Hoàng Dũng - Nhân vụ Hồ Duy Hải, nói về tính chuyên nghiệp của Xã Hội Dân Sự

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi60k_ocH7FMSkvqhhnovBbVLEDcAVy9U3zYO5ySmguNqpaRQx8aRxQwAyV2uiewqnBMFd_0jYSQg97w5FjxMV000r0-kbKtdiNRDxsPuYKu9d_SgvL2SIm_okrczLd9IUOeA4eK09QDjA/s400/vaol_civil+society.jpg"
width="500" /></center>

Việt nam có gần 30 tổ chức xã hội dân sự, tính đến hết
2014. Và cũng chừng này các tổ chức im lặng trước sự vụ
Hồ Duy Hải. Đơn giản bởi sự thiếu chuyên nghiệp của các
tổ chức này. Tôi nói im lặng ở đây tức là không đứng ra
'bao đồng' và tổ chức những hoạt động chính thức để
đứng bên nạn nhân, mà chỉ xào xáo thông tin. Như thế hẳn
là thiếu chuyên nghiệp.


Vụ Hồ Duy Hải được tạm hoãn thi hành án vào ngày 5/12/2014
nêu lên yêu cầu cấp thiết cho cộng đồng: Phải chuyên
nghiệp hóa. Đừng rơi vào những sự vụ và cuốn theo định
hướng truyền thông của giới có thực lực.


Lúc này, rất cần thiết để ra đời 1 nhóm lo về việc này.
Có thể đặt bất kỳ tên gì, kêu như chuông, miễn là tập
trung để lên tiếng về những bản án oan nhức nhối. Nếu
Nguyễn Thanh Chấn không là con liệt sĩ, hẳn anh ta đã được
giỗ cả chục lần. Có bao nhiêu vong hồn Hồ Duy Hải khác đang
không thể siêu thoát?


Có rất nhiều công việc thầm lặng dành cho những bạn chưa
tiện ra mặt. Nó là một cuộc chiến mà đội tiên phong và
hậu cần phải phối hợp tốt. Tùy bạn chọn khả năng đóng
góp của mình. Thầm lặng đi sưu tập những vụ án mờ, án
oan. Thầm lặng dịch những tài liệu về vụ án sang tiếng
nước ngoài. Thầm lặng vẽ những băng rôn, khẩu hiệu. Thầm
lặng đóng góp kinh phí... Tất cả nó đều là hành động của
hậu cần, cung cấp đạn dược và sức lực cho đội quân tiên
phong. Những người ra mặt đấu tranh sẽ chẳng làm được gì
nếu thiếu những người thầm lặng.


Dường như ai cũng muốn lao lên và nhiều người bị bắn
rụng. Làm quân tiên phong khó lắm. Bạn có thể bị bắn ngay
ở loạt đạn đầu bởi quân địch hoặc ngay cả tên đồng
đội cận thị bên canh, hay bạn chưa kịp trang bị cho mình
những kiến thức của lính tiên phong.


Có một ca sắp tử hình ở Hải Phòng cũng oan ức. Nếu nhóm lo
về việc này cung cấp đầy đủ thông tin, thì cũng có thể
cứu được họ. Chỉ một vài người loay hoay hết việc này
đến việc kia thì cuối cùng cũng chỉ là những con rối múa
may, chẳng đi đến đâu cả. Những con rối mỏi mệt.


Những công việc này thuần túy dân sự, không phải lật đổ
hay đả đảo chính quyền. Rất hợp sức cho những người ngày
đêm thở dài ngao ngán với xung quanh. Khi lao đầu vào công
việc, bạn sẽ chẳng còn thời gian thở dài hay chê bai.


Xã hội này đang rất cần những người mới với tính chuyên
nghiệp và những hành động cụ thể. Xin thở dài một cái
để kết thúc 1 cái note chả ra sao...

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141205/hoang-dung-nhan-vu-ho-duy-hai-noi-ve-tinh-chuyen-nghiep-cua-xa-hoi-dan-su),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét