Người Buôn Gió - Triệu tập để uống trà?

Không ngờ cơ quan an ninh điều tra của TP bỏ thời gian, phung
phí một cán bộ điều tra cấp tá đầy triển vọng để uống
trà loanh quanh với một thằng tép riu như Buôn Gió, chuyện về
nước mưa pha trà, trà ngon như thế nào, pha ra sao, nước trà
phải thế nào... loanh quanh hết buổi sáng.

Lúc nhận giấy triệu tập mình đã bảo không đi, chả cần
nhìn giấy, mình lật mặt sau bảo tôi sẽ viết vào đây là vì
cán bộ an ninh điều tra thu giữ máy móc của tôi không trả,
nên bao giờ trả thì tôi đi làm việc. Còn chưa trả thì có
triệu tập giời tôi cũng không đi, muốn làm gì thì làm.

Nào ngờ anh cán bộ đưa giấy lật lại giấy triệu tập mặt
chính thì lý do là lên làm việc về số thiết bị thu giữ.

Thế là cân nhắc rồi đi lên xem đồ đạc thế nào, trước
khi đi anh cán bộ đưa giấy còn nói:

- Người ta gọi anh lên để trả đồ đấy mà.

Đến nơi uống trà, hỏi thăm sức khoẻ, loanh quanh có ông nói
chuyện về đất đai, dự án chỗ này chỗ kia, rồi cho mình xem
cả hồ sơ đất. Mình có phải cò đất đâu mà quan tâm, đất
đai là của trời, ai có lộc thì tất sẽ có. Chả phải của
mình, chả phải có phần mình nên không quan tâm.

Một lúc gợi ý về đất đai của bên này, bên kia chán chê,
rồi bảo làm đơn kê khai số đồ đạc tự nguyện giao nộp
cho cơ quan an ninh. Gân cổ cãi:

- ông đông người thu của tôi chứ tôi giao nộp gì, thử lúc
đó ông 6 người tôi chỉ cần 4 người thôi xem tôi có tự
nguyện hay không?

Cuối cùng và tất nhiên trong đơn ghi là bị thu giữ.

Cán bộ lại lấy giấy tờ ra bảo:

- Trước khi trả anh đồ thì chúng tôi hoàn tất chút thủ
tục, hỏi lại về từng thứ đồ mà anh mang theo nguồn gốc,
hiện trạng thế nào?

Hỏi mãi mới xong, rồi cán bộ bảo đợi chút xin ý kiến lãnh
đạo trả đồ. Trước khi đi lại còn thêm phần cam kết không
được về viết, kể, trả lời ai về việc làm việc với cơ
quan an ninh. Mình bảo thế các ông làm không minh bạch à mà
phải cấm? Cán bộ bảo trong luật có ghi thế. Ừ luật có
ghi, nhưng tôi cũng phải kể là tôi làm việc ở đâu, chỗ
nào. Chứ không kể nhà tôi tưởng tôi đi đánh bạc, đi hít
heroin thì sao? Cán bộ điều tra bảo thì anh chỉ được phép
kể là lên đây làm việc, chứ không được kể chi tiết như
mọi lần anh về kể chả sót câu nào.

Lúc sau cán bộ đi về nói:

- Thôi ông cứ về đi, một hai hôm nữa trả.

Mình suýt gào lên chửi vì quá uất, cứ tưởng là nhận đồ
về, còn vác cả balo theo đựng. Mình nhìn cái balo uất quá
nói:

- Tôi không cần nữa, từ giờ tôi không làm việc gì nữa, coi
như tôi mất số đồ này. Từ giờ cứ gửi lệnh bắt chứ
đừng gửi giấy triệu tập nữa.

Anh cán bộ xoa dịu:

- Thôi lần sau anh không phải mang balo, có cái túi đựng trước
cũng đẹp mà, chỉ hai ba hôm là trả anh thôi. Cứ về đi rồi
tôi gọi.

Thế là đành ra về tay không, mất toi buổi sáng. Về mới
biết ở ngoài tượng đài Lý Thái Tổ sáng ấy mọi người
tổ chức tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma.

Kể ra bản lĩnh thì chấp nhận mất mẹ số đồ đấy, đổi
lại là từ giờ có giấy triệu tập vin cớ ấy không đi,
muốn làm gì thì làm lại hay. Bao giờ mang đồ đến nhà trả
thì tính sau.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130315/nguoi-buon-gio-trieu-tap-de-uong-tra),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét