alt="" /></center>
<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>
<ul>
<li><a href="http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA2131B/">Bất
ngờ vì mưa quá lớn, Quảng Bình xin trực thăng cứu
dân</a></li>
<li><a
href="http://vietnamnet.vn/xahoi/201010/Lu-mien-Trung-Hang-tram-ngoi-nha-ngap-toi-noc-939306/">Lũ
miền Trung: Nhà ngập nóc, 11 người chết</a></li>
<li><a
href="http://nhandan.com.vn/tinbai/?top=39&sub=127&article=184974">Miền
Trung vẫn nguy hiểm trong mưa lũ</a></li>
</ul></div>
<h2>NHÀ VĂN PHẠM VIẾT ĐÀO: MIỀN TRUNG LŨ DÂNG, HÀNG NGÀN NHÀ
DÂN CHÌM TRONG NƯỚC</h2>
Không thấy cơ quan dự báo thời tiết, dự báo thiên tai sớm
đưa tin để bà con miền Trung ứng phó; không thấy các bác
lãnh đạo vào miền Trung để thăm nom bà con đang gặp nạn như
mọi lần?
Phải chăng các bác đang bận chuẩn bị Đại Hội Đảng các
cấp, hay do cuộc vui của Đại lễ Ngàn năm Thăng Long nên các
bác quên mất rằng: Lũ lụt đang đe dọa bà con ở khúc ruột
miền Trung, đang đẩy họ vào bước đường cùng? Chả nhẽ
mải vui mà để bà con miền Trung cô đơn giữa lũ lụt?
Trong khi báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Vietnamnet, VnExpress... đưa tin
đậm kèm hình ảnh kinh hoàng về "thủy tặc" đang hoành hành
ở miền Trung; các báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, báo điện
tử Đảng CSVN... đưa tin lèo tèo về trận lụt bất ngờ này,
phần trang dành cho các lễ hội; báo công an nhân dân đến
thời điểm 18h45 ngày 4/10 hô mnay vẫn còn dửng dưng chưa thấy
đưa một dòng tin nào?
Trong khi đó các báo đưa tin: Lũ lụt hoành hành từ Thanh Hóa
đến Bình Thuận từ ngày 29/9/2010, đến nay là ngày thứ 5?
Nguồn: <a
href="http://phamvietdaonv.blogspot.com/2010/10/mien-trung-lu-dang-hang-ngan-nha-dan.html#more">Blog
Phạm Viết Đào</a>
________________________
<h2>THÁI HỮU TÌNH: MẸ BẢO DỪNG NGAY LỄ HỘI!</h2>
Có ai buồn hơn Mẹ Việt Nam
Hơn 8 chục triệu đứa con
Số phận, tính tình khác nhau quá lắm !
Những đứa nghèo thương Mẹ thiết tha
Nhiều đứa giầu nhậu nhẹt nhuốc nhơ
Máu tham bán sạch cơ đồ
Lòng Mẹ héo hon
Đứa Hà nội cứ vui thú tiệc tùng
Ngập trong rượu bia Lễ hội
Đứa miền Trung
Ngập trong phong ba lụt lội
Sao chúng mày không biết thương nhau?
Hoa hậu Thăng long áo dài lê trăm mét
Nước mắt miền Trung
Tuôn dài theo LŨ QUÉT!
Nước ngập băng mái nhà
Dân chết !
Lý Thái Tổ về liệu có vui không?
Thôi Mẹ bảo những đứa con Hà Nội
Hãy chia sẻ nỗi miền Trung lụt lội
Vui thế đủ rồi, nghe Mẹ, dừng đi !
Đứa khốn khổ, đứa vung tiền say Lễ hội
Dù dâng hương, lòng Mẹ chẳng vui gì!
Sáng sớm ngày "Đại lễ" thứ 5
Mẹ Việt Nam (Thái Hữu Tình ghi)
Nguồn: Tác giả gửi tới Dân Luận qua email
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6586), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét