Kylie Trần - Các bà mẹ

<strong>Khi đứa con mới biết tập đi bị ngã</strong>

Bà mẹ Tây: "Ôi con có đau không con? Mà con phải biết tự
đứng dậy để đi chứ"

Bà mẹ VN: "Chết chết chết, có đau lắm không con??? Thôi té
mãi nó trầy da, vi trùng nó vô hết, con vô cái xe tập đi cho
mẹ!"

____________________


<strong>Khi đứa con bị điểm kém</strong>

Bà mẹ Tây: "Tại sao con lại bị điểm kém??? Đây này, con đã
sai lỗi này này... Rút kinh nghiệm để sửa con nhé, thất bại
là mẹ thành công mà. Đến Louis Pasteur mà còn đứng bét lớp
về môn Hóa còn gì"

Bà mẹ VN: "Tại sao con lại bị điểm kém?? Có mấy lỗi vớ
vẩn này mà cũng sai sao??? Cái thằng ABC trong lớp nó được
10đ kìa, trong khi con, được mẹ chăm cho đủ thứ, có đủ
điều kiện mà học hành cũng chẳng ra gì!!!!!!!!!!", sau đó là
phạt hoặc đánh đòn và liên tục nhắc đến cái điểm kém
đó hoặc liên tục so sánh.

___________________

<strong>Khi đứa con muốn đi chơi</strong>

Bà mẹ Tây: "Con đi đâu? Đi với ai? Giờ giới nghiêm là 9g
tối, về cho đúng giờ đấy nhé!"

Bà mẹ VN: "Con đi đâu? Đi với ai? (nếu đối tượng là
người khác giới) Mày với nó có "gì gì" không? Không có "gì
gì" thì sao lại đi chơi với nhau? Đi với nhóm à? Không tin
được. Để mẹ chở con ra tới đó xem coi nếu không có nhóm
nào hết thì đi về!" hoặc "Con đi đâu? Đi với ai? Thằng
này/con này tên gì? Nó học lớp mấy? Nó học có giỏi không?
Úi zời ơi không giỏi thì chơi với nó làm gì? Mà đi tới
chỗ đó xa lắm. Đi đường lại va quẹt, lằng nhằng, mệt
lắm. Mà đi coi phim à? Phim gì? Nó nói về cái gì? Phim đó có
cảnh nóng không? Có à, dẹp! "Có vài cảnh" thôi à? "Chỉ
chiếu đằng sau lưng" thôi à? Mẹ không tin! Thôi con ở nhà đi!
Nhà còn chưa quét dọn kìa! Lo bạn bè mà không thương mẹ, có
cái nhà mà lo cũng không xong!"

___________________

<strong>Khi đứa con xin tiền vào "thứ muốn mua" thay vì "thứ
cần mua"</strong>

Bà mẹ Tây: "Con xin bao nhiêu? Cái đó có quan trọng/ cần thiết
thực sự với con không? Đó là cái con cần hay chỉ là cái con
muốn? Nếu là cái con muốn thì mẹ sẽ cắt giảm tiền cho
thứ con cần. Mẹ không cấm hay ép uổng gì, mẹ chỉ muốn con
chi tiêu hợp lý thôi. Nếu con muốn nó thực sự thì mẹ có
lời khuyên.................... blah blah blah"

Bà mẹ VN: "Con xin bao nhiêu? Chi vậy? Mua cái gì? (nếu là đứa
con gái xin mua quần áo) Trời đất ơi mua thêm cái váy mới á??
Tủ mày cả đống váy áo kìa!! (nếu là đứa con trai xin mua
đt/laptop) Mua làm gì mấy cái thứ đó?? Không thì lấy cái đt
trắng đen cũ của mẹ mà xài kìa!!! Thôi lên đại học mẹ mua
cho" (và sau đó khi đứa con lên đại học rồi thì đứa con...
tự lấy tiền mình đi mua!)

__________________

<strong>Khi đứa con giới thiệu bạn trai</strong>

Bà mẹ Tây: tiếp đón 2 đứa niềm nở, rất thân thiện với
đứa bạn trai đó (nếu biết thằng đó tốt)

Bà mẹ VN: ban đầu tỏ vẻ rất căng thẳng, sau đó vẫn tiếp
đón niềm nở, sau khi đứa con trai ra về thì túm ngay đứa con
gái mình và: "Thằng đó mày quen hồi nào vậy? Bộ lúc đó mày
không học mà lo tán trai à? Mẹ thấy thằng đó rất là + 1
tràng tính từ xấu, không hợp với mày đâu. Mày con nhỏ lắm.
Đợi lớn lên, có việc làm đi rồi hẵng quen. Giờ mẹ thấy
tụi nó ghê gớm quá, dắt nhau vô nhà trọ lung tung cả, mày là
con vàng con ngọc, mày mà để thằng đó làm gì là 2 đứa
chết với mẹ"

____________________

<strong>Khi đứa con gái nói rằng nó đã lỡ xxx với bạn
trai</strong>

Bà mẹ Tây: "Con có dùng bcs không? Nó có làm gì con đau không?
Không à, thế thì ok"

Bà mẹ VN: Thật ra đứa con không ngu gì mà kể cho mẹ rằng nó
xxx với bạn trai đâu!!! Mà giả sử như bà mẹ đó biết thì:
"TRỜI ĐẤT ƠI LÀ TRỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con tôi sinh ra làm
con vàng con ngọc mà bây giờ đâm đổ đốn thế
đấy!!!!!!!!!!!! Mày có biết là mày đánh mất cái thứ quan
trọng nhất đời con gái không hả????????? Cái đồ con gái hư
hỏng, ăn cơm trước kẻng thế thì thằng nào thèm lấy nữa???
Rồi nó sẽ nghĩ là cha mẹ mày không biết dạy con!!!!!!!!!
Trời đất ơi!!! Đồ đổ đốn!!! Nuôi dạy mày biết bao nhiêu
rồi giờ mày trao thân cho cái thằng quỷ ất ơ!!! THẰNG ĐÓ
LÀ THẰNG NÀO????????????????????????" và kết thúc là vài chục
cái tát.

___________________

<strong>Khi đứa con tranh cãi với mẹ</strong>

Bà mẹ Tây: Lắng nghe và tranh luận như 2 người lớn.

Bà mẹ VN: "Im ngay!! Mẹ đang nói mà con độp ngang vậy đó
hả??? Con nít biết gì cứ cãi! Cãi cha cãi mẹ trăm đường con
hư!!! Mày hư từ hồi nào vậy??? Cha mẹ nói lời vàng lời
ngọc, không biết nghe thì chớ, còn ngang ngược cự nự, đồ
bất hiếu! Mày lớn rồi chứ có phải con nít 3tuổi đâu mà
cứ cự cãi (mâu thuẫn???)"

____________________

<strong>Khi đứa con đùa dirty jokes</strong>

Bà mẹ Tây: Cười theo hưởng ứng, đùa lại (nếu đứa con
trên 14, 15t).

Bà mẹ VN: "Tầm bậy tầm bạ!!! Không có nói cái kiểu đó
nữa!!! Mình là con gái, phải ăn nói có ý có tứ vào!!! Người
Á Đông không có nói tục tĩu bậy bạ!!!"

____________________

<strong>Khi bà mẹ đem con ra so sánh với đứa khác và bị đứa
con so sánh lại với các bà mẹ khác</strong>

Bà mẹ Tây: sững sờ, im lặng bỏ đi. Sau đó 2 mẹ con ngồi
lại thảo luận.

Bà mẹ VN: Nổi sùng máu, có thể có vài hành động bạo lực
như đánh, tát đứa con. Và cấm con "nói cái kiểu đó".

___________________

<strong>Khi các bà mẹ hứa</strong>

Bà mẹ Tây: thực hiện đúng.

Bà mẹ VN: quên phứt. Cho rằng "ôi con nít mà, để ý làm gì!!
Chúng nó không để bụng mẹ nó đâu!!"

___________________

<strong>Khi nhà có khách</strong>

Bà mẹ Tây: khoe về con mình, sau đó khen ngợi những đứa con
của người khác.

Bà mẹ VN: phóng đại đứa con mình thành super genius hoặc super
hero. Cũng nghe người khác nói về con họ. Sau đó về mắng con:
"Tại sao cái thằng A, con B đó lại thế này thế nọ mà mày
lại không được như thế???" hoặc có xu hướng mắng con mình
ngay trước mặt khách khứa

___________________

<strong>Khi đứa con chọn ngành/lớp/trường cho mình</strong>

Bà mẹ Tây : góp ý, hướng con đến đúng mục tiêu.

Bà mẹ VN: Quyết định "giùm" con luôn mà không thèm hỏi ý
kiến con. Hoặc bắt ép con phải theo ý mình. Đứa con tức quá
cãi lại thì nổi nóng: "Có cái đời con con còn không quyết
định được mà giờ cứ la lối đổ hết cho mẹ!" (???)

v.v...


<center>* * *</center>


Ở đây tôi không có ý vơ đũa cả nắm. Không phải bà mẹ
Tây nào cũng tâm lý với các con, cũng không phải các bà mẹ VN
nào cũng độc tài như thế. Tôi chỉ nói về các xu hướng
chung trong các nền văn hóa Đông Tây.

Và tôi cũng đang stress, muốn xả.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5435), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét