Huy Minh - Góp ý với Đoàn TNCS

Con người là sự thống nhất giữa cái sinh học và cái xã
hội. Mác nói: "lịch sử không phải cái gì khác mà là một
sự thay thế tuần tự của các thế hệ khác nhau". Cái gì
tạo ra sự thay thế tuần tự? Tình dục. Lực lượng nào thực
hiện nhiệm vụ đó? Thanh niên.

Nhưng tổ chức Đoàn của chúng ta (tập hợp lực lượng 15 –
32 tuổi) lại chẳng làm tí gì về việc đó. Mình vẫn thiết
tha với Đoàn lắm, dù mình đã làm lễ trưởng thành Đoàn, và
ngày ấy mình phải đãi bọn xung quanh một chầu nhậu.

Hiện nay ở các nước tư bản giãy chết, người ta hay nói
tới "sự bùng nổ tính dục của thanh niên", tại sao chúng
ta lại lảng tránh khía cạnh "sinh học" ấy? Những người
mác xít không bao giờ lảng tránh thực tế, nhất là khi thực
tế đó lại bắt nguồn từ những cơ sở có thật trong đời
sống con người và xã hội. Khi quan niệm thanh niên là một
hiện tượng xã hội, một tập đoàn xã hội – dân số đặc
thù, những người mác xít không bỏ qua khía cạnh "sinh
học" của vấn đề. Trong "Hệ tư tưởng Đức", Mác và
Ănghen đề cập: "Người ta đổi mới hàng ngày cuộc sống
của chính mình, bắt đầu sản xuất ra những người khác,
tức là tự tái sản xuất: đó là quan hệ giữa đàn ông và
đàn bà, cha mẹ và con cái, đó là gia đình". Những người
mác xít không hề bỏ qua khía cạnh "sinh học" của thanh
niên, nhưng nói như nhà xã hội học Thanh Lê, "trong một thời
gian dài những khía cạnh này đã không được chú ý đúng mức
và chúng ta đã bỏ rơi trận địa lý luận trong lĩnh vực này,
để cho những lý luận sinh học chủ nghĩa, nhất là trường
phái Freud chi phối khá nhiều".

Thanh niên là lứa tuổi có những chuyển biến quan trọng nhất
trong đời sống con người về mặt sinh lý. Đó là bước
chuyển từ lứa tuổi chưa có khả năng sinh đẻ sang lứa tuổi
có khả năng đó. Nói cách khác, đó là lứa tuổi có khả năng
trực tiếp tham gia vào quá trình tự tái sản xuất ra con
người. Bước chuyển ấy thường kèm theo sự phát triển mới
về nhu cầu tính dục, mà việc coi nhẹ nhu cầu đó để có
những hướng dẫn thích đáng thường dẫn tới những hậu
quả tai hại về mặt xã hội cũng như đạo đức. Ví như vụ
video clip gì mà có em lông hình thang gây ra rất nhiều tranh cãi,
mình quên tên rồi.

À thì tất nhiên nhu cầu tính dục về mặt sinh lý, và kèm theo
đó là nhu cầu tình yêu về mặt tâm lý, là một đặc trưng
quan trọng của lứa tuổi thanh niên. Con người, kể cả thanh
niên không thể thỏa mãn mọi nhu cầu một cách tự phát,
"tự nhiên chủ nghĩa" mà phải tuân theo chuẩn mực xã hội
và đạo đức nhất định. Khổ nỗi những chuẩn mực này
lại không phải là bất biến. Nhưng dù có thay đổi như thế
nào, trong mọi xã hội những chuẩn mực xã hội và đạo đức
vẫn đóng vai trò chi phối các quan hệ tính dục và tình yêu.
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa lại càng như thế, bởi vì đó
là một xã hội của những con người hành động một cách tự
giác, không chỉ trong đời sống xã hội mà cả trong đời
sống cá nhân, nhằm đi tới hình thành những con người mới
phát triển toàn diện và hài hòa về thể chất và tinh thần.

Như vậy về mặt này, theo Thanh Lê, cần tránh hai khuynh hướng.
Thứ nhất, bỏ qua các khía cạnh "sinh học" của lứa tuổi
thanh niên, coi như không có chúng trong việc giải quyết các
vấn đề thanh niên. Trong thực tế đó là khuynh hướng vô
trách nhiệm và dẫn tới chỗ để cho những quan niệm không
lành mạnh, có tính chất tư sản và tiểu tư sản chiếm lĩnh
trận địa này. Thứ hai, lại quá cường điệu những khía
cạnh "sinh học" ấy, thậm chí còn coi chúng đóng vai trò chi
phối đời sống thanh niên. Khuynh hướng này dễ dẫn tới thái
độ đầu hàng trước những hành vi chống xã hội trong quan
hệ tính dục của thanh niên.

Đấy, làm sao phải vừa tế nhị vừa đúng tinh thần mác xít
cơ, chứ cứ làm lều phều câu hít bán báo kiểu "lông – da
– bikini" hiện nay của các nhà báo bạn mình thì thật là
buồn cười quá cơ.

Lý luận nói chung là rất lằng nhằng phức tạp, mình sợ biên
nữa thì mọi người sẽ mệt. Mình bây giờ đang bước dần
tới ngưỡng cao nhất của tuổi trưởng thành theo nhân bản
học rồi. Vì vậy, nhìn lại chặng đường đã qua, mình tâm
sự, góp ý với Đoàn TNCS như vậy. Tóm lại là giá như Đoàn
mạnh dạn có một tờ báo chuyên về tình dục, mình rất vui
lòng đóng góp công sức cho Đoàn. Mình tin khả năng làm việc
của mình trong măng séc ấy thì các báo của anh Hữu Ước
hiện nay chỉ có về nhì thôi. Nếu không, mình cũng vẫn rất
vui lòng giữ một mục nho nhỏ trên tờ báo ấy một cách hết
sức có trách nhiệm. Mình hứa mình sẽ viết đến nỗi con
kiến cũng phải bò ra xem. Bò ra xem vì chuyên mục đọc được
chứ không phải vì báo được mua để gói bánh rán, hoặc như
mấy ông anh "yếu sinh lý tóc bạc sớm" đọc vì tò mò xem
thằng em mình nó đang làm cái gì thế này. Mình đã hai lần
được TƯ Đoàn tặng bằng khen rồi, nên mình nói thật đấy
;)


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5525), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét