Nguyễn Quang Vinh - Không từ chức!

Lang thang đọc thông tin trên báo.

Đọc cái phì cười.

Sau các cuộc họp nhiều bên, họp kín, họp không kín, cuối
cùng, ông Trần Quốc Tuấn trưởng đoàn bóng đá Việt Nam xin
lỗi người hâm mộ, xin sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm…

Cảm động dễ sợ.

Mấy khi nghe được câu " tôi xin sẵn sàng nhận mọi trách
nhiệm".

Nhưng hóa ra, ý ông Tuấn nói là trừ trách nhiệm phải từ
chức. Hu hu

Nghe nói VFF mổ xẻ thất bại U23 đã mừng, nhưng kết quả mổ
xẻ thì rất bi hài: Huấn luyện viên đội bóng không nhận
bất cứ cáo buộc trách nhiệm nào về chuyên môn. VFF có lẽ
cũng rất đồng tình điều này nên mới có chuyện tiếp tục
hợp đồng với ngài Falko Goetz.

Lời đề nghị bằng văn bản của Câu lạc bộ người hâm mộ
bóng đá Việt Nam đề nghị ông Tuấn và ông Falko Goetz từ
chức coi như không có.

VFF thậm chí còn đánh giá nhiệm vụ của trưởng đoàn Trần
Quốc Tuấn rất tốt trong khi các phóng viên có mặt tại Inđo
thì nhếch mép cười: đó là ông trưởng đoàn kỳ cục, hễ
đội nhà thua là…biến.

Và như các mùa tổng kết khác, mở màn rất khét với những
từ: "Mổ xẻ" " Nghiêm túc xem xét"…kết thúc là những
bài học kinh nghiệm rút ra cho mùa giải tới. Rồi chắc chắn
mùa giải tới thế nào cũng sẽ có những bài học rút ra cho
mùa giải tới nữa.

Và không ai mần chi ai.

Có lẽ nước ta vốn không có văn hóa từ chức, và cái bệnh
này nhiễm cả sang ông Falko Goetz? Hay trước khi sang, có ai đó
thạo tin rỉ tai ông Falko Goetz: Sang bển, thua cũng đừng mở
mồm từ chức nghen, Việt Nam không ai chịu từ chức đâu,
nhưng nếu ai từ chức thì lại đồng ý cái rụp, nên đừng
dại.

Cám ơn Falko Goetz đã hiểu Việt Nam!


__________________

<h2>Ngu ráng chịu!</h2>

Dân VN mình rất rảnh! Xúm vô coi bóng đá, coi cho đã rồi khóc
lóc, vật vã vì thua. Rồi chửi bới, đòi điều tra vì nghi bán
độ... Làm rùm beng trên báo. Chuyện có gì mới đâu trời?!
Tụi nó bán độ từ xưa tới giờ. Ai biểu rảnh, coi làm chi
cho tức? Còn bày đặt mua cờ chạy lông rông ngoài đường,
trong khi tuyển thủ đá thua xong cả đám chui vô trong mền nằm
vừa cười vừa đếm tiền. Vậy mà lần sau tụi nó đá, lại
rủ nhau lết đi coi, đi hò hét, đi khóc lóc. Khán giả/ người
hâm mộ gì mà ngu quá vậy?!

Tui chưa thấy cổ động viên ở đâu mà ngu lâu, ngu mù quáng
như CĐV Việt Nam.

Tẩy chay nó đi! Đừng thèm coi nó đá nữa. Cắt tài trợ đi!
Dẹp V-League vài năm đi! Coi tụi nó có đói móp mỏ ra mà đá
cho đàng hoàng không? Ngu cả lũ thì đám tuyển thủ nó vừa
bán độ vừa khinh khỉnh lên mặt là phải rồi. Nói gì nữa?!

Nguồn: <a href="http://hanwonders.multiply.com/journal/item/501/501">Blog
Hanwonders</a>
__________________

<h2>U23 thua do khách quan, VFF không ai từ chức!</h2>

(VnMedia) - Sau thất bại toàn diện của U23 Việt Nam, việc mổ
xẻ trách nhiệm cần được thực hiện nghiêm túc. Tiếc rằng
LĐBĐ Việt Nam (VFF) chỉ đưa ra bài ca... rút kinh nghiệm, trong
khi không thấy một lãnh đạo dũng cảm từ chức vì quản lý
yếu kém.

Trước cuộc họp chiều 28/11, tất cả chờ đợi VFF lẫn HLV
Falko Goetz có một lý giải thực xác đáng về thất bại của
U23 Việt Nam. Trong lúc dầu sôi, lửa bỏng nhất, người chịu
trách nhiệm và phải đưa ra những lý giải ở cấp lãnh đạo
Liên đoàn đều bất ngờ đi nước ngoài.

Đầu tiên là Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn lặn lội sang
Malaysia dự Lễ trao giải Quả bóng vàng Châu Á. Thà rằng có
một cầu thủ Việt Nam có tên trong danh sách trao giải của AFC
thì không có lý do trách cứ. Đằng này, giải thưởng có phần
"ế ẩm" khi hàng loạt ngôi sao Nhật Bản có khả năng nhận
giải, như S.Kagawa, K.Honda, đều không có mặt. Rõ ràng ông
Tuấn "Tổng" đi Malaysia lúc này chẳng hợp lý, khi chính ông
với vai trò trưởng đoàn bóng đá Việt Nam cần phải giải
trình thất bại của đội nhà nhiều nhất.

Đến đúng ngày họp, tới lượt chủ tịch VFF, ông Nguyễn
Trọng Hỷ, cũng tiếp bước ông Tuấn đi Nhật công tác, mà
không rõ lý do. Nếu ông Hỷ sang Nhật học hỏi mô hình bóng
đá chuyên nghiệp J-League thì quá muộn, khi Công ty CP bóng đá
đã được thành lập. Điều đáng trách hơn, ông Hỷ đóng vai
trò chủ trì buổi lễ mổ xẻ thất bại của đội nhà. Vắng
nhân vật to nhất Liên đoàn, cuộc họp giữa VFF với HLV Falko
Goetz khó mà cách mạng triệt để được.

Đúng như lo ngại của báo giới và người hâm mộ, cuộc họp
mổ xẻ thất bại U23 Việt Nam kết thúc theo kiểu "lỗi do
khách quan". VFF khẳng định U23 Việt Nam yếu hơn Indonesia,
Malaysia, chứ không có chuyện bán độ nào cả. Tất nhiên là
lỗi U23 Việt Nam thiếu "người tài", là do cách làm bóng đá
của 14 đội bóng V-League, chứ không phải lỗi từ VFF.

Theo trả lời của ông Nguyễn Lân Trung - người phụ trách
truyền thông VFF - 14 đội bóng V-League thích chơi bóng dài,
bổng cho tiền đạo ngoại đua tốc độ ghi bàn. Còn U23 Việt
Nam chỉ chơi bóng ngắn và nhỏ, lại chẳng có ngoại binh, nên
không thể đá tốt. Lỗi khách quan ấy, khiến U23 Việt Nam
không thể chơi tốt tại SEA Games 26.

Với lời giải thích có vẻ ổn như thế, ông Falko Goetz không
bị "trảm", còn lãnh đạo VFF cũng ngồi yên vị trí. Một
kịch bản y hệt mỗi lần VFF mổ xẻ sau mỗi thất bại đội
nhà sau các giải đấu khu vực trước đó.

<h2>Bao giờ VFF mới có văn hóa "từ chức"?</h2>

Thực tế, U23 Việt Nam thất bại liên tiếp, do "thiếu tầm
chiến lược và sự đầu tư bài bản từ chính VFF". Nội dung
ấy có trong bức "huyết tâm thư" Hội CĐV Việt Nam gửi VFF vài
ngày trước. Chính Hội CĐV còn khẳng định, lãnh đạo VFF
cũng cần "tổ chức mổ xẻ, chỉ mặt đặt tên những người
có liên quan và chịu trách nhiệm cụ thể và càng không thể
chỉ là mấy chữ "rút kinh nghiệm hay rút ra bài học sâu
sắc" chung chung". Lãnh đạo Hội còn yêu cầu vài lãnh đạo
VFF nên từ chức, bởi VFF thực sự thiếu những người có
chuyên môn về bóng đá, lẫn sự quyết liệt để vực dậy
nền bóng đá nước nhà.

Tiếc rằng nguyện vọng và bức xúc chính đáng trên chỉ
được tham khảo không hơn không kém. Trong khi việc giới hạn
ngoại binh, quy định thời gian hoàn tất CLB chuyên nghiệp, hay
đào tạo trẻ, chưa được quan chức VFF lưu tâm. Lỗi lầm
để cả một nền bóng đá thụt lùi, không có được thành
công nào sau 10 năm lên chuyên nghiệp, cần vài vị quan chức VFF
bị cách chức hay tự xấu hổ mà từ chức. Tiếc rằng chưa
có một tiền lệ nào được thực hiện thời gian qua.

Chợt nhớ đầu năm nay, Nhật Bản bất ngờ đón nhận sóng
thần, động đất rồi khủng hoảng hạt nhân. Thủ tướng
Naoto Kan sau đó tự từ chức, khi người đứng đầu nội các
Nhật tự nhận mình thiếu sự đề phòng trước đại thảm
họa của đất nước. Đó là hành động dũng cảm, thể hiện
rõ quan điểm làm lãnh đạo có tâm, có tầm.

Còn bóng đá Việt Nam, chưa có một vị quan chức dám từ chức
và tự nhận lỗi về mình. Chẳng trách BĐVN vẫn loay hoay với
hai chữ "chuyên nghiệp" và chưa biết tới chiếc HCV SEA Games sau
từng ấy kỳ đại hội thể thao ĐNA.

Phan Anh
Nguồn: <a
href="http://www6.vnmedia.vn/home/NewsId_259693_Catid_45.html">VnMedia</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10741), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét