<div class="boxcenter400"><img  
src="http://gdb.voanews.com/D2DBADF9-324F-49D5-9867-50A056C9A480_w640_r1_s.jpg"  
 ><div class="textholder">Luật sư Võ An Đôn và gia đình nạn  
nhân</div></div>
  Một luật sư không hề nao núng trước đe dọa bị tước thẻ  
hành nghề sau khi đưa ra ánh sáng thêm một nạn nhân bị công  
an đánh chết, mà ngược lại, kiên quyết làm mọi cách có  
thể để tiếp tục bênh vực công lý cho những người nghèo  
chịu áp bức, bất công trong xã hội.
  Tuy tuổi đời lẫn tuổi nghề không cao và cũng không mưu sinh  
chính bằng nghề luật sư, nhưng chủ nhân văn phòng Luật sư  
Võ An Đôn từ một vùng quê hẻo lánh không có internet của  
tỉnh Phú Yên đã nổi danh trên khắp các mặt báo cả trong  
lẫn ngoài nước và trên các trang mạng xã hội.
Luật sư Đôn được công chúng biết đến sau khi phanh phui vụ  
5 sĩ quan công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đánh chết một cư  
dân địa phương tên Ngô Thanh Kiều cách đây hơn 2 năm rưỡi.  
Không những bảo vệ miễn phí giúp gia đình ông Kiều đi tìm  
công lý tới cùng, luật sư Đôn cũng đã từng hỗ trợ pháp  
lý không công cho gần 200 người nghèo cô thế trong xã hội kể  
từ khi cầm trong tay chứng chỉ hành nghề luật sư mà anh đã  
nhiều năm theo đuổi vì lý tưởng phục vụ người nghèo.
<div class="boxright320"><img  
src="http://gdb.voanews.com/9F2B4058-C1EB-45FA-9916-618DBD7175D5_w640_r1_s.jpg"  
 ><div class="textholder">Luật sư Võ An Đôn</div></div>
  Tấm thẻ nghề ấy giờ đây đang có nguy cơ bị thu hồi sau  
đề nghị hồi cuối tháng rồi của công an, tòa án kết hợp  
với Viện Kiểm sát Tuy Hòa với cáo buộc anh 'vi phạm đạo  
đức nghề nghiệp', 'xúc phạm' 'lãnh đạo' trong quá  
trình tham gia vụ án Ngô Thanh Kiều.
  Kiến nghị này ngay lập tức đã gây bức xúc công luận giữa  
lúc gia tăng nạn công an bạo hành tại Việt Nam dù Hà Nội  
vừa ký kết Công ước Liên hiệp quốc chống tra tấn. Nhiều  
người cho rằng đây là một đòn thù nhắm vào vị luật sư  
không khuất phục trước sức mạnh quyền - tiền. Nhiều  
người lên tiếng bảo vệ luật sư Đôn, trong đó có giới  
chuyên môn, báo chí, và hàng trăm người đã ký thư ủng hộ  
anh gửi cho giới hữu trách.
  Tạp chí Thanh Niên hôm nay mời các bạn cùng tái ngộ với  
luật sư Võ An Đôn để nghe những trải lòng của người luật  
sư trẻ tận tâm cống hiến cho xã hội và những dự định  
sắp tới của anh.
<strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>: T<em>ừ khi có công văn từ  
công an-tòa án-Viện kiểm sát đề nghị tước thẻ hành nghề  
của tôi, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư Phú Yên chưa mời tôi  
làm việc. Đoàn Luật sư Phú Yên đang yêu cầu 3 cơ quan liên  
ngành đó trả lời, cung cấp chứng cứ để làm rõ vụ việc.  
Nhưng tới nay họ chưa cung cấp được chứng cứ nào hết. Về  
phía xã hội, dư luận xôn xao. Người hiểu biết thì nói đây  
là sự quy chụp. Người không theo dõi thời sự, không biết  
thì nghi ngờ tôi có vi phạm nghề nghiệp mới bị đề nghị  
thu hồi thẻ hành nghề.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Công việc của luật sư có bị ảnh  
hưởng, chi phối gì không?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>: <em>Có nhiều người e ngại,  
sợ tới với tôi sẽ bị liên lụy phức tạp và sợ mất hợp  
đồng nếu tôi bị tịch thu thẻ nghề. Trước đó, tôi  
thường nhận bào chữa, tư vấn miễn phí cho khách hàng. Sau  
công văn đó, rất ít người tới với tôi.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Tinh thần của luật sư thế nào?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>:<em> Bản thân tôi cảm thấy  
bình thường vì tôi làm đúng lương tâm và pháp luật.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Bảo vệ không công cho người bị hại  
để rồi bản thân cũng trở thành một nạn nhân của sự  
'cậy thế ỷ quyền', luật sư có suy nghĩ thế nào về  
việc làm của mình, về những gì mình cho ra và nhận lại?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>: <em>Từ khi hành nghề tới  
nay, tôi đã bảo vệ miễn phí cho gần 200 vụ, nhưng vụ này  
vì đụng tới các cơ quan nhà nước nên gây phiền phức, khó  
khăn cho tôi. Tôi không hề buồn phiền hay nản chí. Khi nhận  
vụ này, tôi đã lường trước các khó khăn nhưng tôi đã  
chấp nhận vì tôi bảo vệ công lý xã hội, cứu được nhiều  
người khỏi bị công an đánh chết nữa thì tôi cảm thấy  
hạnh phúc rồi. Làm việc ý nghĩa cho đời tôi không suy tư gì  
hết. Công sức mình bỏ ra được dư luận, nhân dân ủng hộ  
nhưng lại bị gây khó khăn từ phía nhà nước. Đó là chuyện  
thường, vì một bên là dân thấp cổ bé miệng, một bên là  
đại diện cơ quan nhà nước thì chuyện trù dập là đương  
nhiên. Người ta nói đấu tranh công lý ở Việt Nam như mò kim  
đáy bể. Tôi biết và tôi chấp nhận. Việc mình làm giúp  
được cho đời là điều quan trọng. Từ đó mình được  
tiếng tốt là mình hãnh diện rồi, không cần gì phải vật  
chất. Nhận vụ này tôi biết sẽ gặp khó khăn, có thể mất  
việc, mất mạng, hay đi tù, nhưng tôi bất chấp. Nếu suy nghĩ  
thiệt hơn cho mình, tôi đã không bao giờ nhận vụ này.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Nếu đề nghị này được chấp thuận,  
vĩnh viễn luật sư không còn hành nghề được nữa, ông chuẩn  
bị chặng đường kế tiếp cho mình ra sao?
<div class="boxright200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img  
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div> <em>Ở Việt Nam, luật  
sư chân chính sống trong nghèo khổ, cô đơn, trù dập. Luật sư  
mánh mung, chạy án thì giàu sang sung sướng. Những người yêu  
công lý biết rõ điều đó nhưng sẵn sàng chấp nhận, không  
sao hết.</em><img class="quoright" src="/misc/quoright.png"/> <br  
class="quoteclear"></div><div class="quoteauthor">» LS Võ An  
Đôn</div></div>
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>: <em>Nếu không làm luật sư  
nữa, tôi vẫn có thể giúp bà con cách khác như tư vấn cho  
họ. Không còn thẻ luật sư nữa không có nghĩa là tôi không  
còn giúp được cho những người khác.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Anh từng tuyên bố 'Tôi không sợ vì  
mình làm đúng', nhưng 'làm đúng thì không được bảo vệ  
mà làm sai lại được bảo kê', làm thế nào dành được  
công lý?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>: <em>Ở Việt Nam, công lý  
thuộc về kẻ mạnh, có quyền, có tiền. Giữa một bên là dân  
thấp cổ bé miệng và một bên là 3 cơ quan lớn của nhà  
nước thì chuyện mình bị thiệt thòi, lép vế là bình  
thường.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Với từ 'lép vế' luật sư vừa dùng,  
phải chăng ông không hy vọng gì nhiều rằng mình sẽ chiến  
thắng?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>: <em>Dù lép vế nhưng đằng  
sau tôi còn có Liên đoàn Luật sư bảo vệ quyền lợi của tôi  
và uy tín của ngành luật sư cả nước. Ngoài ra, việc tôi làm  
đúng dư luận ủng hộ thì tôi tin chắc 100% tôi sẽ chiến  
thắng. Đề nghị của họ sẽ vấp phải sự phản đối quýêt  
liệt từ quần chúng.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Trong xã hội ngày nay, những Luật sư  
chân chính, cương trực, không khuất phục trước thế lực  
quyền-tiền 'mạnh được yếu thua' thì gặp nhiều hậu  
quả hơn là kết quả. Anh nghĩ sao về nhận định này?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>: <em>Đúng. Ở Việt Nam, luật  
sư chân chính sống trong nghèo khổ, cô đơn, trù dập. Luật sư  
mánh mung, chạy án thì giàu sang sung sướng. Những người yêu  
công lý biết rõ điều đó nhưng sẵn sàng chấp nhận, không  
sao hết.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Nghề luật sư có những cái khó như  
phải lý luận sắc bén, am hiểu luật pháp, bản lĩnh nghề  
nghiệp. Theo ông, cái khó nhất của nghề luật sư trong nước  
là gì?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong><em> Khó nhất đối với luật  
sư trong nước là ra tòa nói chẳng ai nghe. Hội đồng xét xử  
có sẵn bản án rồi, nói đúng họ cũng không nghe, có luật sư  
cũng như không. Rất khó chị à.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Một người hành nghề luật sư mà biết  
công việc của mình cũng không hứa hẹn hay mang lại hiệu  
quả, điều đó có làm ông nản lòng?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>: <em>Nhiều khi muốn nghỉ,  
nản lắm, nhưng tiếc mình học từ nhỏ tới lớn tốn bao  
nhiêu công sức, tiền bạc, phấn đấu mà học xong không giúp  
được cho đời thì quá uổng. Cho nên nản thì nản nhưng phải  
làm để thứ nhất là giúp bà con và thứ hai là có thu  
nhập.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Làm thế nào để tiếng nói của người  
luật sư có sức mạnh hiệu quả hơn trong việc bảo vệ  
người nghèo, công lý, và lẽ phải?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>: <em>Ra tòa nói họ không nghe  
thì mình có thể giúp đương sự làm đơn kháng cáo, khiếu  
nại, kêu oan lên các cấp trên có thể cũng tác dụng phần  
nào.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Có lối thoát nào cho nghề luật sư ở  
Việt Nam, được hành nghề bảo vệ công lý thành công? Có  
cách nào giúp người luật sư tự tin trước tòa rằng họ ra  
đây nói lý lẽ để chiến thắng?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>: <em>Với thể thức cơ chế  
hiện nay thì luật sư không cách nào được như vậy chị à,  
trừ khi có sự thay đổi áp dụng tam quyền phân lập. Trong  
luật Việt Nam, không có từ nào là công lý hết. Ở các  
nước, khi ra tòa người ta nhân danh công lý. Còn ở Việt Nam,  
Hội đồng xét xử thì nhân danh nhà nước. Đó là cả một  
thể chế, khác nhau chỗ đó chị à.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Nếu chức năng bảo vệ công lý của  
luật Việt Nam ít, thì nó thể hiện chức năng nào khác nhiều  
hơn- rõ hơn, theo nhận xét của luật sư?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>: <em>Theo cảm nhận của tôi,  
trên thực tế luật pháp Việt Nam bảo vệ giai cấp cầm  
quyền, bảo vệ chế độ hơn là bảo vệ người dân.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Trước tình thế bị đe dọa tước thẻ  
hành nghề, anh chọn giải pháp nào: sẵn sàng chấp nhận  
thương đau hay sẵn sàng có các phương thức khác để bảo vệ  
lẽ phải, bảo vệ mình?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>:<em> Nếu người ta đã quyết  
định, tôi khiếu nại lên Liên đoàn Luật sư mà không được  
thì tôi phải chấp nhận thôi. Mình phải chọn phương thức  
trong tầm và khả năng của mình mà thôi.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Luật sư không tự bảo vệ được mình  
thì làm sao bảo vệ được cho người khác, có ai đặt câu  
hỏi này cho ông, luật sư sẽ trả lời thế nào?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>: <em>Đúng đây là một điều  
nhức nhối của bản thân tôi.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Theo luật pháp Việt Nam, người luật sư  
được bảo vệ thế nào trong trường hợp bị trả đũa?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>: <em>Trong trường hợp này,  
Đoàn luật sư và Liên đoàn luật sư không bảo vệ, không can  
thiệp được thì phải chấp nhận thôi, không còn đường nào  
khác. Nếu điều đó xảy ra, tôi bị tước thẻ hành nghề thì  
Liên đoàn luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư Phú Yên sẽ mất  
uy tín trầm trọng với người dân.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Theo những ngành tốn nhiều công sức,  
tiền bạc mà ra nghề không kiếm được nhiều tiền để nuôi  
sống bản thân. Những bạn trẻ sắp ra trường có ưu tư này,  
luật sư sẽ nói gì?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>: <em>Tùy mục đích mỗi  
người. Có người thích vì công lý, có người chạy theo vật  
chất. Theo tôi, để thành công trong công việc và cuộc sống,  
mình nên theo đuổi những giá trị đạo đức, giá trị tinh  
thần. Làm luật sư thì phải chọn công lý. Mình làm việc gì  
giúp cho đời mới có ý nghĩa chứ còn chỉ vì bản thân mình  
thì cuộc sống vô vị lắm.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Làm cách nào có thể khuyến khích lý  
tưởng này ngày càng đâm chồi trong xã hội ngày nay?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>:<em> Cái này tùy mỗi cá nhân  
thôi chứ xã hội bây giờ thì lại tiêu diệt những con người  
chân chính. Luật sư chân chính ở Việt Nam gặp rất nhiều  
trở ngại, không thể vươn lên được. Với cơ chế hiện nay,  
không thể nào khuyến khích được chị à.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Ông có nghĩ giáo dục và truyền thông có  
thể góp phần giúp khơi dậy trách nhiệm, lý tưởng đó?
  <strong>Luật sư Võ An Đôn</strong>: <em>Dù có giáo dục, truyền  
thông tới đâu nhưng khi họ ra đời va chạm thực tế xã hội  
thì lại gặp khó, vậy nói một chuyện mà thực tế lại là  
một chuyện khác thì làm thế nào. Chẳng hạn, luật sư không  
ăn nhậu với tòa án, không chung chi chạy án thì bị gây khó  
khăn đủ thứ chuyện từ khâu tiếp cận hồ sơ tới khi ra  
tòa. Cái chân chính xuất phát từ môi trường gia đình và ý  
thức mỗi người thôi. Các bạn trẻ đừng nên chạy theo vật  
chất tầm thường. Hãy làm việc vì xã hội. Đừng vì lợi  
ích cá nhân mà không đóng góp cho xã hội, như vậy rất uổng  
cho bản thân và cho xã hội.</em>
  <strong>Trà Mi</strong>: Xin cảm ơn luật sư Đôn rất nhiều vì  
thời gian dành cho cuộc trò chuyện này.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận  
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141220/luat-su-vo-an-don-luat-phap-vn-bao-ve-che-do-hon-la-bao-ve-nguoi-dan),  
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời  
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân  
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc  
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây  
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây  
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)  
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress  
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),  
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp  
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để  
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét