Thái Văn Cầu - Nguyễn Quang Lập: Một ngọn nến

<div class="boxcenter550"><img
src="https://bbc1.azurewebsites.net/x-other.php?u=http%3A%2F%2Fichef.bbci.co.uk%2Fnews%2Fws%2F200%2Famz%2Fworldservice%2Flive%2Fassets%2Fimages%2F2014%2F12%2F09%2F141209115611_nguyen_quang_lap_640x360_tranvietduc_nocredit.jpg"
/><div class="textholder">Một số tổ chức quốc tế đã lên
tiếng yêu cầu trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập.
</div></div>

Vào ngày Quốc tế Nhân quyền, 10 tháng 12 năm nay, người viết
nhận được từ thân hữu bên nhà, thư ngỏ kêu gọi trả tự
do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập tức blogger Quê Choa và các
blogger khác như Trương Duy Nhất, Nguyễn Hữu Vinh, Hồng Lê
Thọ, v.v, "bị bắt với tội danh tương tự và chịu nhiều
quy kết phi lý tương tự".

Sau khi xem thư ngỏ, ngoài sự trân trọng dành cho tấm lòng của
những người khởi xướng, người viết nghĩ, dựa trên lập
trường của lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, được phổ
biến rộng khắp, trước cộng đồng quốc tế và trước nhân
dân cả nước, có hy vọng từ cuối năm 2014, qua năm 2015, tình
hình đất nước sáng sủa và tốt đẹp hơn: Thay vì bị khởi
tố theo Điều 258 Bộ luật hình sự với án tối đa 3 năm, nhà
văn Nguyễn Quang Lập sẽ được tự do sau 9 ngày tạm giữ.

Hơn một tuần đi qua, thân hữu báo tin: Chính quyền Việt Nam
khởi tố nhà văn theo Điều 88 Bộ luật hình sự với án tối
đa 20 năm!

Để kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014, Chủ tịch nước <a
href="http://laodong.com.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-chung-ta-khong-so-bat-cu-the-luc-nao-chi-so-nhan-dan-mat-niem-tin-237025.bld"
target="_parent"> Trương Tấn Sang</a> viết:

"Thời nào cũng thế, nhân dân ta không dung thứ bất cứ ai,
bất cứ hành động nào làm xâm hại lợi ích của đất
nước, của dân tộc. Đó chính là đạo lý thiêng liêng nhất
và là pháp lý công minh nhất! Ai vi phạm hoặc làm vấy bẩn
điều vô giá đó, người ấy không xứng đáng là người con
đất Việt".

Vào giữa tháng 10, nhân chuyến công du châu Âu, trong trao đổi
với học giả Đức ở Viện Koerber (Berlin, CHLB Đức), Thủ
tướng <a
href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/202481/thu-tuong--dan-chu-la-xu-the-khong-the-dao-nguoc.html"
target="_parent"> Nguyễn Tấn Dũng</a> nói:

"Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng
không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội
loài người. Việt Nam không phải ngoại lệ, không đứng ngoài
xu thế này."

<strong>Người yêu nước</strong>

Thỉnh thoảng, người viết viếng thăm blog của Nguyễn Quang
Lập, Trương Duy Nhất, Nguyễn Hữu Vinh, Hồng Lê Thọ, bên
cạnh một số blog khác.

Dù không hẳn hoàn toàn đồng ý với mọi ý kiến nêu trên
blog, người viết nhận thấy các blogger này mang một đặc tính
chung: họ là người yêu nước.

Dù nhân thân khác nhau, họ cùng khát khao đóng góp cho lợi ích
dân tộc, băn khoăn, lo lắng, trước bất công đầy rẫy trong
xã hội, trước mối đe dọa ngày càng to lớn từ phương Bắc.

Không ai phủ nhận được nguyên tắc một Việt Nam thật sự
dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền, sẽ là nước mạnh,
được sự kính trọng, quý mến của các nước và bầu bạn
khắp nơi trên thế giới.

Do tham vọng bành trướng, bá quyền nước lớn, để Việt Nam
tiếp tục yếu kém và chấp nhận phụ thuộc, nằm trong tầm
kiểm soát của họ, Trung Quốc bằng mọi cách ngăn chặn Việt
Nam thay đổi theo chiều hướng tich cực, ngăn chặn Việt Nam
đáp ứng "đòi hỏi khách quan của xã hội loài người".

Do lợi ích phe nhóm, một bộ phận quyền lực trong nước,
trực tiếp hay gián tiếp, hậu thuẫn cho Trung Quốc thực hiện
mưu đồ chiến lược, hiểm độc và lâu dài, đối với Việt
Nam, cụ thể qua hành động bắt giữ và giam cầm những người
có quan điểm ôn hoà.

Hành động này khiến Việt Nam vi phạm cam kết khi ký Công
ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, và khi gia
nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Hành động này gây quan tâm đến sự trung thực trong lập
trường của lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, ảnh hưởng
rất bất lợi cho uy tín của họ đối với dư luận ở trong
và ngoài nước.

Nghiêm trọng nhất, hành động này công khai thách thức lương
tâm của tất cả người Việt Nam và thân hữu người nước
ngoài.

Trong một thời gian ngắn, từ khi có tin nhà văn Nguyễn Quang
Lập bị khởi tố theo Điều 88 Bộ luật hình sự cho đến
thời điểm hoàn tất bài viết, số người ký tên vào thư
ngỏ kêu gọi trả tự do cho ông và các blogger khác tăng hơn
90%; lần đầu tiên, thư ngỏ có sự tham gia ký tên của những
học giả chuyên nghiên cứu về Việt Nam như Christoph Giebel,
Shawn McHale, Morris Jung, Scott Laderman, Erica Peters, Peter Zinoman, v.v.

Bà Eleanor Roosevelt, vợ Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, có
câu quen thuộc: "Hãy thắp lên một ngọn nến thay vì nguyền
rủa bóng tối".

Ngọn nến của người viết mang số thứ tự 1090.

Còn ngọn nến của Bạn?

Không bóng tối nào tồn tại khi con người để lương tâm dẫn
dắt hành động.




***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141223/thai-van-cau-nguyen-quang-lap-mot-ngon-nen),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét