Phù!
Thế là xong đời cái dự án trên mây. Cái hão huyền với dân
tộc và cái nguy cơ nếu dự án được thông qua thì gánh nặng
tài chính sẽ không biết đến bao giờ dân Nam mới ngóc đầu
lên được.
Tuy nhiên sau cơn áp thấp tan, ngồi nghĩ lại không hiểu sao
cuối nhiệm kì Chính phủ và cuối kì của Quốc Hội khóa này
lại đẻ ra những bong bóng siêu dự án như thế, và mọi
người bị quẩn vào đó mà quên những thực tại nát bét của
nhiều bộ nhiều ngành, nhiều tập đoàn và nhiều tổng công
ti.
- Khi mà Tập đoàn than khoáng sản quản lí lỏng lẻo, đào vét
tài nguyên bán rẻ làm kiệt quệ vốn dự trữ của đất
nước làm bao nhiêu người bức xúc, tội trạng của ông Đoàn
văn Kiển làm thất thoát đến 72 tỉ mà đựợc hạ cánh hưu
non an toàn.
- Khi mà việc cho nước ngoài thuê đất rừng bừa bãi cả
những nơi đụng đến an ninh đất nước chưa có lời giải
đáp nghiêm chỉnh và cách xử lí triệt để.
- Khi mà Vi-na-sin được đầu tư lớn mà làm ăn luôn thất bát,
điển hình con tàu trăm triệu đô la thành đóng sắt vụn với
lời bào chữa cực kì cù lần mà chưa có ai bị lui chức vì
nó.
- Khi mà kĩ thuật hầm thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn có mấy
khúc mà còn để thấm nước dã man vẫn được cho là trong
giới hạn an toàn cho phép chẳng thuyết phục được ai.
- Khi mà con đường Đông – Tây chắp vá lún nứt tăng thêm bao
nhiêu tiền bù đắp với những giải trình không có căn cứ
thuyết phục.
- Khi mà việc rải nhựa trên mặt cầu Thăng Long kĩ thuật mới
đắt đỏ mà còn để lại lún nứt đáng ngại.
- Khi mà Sài gòn liên miên úng lụt giao thông tiếp tục hỗn
loạn không có hướng thoát. Chỉ đóng mở ngã tư mà bàn mãi
không xong.
- Khi mà…
Còn nhiều cái khi mà nếu tiếp tục thống kê theo báo chí đã
phản ánh.
Tất cả lộ diện sự yếu kém trầm trọng trong quản lí của
Chính phủ cần phải đặt lên bàn mổ để xử lí thì bóng ma
tầm nhìn những siêu dự án ra đời.
Thế là tất cả bị cuốn hút theo quả bóng giả siêu hạng,
lôi cả các nhà báo, nhà khoa học trong và ngoài nước. Cả
những chuyên gia nước ngoài của quĩ tiền tệ quốc tế vào
cuộc cãi lộn cẳng thẳng. Mọi người nhìn theo bóng ma mà
quên những thực tại đáng buồn, cần phải xử lí ngay.
Dù sao phái dự án cũng thua một thắng hai.
Thua là không được thông qua cái trò ảo thuật.
Thắng ở chỗ có tinh thần đi thẳng vào hiện đại, đựoc
tiếng có tầm nhìn, lo xa cho con cháu. Mà mọi người quên đi
cái thực tại bê bết đang bày ra.
Thắng ở chỗ nếu được duyệt thì chẳng có ma nào cho thằng
nón mê bắt cua trên đồng vay tiền đâu. Còn làm nô lệ cho
đồng tiền thì dân tộc này chắc không chịu, và phái dự án
sẽ mang trọng tội dù lúc ấy đã lùi vào lịch sử.
(Cái bong bóng ấy còn có thể vớt vát tí uy tín vài vị còn
ham trụ chỗ trước Đại hội, có lẽ đó cũng là mục tiêu
ẩn.)
Đấy là những cái đáng để suy ngẫm sau vụ việc này. Mà
đúng thì thật kinh khủng.
Âu cũng là chuyện chưa từng có xưa và nay, hu hu.
<em>Ngày nhà báo việt Nam 21/6/2010</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5495), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét