Phang Thị Guốc chửi góp bác Cù giai!

Để góp phần làm cho <a
href="http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/409012/Dung-vi-Vinashin-ma-lam-rac-roi-tinh-hinh.html">"tình
hình không rối"</a>[theo "chỉ đạo" của Trung tướng, chính ủy
bộ đội biên phòng Võ Trọng Việt (nhưng Guốc em thích gọi
là Việt Tướng Quân, nói quý vị bỏ quá cho em, em í là... em
thích... bất kỳ, bất kể bác giai nào dù... già, trẻ, cao,
thấp, béo, gầy, "dài", "ngắn"... ra sao cũng được miễn là
Tướng thì... em... chịu ngay, ví như... Hưởng Tướng Quân này
nhá, Triều Tướng Quân này nhá, Tư Tướng Quân này nhá, mà
nói cả đỉnh đỉnh đại danh em ưng nhất là... thẹn lắm cơ!
(hơi đỏ mặt, chỗ này Vĩnh tôi thêm vô khi Phang Thị Guốc
đến nhờ gửi bài)... ấy là Vịnh... Tướng Quân... í (!!!)

Quý vị đừng chê em vô duyên quá đỗi nhá! lâu lâu em mới có
cơ góp mặt với đời (í... em nhầm, góp mặt với báo) thì
quý vị cho em khoác lác, to mồm, ỏng a ỏng ẹo tí chút nhá!
đừng chửi em, tội nghiệp! Thôi! bây giờ, em xin phép quý vị
cho em quay trở lại với nhiệm vụ cao cả của mình mà em vừa
nhận được <em>"ý chỉ"</em> của Tư tướng quân kết hợp
với việc vận dụng cao kiến của Việt Tướng quân (1) để em
hoàn thành "công vụ việc" cũng là "bổn phận sự" của một
"công dân gian" mà em đang có hân hạnh sống trên đất nước
"mến yêu quý" đang mang lại cho em một nền "độc lập tự LO
hạnh phúc" cũng như đời đời bền vững và phát huy "đầy
đủ, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc" đó là... em đang
làm "cái sự vụ" là... "vận dụng" (mà nói toạc móng... chó
là... em theo đuôi) ý chỉ của lãnh đạo cấp cao nhà ta mà lên
án cũng như đả phá Bác Cù một cách mạnh mẽ và quyết liệt
nhất mà em có thể (?!) (để cùng góp nhời thô ý lậu cùng
với các "bác bồi bút" (í... , em nhầm!) "bác bồi oánh " (nghĩa
là người nào mà "đảng ta" đang oánh bõ mẹ, tơi tả, te tua...
thì các bác í có nhiệm vụ oánh bồi vào bằng ngòi bút "sắc
bén nhạy" đấy, quý vị hiểu chửa?). Dưng không nhẽ để các
bác Xuân Bằng, Đường Loan, TS. Bảo, TS. Mạch... lói hoài thì
... hơi... "trâng tráo, trắng trợn, trây trét quá!", thế nên em
được "đảng và nhà nước ta" phân công làm "quần chúng tự
phát" vì bức xúc trước <em>"tên Cù Huy Hà Vũ vừa tham lam,
ngông cuồng, lại vừa côn đồ, trụy lạc" </em>nên tự nguyện
lên tiếng với tư cách <em>"người Việt Lam yêu lước lồng
làn" </em>(nhưng em có thỏa thuận với Triều Tướng Quân và Tư
Tướng quân là em... không chịu bóp... dế bác Cù giai hay lém
phân vào nhà bác Cù gái (dù em biết bác Hà đang sống mà không
có bác Cù) vì em thấy em dù là con mẹ buôn thịt thú rừng
nhưng em cũng có cái... "cương vị" của em, mấy lại mấy chiêu
ấy cũng xưa cũ rồi, chơi với mấy lão tu hành hiền như đất
hay mấy con mẹ lì lợm như con mẹ Trần Khải Thanh Thủy thì
cũng xong rồi, bây giờ giở lại mấy trò này cũng... ê bản
mặt em quá!), mấy lại cũng cho bọn "thế nực thù địch" qua
vụ này nhìn em có văn hóa tí chút chứ cứ cho em sắm vai con
mẹ hàng tôm hàng cá, "bóp vung bạc đạn" thì... thối lắm,
về tối ngủ em còn không chịu nổi thì ai mà chịu cho nổi,
thế là em được... chuẩn y, thích thật!)

Này!

Bác Cù giai kia! (cả bác Cù gái nữa nhá!) nghe này!

Các bác là "luật sư luật sãi" gì đấy em đếch cần biết
(í! em nhầm, tại chửi mướn theo bác Xuân Bằng mãi rồi em
quên! quý vị bỏ quá cho)... (em không cần biết), các bác
được sinh ra trong gia đình "cách mạng nòi" (í em lại...
nhầm!) gia đình "có truyền thống cách mạng vẻ vang", được
"đảng ta" cho ăn, cho học, cho đi nước ngoài, nước trong đủ
cả, rồi lại còn cho... cưới nhau, còn... (gì nữa nhẫy?! em
quên béng mẹ nó rồi!) à! còn... cho bác Cù giai đi vào Sài gòn
sắm đồ, sắm đạc, sắm nữ trang về tặng cho bác gái thế
mà bác Cù giai lại phụ lòng... "đảng ta" (ơ hay sao có cái vụ
'đảng ta" trong này? - Đinh Mạnh Vĩnh chú thích) bác giai lại
đi đú đa đú đởn với ả mại dâm nào đấy rồi còn để
rơi rớt ra... những "2 cái bao"!? Thế là thế lào! Bác Cù giai
tệ nắm cơ! rồi bác Cù gái cũng thế, theo nhẽ, bác gái phải
đứng về "chính nghĩa ngời sáng" để lên án bác giai đã
"thối tha hóa", "hủ bại hóa", "trụy lạc hóa", công nghiệp
hóa", "hiện đại hóa" (ơ! sao có cái vụ "công nghiệp hóa,
hiện đại hóa" ở đây nhể? chắc chửi quá hóa rồ thì
phải?! Đinh Mạnh Vĩnh chú thích) để mà bảo vệ "chính quyền
Kách mệnh" này, trong khi bác lại đi lu loa với bọn báo chí
phản động nước ngoài rằng bác giai vô tội, thế là thế
lào! Giời đất quỷ thánh thần thiên địa tạng âm phủ thiên
lôi âm binh bà la há hầm bá lằng xắng cấu tiểu lụ mụ lúc
xạch, hầy lơ! (ơ! sao có "hầy lơ" ? nghe giống "người lạ"
nhể - Đinh Mạnh Vĩnh chú thích)... em mệt quá! Công nhận chửi
cho văn hoa, trơn tuột và "chửi... đẹp" như "bác Xuân Bằng và
những bác cùng giống loài" coi bộ khó quá, em đuổi theo chẳng
xong! Em... đuối lắm cơ!

Tư Tướng Quân thông cảm cho em nhá, về cái món "chửi góp" em
phải công nhận em thua các "bác bồi oánh" còn xa quá! Nhưng
để lập công trạng mới, em xin phép Tư tướng quân cho em dằn
mặt cái lũ phản động đang đầy giẫy trên các mạng, thế
này này, bọn phản động chúng bây nghe này:

Chúng bay bàn tán rôm rả, chọc ngoáy, xiên xỏ "đảng ta" mấy
bữa giờ là hơi bị nhiều rồi nhá! Tại sao bọn bay không
khuyên bác Cù gái làm đơn "xin hưởng lượng khoan hồng" để
"đảng ta" chiếu cố công lao, công trạng, công danh, "công ...
ngủ" (ơ! ngủ mà cũng có công ư? chắc có liên quan 2 cái bao
cao su đấy chứ nhỉ? - Đinh Mạnh Vĩnh chú thích) của bác Cù
giai mà ân xá hay đại xá theo tinh thần bác Cù giai kiến nghị
"nhà lước ta" tha tội cho những kẻ thuộc chế độ Việt Lam
Cộng Hòa đấy!

Tư Tướng quân chúng tôi đã hài tội đủ kiểu rồi, bọn bay
có chửi đằng trời cũng vậy thôi! Khôn hồn mà liệu, mà
tính, khuyên lão Triển hãy bơn bớt cái mồm đi! Coi chừng
đến lượt lão ta đấy (lão bảo lão thua là đúng rồi, nhưng
đừng có xéo xắt, xỏ xiên theo kiểu trả lời đài voa đài
viếc gì đấy!). Trong tất cả các tội mà Tư tướng quân
chúng tôi họp báo, bọn bay phải chú ý cái tội nặng nhất
của bác Cù giai không phải là tuyên truyền chống phá nhà
lước gì đâu mà cái tội chính của bác ấy là cái tội
<em>"xúc phạm danh dự các đồng chí lãnh đạo Nhà nước,
chính quyền"</em>, đấy! đấy mới là cái tội <em>"siêu
nghiêm chọng"</em> đấy! nhưng Tư tướng quân đưa xuống hàng
sau chứ không đưa lên hàng đầu, chúng bay phải để ý để
tứ chứ! Cái tội "tuyên truyền chống phá gì đấy" chỉ là
"tội râu lông" (í! em nhầm) râu ria thôi! Ngốc lắm cơ! cứ
ngồi trước bàn phím mà lo cãi lý cãi lẽ với Tư tướng quân
của chúng tôi ư?! Rõ nỡm! Luật là tao (í em nhầm) Luật là...
"đảng ta", "đảng ta" là luật đấy!

Phen này, bác Cù giai chúng bay tiêu đời rồi! đừng có mà nghe
cái tổ chức hiu-mần-rai-quách gì đấy lu loa, chúng tao (í em
nhầm) chúng tôi cóc có ngán tẹo nào đâu!

Thôi Tư tướng quân bỏ quá cho em! em ngưng đây, em mà tiếp
tục chửi thì chắc có ngày em cũng vô "Gieo" mất (jail: nhà tù
- Đinh Mạnh Vĩnh chú thích, cái con mẹ này cũng bày đặt tây
với u, mình biên tập cho mụ mệt bở hơi tai đấy chứ) vì em
thấy em không có "khả năng chửi đúng" mà chỉ có "khả năng
chửi bậy", thôi em hãi lắm! cho em xin, em ứ vô "gieo" đâu!

Thế nhá! Tư tướng quân xá tội cho em nhá!

Kính chào đoàn kết và quyết thắng! (Ối giời! mụ Guốc này
lậm nặng lắm rồi, bà con thông cảm, viết bài chửi người
ta mà cũng bày đặt đoàn với chã kết, quyết với chã thắng!
rõ nỡm! - Đinh Mạnh Vĩnh chú thích).


Đinh Mạnh Vĩnh
(chuyển giùm)


(1) Trung tướng, chính ủy bộ đội biên phòng Võ Trọng Việt
phát biểu : <a
href="http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/409012/Dung-vi-Vinashin-ma-lam-rac-roi-tinh-hinh.html">"Đừng
vì Vinashin mà làm rắc rối tình hình"</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7014), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét