Kami - Đằng sau việc bắt giữ Bọ Lập là gì?

<div class="boxcenter500"><img
src="http://1-ps.googleusercontent.com/hk/KLvUfn8Q4YDQxilyyTZN_0ez_r/www.danluan.org/files/u5311/xbo_lap_0.jpg.pagespeed.ic.4NFJhCxAw1ZtgxJP5e8R.jpg"
/><div class="textholder">Nhà văn Nguyễn Quang Lập</div></div>
Những ngày gần đây, tin tức về Bọ Lập cũng thưa dần, tuy
vậy với Kiến nghị Yêu cầu trả tự do cho Bọ Lập của các
Nhân sĩ trí thức đã thu thập được gần 600 chữ ký, điều
đó cho thấy người ta không thể quên Bọ Lập, một nhà văn,
một trí thức và một bloggers chân chính. Hôm nay, sau 09 ngày
tạm giữ hình sự đối với Bọ Lập của cơ quan an ninh TP.
HCM, hôm nay nhiều người đang ngóng tin về Bọ Lập, song vẫn
biệt vô âm tín.

Sau một thời gian khá dài, khi sự trấn áp của chính quyền
đối với các nhân vật đấu tranh cho dân chủ hay các bloggers
có phần nhẹ nhàng hơn, nếu không nói là được thả lỏng.
Cùng với sự ra đời và được yên ổn của gần 30 tổ chức
XHDS mang hơi hướng chính trị mới thành lập, đặc biệt là
sự tồn tại của Hội Nhà báo Độc lập với trang Việt Nam
Thời Báo là diễn đàn, đồng thời cũng không dấu diếm ý
tưởng là một tờ báo mang tính phản biện đối lập. Không
khí đó làm cho nhiều người cảm giác rằng các nhà lãnh đạo
Việt nam đang có xu hướng ngả dần về phía Phương Tây, và
họ đang dần cho xã hội Việt nam tiếp cận với giá trị của
thế giới văn minh đó là bước đầu được tự do hơn.

Các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa kỳ có lẽ cũng hiểu
như thế và đó là lý do tại sao quan hệ giữa Việt nam và Hoa
kỳ đã có nhiều biểu hiện nồng ấm và khăng khít hơn
trước rất nhiều. Cần lưu ý, trong mối quan hệ này, thì khi
Việt nam gần Hoa kỳ hơn bao nhiêu, thì sự xa cách với Trung
quốc cũng sẽ là bấy nhiêu. Vì thế, việc cơ quan an ninh TP HCM
liên tiếp trong hai ngày thứ bảy đã bắt giữ 02 bloggers là
ông Hồng Lê Thọ - chủ blog Người lót gạch và Bọ Lập -
chủ blog Quê Choa đã khiến cho không ít người phải giật mình
và họ đã không hiểu đã có điều gì xảy ra. Qua đó cho
thấy đây là một việc làm có chủ đích, được tính toán
kỹ càng về nhiều mặt của một thế lực chính trị trong
Đảng. Việc làm đó hoàn toàn không chỉ với mục đích cố ý
làm xấu thêm hình ảnh về nhân quyền của Việt nam vốn đã
và đang quá tồi tệ trong mắt các quốc gia Phương Tây, mà còn
nhằm để lấy lại thế cân bằng trong quan hệ tay ba Mỹ -
Việt - Trung, đồng thời mang tính răn đe những người có quan
điểm bất đồng với nhà nước.

Tuy vậy, phản ứng của dư luận trong và ngoài nước đối
với việc bắt giữ NV Nguyễn Quang Lập là tình huống mà họ
không ngờ tới. Với các thông cáo của Đại sứ quán Hoa kỳ,
Tổ chức bảo vệ Nhân quyền HRW hay tổ chức Phóng viên Không
biên giới thẳng thừng yêu cầu Việt nam trả tự do ngay lập
tức và vô điều kiện đối với nhà văn Nguyễn Quang Lập
vừa bị bắt. Đặc biệt là theo phía Chính phủ Hoa kỳ thấy
rằng những vụ bắt giữ như thế này <em>"làm tổn hại tới
các nghĩa vụ cũng như cam kết quốc tế của Việt Nam về nhân
quyền"</em>. Qua đó để thấy, phản ứng từ cổng thông tin
CATP Hồ Chí Minh về việc Bọ Lập nhận tội và xin được
hưởng khoan hồng là một bản tin mang tính bịa đặt nhằm
để đối phó với tình huống bất ngờ này.

Thông qua việc bắt các nhân vật có uy tín đối với dân
chúng, đặc biệt đối với giới trí thức, đó là những
người từng biểu thị chính kiến rõ ràng về việc mình làm
và mang tư tưởng chống Trung quốc như Nhà văn Nguyễn Quang
Lập, GS. Hồng Lê Thọ là giải pháp cần thiết để chứng tỏ
quan điểm rõ ràng của họ đối với người đồng chí Trung
quốc. Vì với bất kể phe nhóm nào trong nội bộ lãnh đạo
Đảng CSVN thì những người như Nhà văn Nguyễn Quang Lập, GS.
Hồng Lê Thọ dùng blog đăng các bài vở với mục đích để
mở mang dân trí là phạm trọng tội cần phải bị xử lý.
Đối với chính quyền ở Việt nam hiện nay, thì họ là những
cái gai, là các đối tượng xấu đã lợi dụng blog để xuyên
tạc tình hình trong nước, đặc biệt là tư tưởng bài nước
này, chống nước kia. Và tội trạng của họ, nói như trang
website ẩn danh nguyentandung.org đó là: <em>"đưa những thông tin
sai trái, bị bóp méo mang động cơ chính trị về Việt Nam ra
quốc tế như vậy sẽ khiến các nước có cái nhìn sai lệch
về Việt Nam. Đáng trách hơn, trong khi các nhà lãnh đạo và
người dân Việt Nam đang nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ của
cộng đồng quốc tế để phục vụ cho cuộc đấu tranh ngoại
giao với Trung Quốc nhằm phản đối hành động sai trái của
nước này ở Biển Đông, lại có những người tìm cách phá
rối, đưa ra những thông tin không đúng như vậy làm ảnh
hưởng hưởng tới uy tín của đất nước."</em>

Sự việc bắt liên tiếp một số bloggers xảy ra trước thời
điểm khai mạc Hội nghị TW10 - một Hội nghị có ý nghĩa hết
sức quan trọng trong việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội
Đảng CSVN lần thứ 12. Chính vì tầm quan trọng của nó như
thế cộng với sự chạy đua ráo riết giữa các phe phái trong
Đảng, cho nên đến thời điểm này là trung tuần tháng 12.2014,
người ta vẫn chưa thể thống nhất để ấn định ngày cụ
thể để tiến hành khai mạc. Vào thời điểm trước ngày khai
mạc Hội nghị TW10, kết quả việc Quốc hội tiến hành lấy
phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và chỉ định
cũng có ý nghĩa rất lớn đối với một số cá nhân và kể
cả tương quan giữa các phe nhóm.

Trong Hội nghị TW lần này, cục diện và tình hình nội bộ
của Đảng CSVN đã cho thấy phe cải cách có hơi hướng chống
Trung quốc do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu, đang ở
thế thượng phong. Nhất là vào thời điểm lúc này, sự bất
đồng giữa Trung quốc và Việt nam về vấn đề Biển Đông
một lần nữa lại trở nên căng thẳng. Bằng việc Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri huyện An Lão, thành
phố Hải Phòng và trả lời cử tri về vấn đề bảo vệ chủ
quyền biển đảo của Tổ quốc theo tinh thần "vừa hợp tác,
vừa đấu tranh", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lên tiếng
khẳng định: <em>"Không thể có bạn kiểu nhà tôi là nhà anh,
của tôi là của anh được"</em>. Điều đó càng cho thấy nhận
định trên là hoàn toàn có cơ sở.

Như vậy động thái bắt giữ các bloggers gần đây theo cách
tạm giữ hình sự do phạm pháp quả tang cho thấy, cộng với
thông tin từ cổng thông tin CATP Hồ Chí Minh khi cho rằng
<em>"Ông Lập khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và
xin được hưởng khoan hồng, sớm được tại ngoại. Ông Lập
cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung
vào lĩnh vực văn học nghệ thuật, phục vụ xã hội"
</em>được cho là giải pháp nước đôi. Đây là một giải
pháp dung hòa, mang tính vừa đánh vừa nghe của phe thân Trung
quốc, nhóm chủ trương bắt một số bloggers trong những ngày
vừa qua.

Chính vì thế số phận của những người này được định
đoạt ra sao và tin tức về họ thế nào, sẽ cũng phụ thuộc
vào kết quả của HNTW10. Nghĩa là việc chính quyền xử lý
bằng pháp luật đối với NV. Nguyễn Quang Lập cũng tùy thuộc
nhiều yếu tố, kể cả việc cho tại ngoại hầu tra. Song
chuyện cho rằng Bọ Lập được trả tự do vô điều kiện là
điều không thể có, có chăng chỉ là án phạt mang tính cảnh
cáo 12 tháng tù cho hưởng án treo. Nói như thế không có nghĩa
là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người miệng nói khuyến
khích dân chủ đồng thời cũng thực hành dân chủ như ai đó
nghĩ. Mà vấn đề ở đây là khi có điều kiện, thì ông Thủ
tướng sẽ xử lý theo cách, nhằm cảnh báo rằng: trước các
anh phá hình ảnh nhân quyền Việt nam để chơi xấu tôi thì nay
có điều kiện tôi sẽ làm khác.

Cuối cùng là chuyện Nhà văn Nguyễn Quang Lập chủ blog Quê
choa đã bị cơ quan An ninh tạm giữ đã hết ngày thứ chín
nhưng không có tin tức gì. Nếu như lời Bọ Lập nói với vợ
trước lúc bị dẫn giải đi rằng, nếu không là 9 ngày thì
sẽ trở về sau 3 năm nữa. Tuy vậy, câu hỏi: Phải chăng Bọ
Lập đã chấp nhận đầu hàng như thông tin từ CA TPHCM vẫn
được nhiều người quan tâm.

Để trả lời câu hỏi này thì trước hết hãy trả lời một
câu hỏi đặt ra là, tại sao những thông tin về Bọ Lập từ
cổng thông tin CA TP. Hồ Chí Minh không kèm theo clip video nhận
tội của Bọ Lập và được cho công bố trên truyền hình hay
các phương tiện truyền thông khắc của nhà nước? Điều mà
họ vẫn thường làm trước đây đối với các đối tượng
hoạt động tuyên truyền chống nhà nước trước đây và trên
thực tế họ hoàn toàn có thể làm được nếu có sự chấp
nhận từ phía Bọ Lập. Do vây, việc họ không công bố được
clip video nhận tội của Bọ Lập cũng đủ cho thấy Bọ Lập
đã không khuất phục và thừa nhận việc mình làm là sai trái.
Hơn nữa, nếu Bọ Lập đã nhận tội và xin được khoan hồng
thì sao đến lúc này không trả tự do hoặc cho tại ngọai? Qua
đó, chúng ta sẽ có cơ sở để tin tưởng vào khí phách của
Bọ Lập, ông đã làm đúng những gì đã tuyên bố trong tuyên
ngôn của mình.

Ngày 15 tháng 12 năm 2014

© Kami

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/node/30343), một số đường liên kết và
hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận
để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn
tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt
tường lửa tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc
ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét