Bút Lông - Doanh nhân Việt đầu tư trí tuệ vào đâu?

Tổng cục Thống kê vừa công bố mức nhập siêu hai quý đầu
năm đạt 6,7 tỉ USD (bằng 20,9% tổng kim ngạch xuất khẩu)
khiến thâm hụt cán cân thương mại lại trở thành bài toán
khó giải khi đồng nhân dân tệ tăng giá (VN lại đang nhập
siêu lớn từ Trung Quốc).

Chính vì thế, hạn chế nhập siêu sẽ trở thành nhiệm vụ
trọng tâm từ nay đến cuối năm của các nhà hoạch định
chính sách, song đâu dễ! Bởi vì có đến 93% giá trị nhập
siêu là tư liệu sản xuất và nguyên liệu chứ không phải là
xe hơi, điện thoại, xa xỉ phẩm… như các nhóm lợi ích
"khao khát" bảo hộ vẫn kêu gào!

Tuy nhiên, cũng phải thấy trong 7% kia có những loại hàng nhập
khẩu khiến dư luận không thể không đặt câu hỏi với giới
doanh nhân: Năm tháng đầu năm 2010, lượng tăm tre nhập khẩu
qua riêng cảng Cát Lái (TP.HCM) lên tới 82,5 tấn, phần lớn có
xuất xứ Trung Quốc. Còn năm 2009, nước ta nhập khẩu, cũng
chỉ qua riêng cảng Cát Lái, khoảng... 214 tấn tăm.

Trong khi trước nữa là việc nhiều địa phương hào hứng
xuất khẩu tre để "bạn" làm tăm, nay bán trả lại ta. Rồi
việc hớn hở xuất cao lanh, nhập về bát đĩa; háo hức xuất
mủ cao su, nhập về săm lốp v.v… Vậy 460.000 doanh nghiệp trong
nước có khó khăn gì về vốn liếng, công nghệ hay nhân lực
mà không đáp ứng nổi những nhu cầu bé tẹo như cái tăm?

Hơn thế, nhiều loại nguyên liệu chiếm tỉ trọng cao trong con
số nhập siêu là phụ kiện các ngành da giày, may mặc… đã
cho thấy bức tranh u ám về một nền công nghiệp nhẹ không
thương hiệu, nặng về bán sức lao động giá rẻ (gia công),
thiếu các "vệ tinh" phụ trợ. Hình như việc đổ xô vào
các dịch vụ "ăn sẵn" như khai thác tài nguyên, đất đai,
dịch vụ tài chính tiền tệ… đã thu hút hết vốn liếng,
trí tuệ, thì giờ… của các doanh nhân Việt?

Đại diện Tổng cục Thống kê đánh giá nhập siêu chiếm 21%
tổng giá trị xuất khẩu và 15% GDP là rất đáng lo ngại. Nửa
năm 2010, thâm hụt cán cân thương mại đã âm khoảng 2,84 tỉ
USD, vậy nếu nhập siêu vẫn vượt mức 20% thì cán cân thanh
toán tổng thể sẽ thâm hụt bao nhiêu?

Mỗi khi đến ngày Doanh nhân 13-10 lại thấy các phát ngôn hùng
hồn về quốc gia, dân tộc. Đương nhiên để làm hết được
những việc kể trên, nhà nước không thể đứng ngoài, song
những doanh nhân yêu nước cần phải biết xấu hổ khi mang
ngoại tệ đi nhập những loại hàng hóa mà chúng ta dễ dàng
làm được!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5569), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét