đã phong quân hàm tướng 4 sao cho con trai út là Kim Jong-Un, một
ngày trước khi đại hội Tiệc (party) Công nhân Triều Tiên khai
mạc ngày 28/09/2010.
Cùng lúc đó, ông này cũng phong 2 quân hàm tướng 4 sao, một cho
em gái của ông là bà Kim Kyong-Hui, và người kia là phò tá lâu
năm của triều đại họ Kim ở Bắc Hàn là ông Choe Ryong-Hae,
chồng của bà Kyong-Hui là phó chủ tịch Quân Ủy Trung ương
Triều Tiên, được coi là người nắm quyền lực hàng thứ nhì
sau chủ tịch Kim cóc (Kim con).
Cũng như ở mọi xứ Thiên đường, tin tức từ Bắc Hàn lọt
ra ngoài không nhiều. Mr. Hiệp, bạn Chủ tịch đã từng đến
đó cách đây mấy năm theo một chương trình nhân đạo đã kể
đôi nét về xứ này. Theo đó, ở Bình Nhưỡng, mọi cửa hàng
bách hoá đều vắng vẻ, hàng hoá lèo tèo, nhưng ảnh của Chủ
tịch Kim cha và Kim con thì tràn ngập ở khắp mọi nơi.
Ở xứ Thiên đường Hàn bắc, Kim cha (Nhật Thành) được gọi
là "<em><strong>lãnh tụ vĩ đại của dân tộc</strong></em>"
còn Kim cóc (Jong Il) được gọi là "<em><strong>vầng thái
dương của thế kỷ</strong></em>". Kim cháu (Jong Un) là
"<em><strong>Tương lai của Triều tiên ở thế kỷ
21</strong></em>". Cứ thế, các cơ quan truyền thông xứ này,
muốn làm ăn phát đạt phải không quên những lời lẽ tâng
bốc đó.
Kim Sul Song, con gái duy nhất của chủ tịch Kim cóc và là chị
em cùng cha khác mẹ với ba người con trai. Năm nay 36 tuổi, Sul
Song làm việc trong cơ quan tuyên truyền của Tiệc Lao động và
là người ký duyệt mọi văn thư. Từ cuối những năm 1990, Sul
Song đảm trách công tác an ninh và xếp lịch làm việc cho Kim
Cóc. Sul Song tháp tùng cha trong mọi chuyến thị sát các đơn
vị quân sự và mang quân hàm trung tá.
Kim cóc hiện đã 68 tuổi, thỉnh thoảng có xuất hiện trên các
phương tiện truyền thông với mái tóc lưa thưa dựng ngược,
nước da bủng và đặc biệt là cái bụng cóc gần giống con
ểnh ương với dáng đi nặng nhọc (vì vậy nên mới có nick là
Kim Cóc). Kim Cóc đã từng bị đột quỵ năm 2008, nhưng bất
chấp tình trạng sức khoẻ, ông này vẫn kiên định cống
hiến đến hơi thở cuối cùng cho lý thuyết của đồng chí
Mạc râu và đồng chí Nin hói sống ở thế kỷ trước.
Kim cóc hết lòng tin cậy em gái là Kyong Hui. Kim Chủ tịch từng
nói: "<em><strong>Mọi người nên trung thành với chế độ như
là Kim Kyong Hui [em gái tôi]</strong></em>" và "<em>Lời cô ấy
nói là lời của tôi, lệnh của cô ấy ban ra cũng là lệnh
của tôi</em>". Với món quà của ông anh ban tặng là quân hàm
Đại tướng, Kyong Hui sẽ giám sát việc chuyển giao quyền lực
từ anh ruột sang cho cháu trai Kim Jong Un và có thể đóng vai trò
người giám hộ cho Jong Un trong quá trình lên cầm quyền.
Kim Jong-un được cho là sinh vào năm 1983 hoặc 1984. Rất ít
thông tin về Hoàng tử này được tiết lộ. Từ năm 2009, các
nguồn thông tin ngoại giao đã khẳng định, Jong Un là "hoàng
thái tử", việc kế vị chủ tịch Kim cóc chỉ là vấn đề
thời gian. Jong Un vừa rồi cũng được phong hàm đại tướng
và chức phó chủ tịch thứ hai của quân uỷ Trung ương dù
chưa từng cầm súng và một chút kinh nghiệm quân sự dắt
lưng.
Dẫu sao thì Bắc Hàn cũng là nước có vũ khí hạt nhân và
một loạt những vấn đề hóc búa: nền kinh tế gần như
"không thực", nạn đói tràn lan cùng các mối quan hệ căng
thẳng với Hàn Quốc và Mỹ.
Cũng như các loại động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt
chủng, Bắc Hàn cần phải được bảo tồn và duy trì. Với
những nước văn minh, khi một thế lực nào đó muốn đẩy dân
tộc mình kiên định học thuyết Mạc râu và định hướng
CNXH, khỏi cần tranh luận, chỉ cần chỉ ngay vào hiện thực
sinh động ở Bắc Hàn là khỏi cãi. Chỉ thương cho ngót bốn
chục triệu dân nước này, vẫn sống trong cảnh đói khát,
thiếu dân chủ. Bù lại, họ có Tiệc lãnh đạo và có "Vầng
thái dương thế kỷ 21", lãnh tụ Kim cóc và người kế vị
của ông ta.
Phan Thế Hải
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6587), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét