Dân Làm Báo - Sinh nhật Cù Huy Hà Vũ

Hôm nay ngày 02 tháng 12 là ngày sinh nhật của Tiến sĩ Luật Cù
Huy Hà Vũ, sinh nhật của một người đã trở thành biểu
tượng sáng ngời cho ngọn cờ miệt mài tranh đấu vì công lý,
công bằng và lẽ phải. Cả một guồng máy cầm quyền đã
bối rối trước những đấu tranh đúng luật, đúng lý, hợp
với lòng dân và khuynh hướng thời đại của anh. Cả một
tập thể nắm quyền đã lo sợ trước một con người đơn lẽ
nhưng nắm trong tay thanh kiếm sự thật. Cuối cùng không còn
cách nào khác hơn, họ đã phải cúi mình nhặt 2 bao cao su bỏ
vào thùng rác như một bằng chứng cho hành động của loài bò
sát.

Hôm nay là ngày sinh nhật của anh. Kỷ niệm ngày anh sinh ra vào
một thời đại mà nhà thơ Vũ Hoàng Chương phải ngữa mặt
than rằng "lũ chúng ta sinh nhầm thế kỷ", Danlambao xin gửi
đến anh lời chúc tinh thần như núi, chân cứng đá mềm và
niềm tin tưởng lạc quan rằng thế kỷ này sẽ là thế kỷ
của một cuộc đổi đời do chính chúng ta làm nên.

Hôm nay là ngày sinh nhật của anh và cũng là ngày ướt đẫm
những giòng nước mắt tức tưởi của chị Dương Hà, người
vợ yêu quý của anh. Hai ngày trước, chị Hà và cô Cù Huy Hà
Bích, em của anh Vũ đã cùng nhau lên văn phòng Chủ tịch nước
để xin được thăm nuôi người thân vào đúng ngày sinh nhật
của anh. Khi thăm nuôi là một cái quyền được quy định và
bảo vệ bởi luật pháp thì cái quyền công dân này đã bị
cảnh vệ chà đạp khi chận hai chị em lại và mạt sát những
điều thô tục, ngăn cản không cho vào. Những lá đơn khiếu
nại xin được thăm nuôi của chị Dương Hà trước đây vài
ngày cũng đã rơi vào khoảng thinh không.

Đối với chị Hà, chị cho biết dù cho phép hay không cho phép
thì chị vẫn cứ xin, cho hay không là cái quyền của họ, và
chị sẽ gởi một cái bánh sinh nhật cho anh Vũ vào trại giam,
để cho anh biết rằng gia đình vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho
anh.

Đối với chúng ta, phủ nhận hoàn toàn cái gọi là văn hóa xin
cho, Danlambao xin được cùng với tất cả các bạn trong gia
đình danlambao này, cất cao tiếng nói vinh danh người con yêu
quý của tổ quốc đồng thời trân trọng gửi đến chị
Dương Hà sự quý mến, tấm lòng cảm thông và mong chị tin
tưởng rằng trong cuộc đấu tranh này chị không bao giờ cô
đơn. Xin gửi đến anh Cù Huy Hà Vũ chiếc bánh sinh nhật mang
tên Công Lý và hát lời chúc sinh nhật anh rằng:

<em>Cù Huy Hà Vũ gươm công lý</em>
<em>Oai hùng đứng thẳng giữa đêm trăng</em>
<em>Rồi đây sẽ hết mùa trăng đỏ</em>
<em>Bừng bừng sáng lại một quê hương</em>

Xin mời các bạn gửi đến anh Vũ và chị Hà những tâm tình
trân quý của các bạn.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7194), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét