cả những gì đã
qua, anh cảm thấy như thế nào?"

"Tôi có thể nói đi nói lại 100 lần rằng nếu cho lựa chọn
lại, tôi vẫn chọn con đường mà mình đã đi." Huy MC cười,
tự tin và mãn nguyện.

<em>Liên lạc tác giả: NgocLan@nguoi-viet.com</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140906/ngoc-lan-ca-si-huy-mc-neu-phai-chon-lai-van-chon-con-duong-den-my),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét