Đông Ngàn Đỗ Đức - Khởi thủy là hành động

<strong>1-</strong> Thời bao cấp không có hai từ tham nhũng. Một
phần vì tất cả đều nghèo, nhưng cái đó chưa hẳn, mà là
kỉ luật Đảng nghiêm. Chỉ dính tí chút là đã bị lôi ra
kiểm điểm nhắc nhở. Dẫu có tham nhũng cũng chỉ lén lút
với những giá trị không lớn. Nhìn lại cái thời quản nhau
chặt chẽ ấy thấy tội nghiệp cho mỗi người, mỗi cuộc
đời.

Trên một blog mới đây thấy có ảnh chụp lại một cái tem
thực phẩm rồi người chụp chế giễu nó như là một thứ
sản phẩm tệ hại của cộng sản. Tôi không phải người bảo
hoàng, nhưng sống qua thời ấy, thấy dù sao nó cũng có cái
mạch lạc, ai mức lương nào ưu đãi đến đâu thì bánh đúc
bày sàng ra ngay trên mặt tem phiếu, như thế là minh bạch,
không ngấm ngầm như bây giờ, mức lương qui định vẻ như rõ
ràng nhưng tiêu dùng vô biên công quĩ. Trước không có điều
đó.

Tôi không cho rằng lối quản lí bao cấp là tốt đẹp nhưng nó
có lí của tùng giai đoạn do điều kiện khách quan xã hội từ
trình độ quản lí đến năng lực ngân sách quốc gia. Ta chỉ
có thể nhìn ở đó để rút kinh nghiệm lọc lấy cái được,
loại đi cái ngớ ngẩn ấu trĩ, chứ không ngồi chê bai, đem
cái thước hôm nay để đo cái ngắn ngủn của ngày hôm qua mà
chửi rủa.

<strong>2-</strong> Hai từ tham nhũng mới có mấy chục năm nay mà
nở rộ như hoa. Nó đang là sản phẩm nở hoa kết trái của
thời kinh tế thị trường dã man. Tham nhũng là cái xấu xa cả
xã hội lên án nhưng hôm nay nó tồn tại như mặc nhiên được
thùa nhận như là điều tất yếu của cuộc sống. Tại sao
vậy?

Có thể nhìn thấy ngay, <em><strong>từ khi người có cương vị
xã hội coi cương vị của mình được giao thành thứ tài sản
riêng để khai thác mối lợi thì tham nhũng ra đời</strong></em>.
Đó là sự tha hóa quyền lực ai cũng nhìn thấy. Cấp phép
phải có tiền lót tay, để dược phép phải chạy bằng tiền.
Vụ Mai Văn Dâu chẳng qua chỉ là một cái lộ trong vạn cái
chìm khuất của thế giới quyền lực ngày nay. Kỉ luật trở
nên lỏng lẻo khi giới lãnh đạo nhìn nhau mà sống. Anh ăn
đuợc thì tôi cũng ăn, rồi bỏ qua cho nhau từ bé dần thành
lớn. Cuối cùng chẳng thấy sai mà họ nghĩ chức vụ là phải
được thế. Ai không biết kiếm lợi từ đó là ngớ ngẩn. Ai
sạch quá, chống lại thì bị bật bãi. Anh và tôi giống nhau
cả, tham nhũng kết thành bè như bụi tre gai, dỡ chỗ này
vướng chỗ kia. Mà đang cùng nhau hưởng lợi thì phá bỏ làm
sao được?

Vậy khi không xử lí được sự tha hóa quyền lực thì làm sao
chống tham nhũng?

<strong>3-</strong> Để giải quyết một vấn đề xã hội, có
một biện pháp chính quyền hay đưa ra có tính lạm dụng mà
chẳng có kết quả bao nhiêu, nhưng người ta lại cho như là
một sáng tạo trong quản lí đó là thưởng và phạt qui ra
tiền. Trong đó phát hiện tham nhũng cũng được đề xuất có
thưởng(!). Xin thưa lại với cơ quan công quyền rằng, người
phát hiện tố cáo tham nhũng không bao giờ nhằm mục đích để
lấy tiền thưởng cả. Tôi đoan chắc 100% là như vậy. Cái bó
cỏ trước càng xe bò là lối tư duy cũ kĩ thưởng kẹo trẻ
con ấy không thể áp dụng cho thế giới người lớn, mà đó
là sự sỉ nhục.

Phần thưởng cho người tố cáo tham nhũng đích thực là xử
lí đến nơi kẻ bị vạch mặt, và sau đó là họ phải được
bảo vệ khỏi sự trả thù. Cấp giấy khen làm gì, thưởng
tiền làm gì để sau đó kẻ tham nhũng vẫn yên vị và chúng
còn lấn sân hơn. Bây giờ lại có thêm cái mốt lấy hiện
tượng tham nhũng thế giới ra để coi đó như một trào lưu
chẳng riêng gì ở ta để làm giảm nhẹ đi mức độ trầm
trọng trong nhà mình. Ôi nhà mình bẩn đến đâu phải biết
tự quét, phải quét từ trong Đảng trong chính quyền quét ra,
chứ dân có tham nhũng gì được đau mà quét. Dân chỉ gian
thôi, cái gian thì khó gì cách xử lí.

Mọi việc đã sáng tỏ. Cái chính là hành động. Như Goethe đã
từng nói: Khởi thủy là hành động.

24/6/2010

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5378), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét