Dương Hoài Linh - Không thành công thì cũng thành nhân!

Lâu nay mình vẫn theo dõi tin tức cập nhật ở trang mạng Bauxit
Việt nam về việc YÊU CẦU TRẢ TỰ DO CHO NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG
LẬP TỨC BLOGGER QUÊ CHOA, hiện tại đã cập nhật đến đợt
10, tổng cộng 1052 người ký. Không phải vì ngây thơ tin rằng
chính quyền Việt nam sẽ thả Bọ Lập vì cái danh sách này
ngày một dài ra, chính quyền VN chỉ mong muốn có cái clip Bọ
Lập nhận tội "xin khoan hồng" để trưng ra trước dư luận.
Nhưng mình nghĩ BTC cuộc vận động này đã làm đúng khi dùng
trường hợp Bọ Lập làm chiếc hàn thử biểu để đo lòng
dân. Do vậy cũng không nên thắc mắc là tại sao ở đây chỉ
có riêng "Nguyễn Quang Lập", còn Hồng Lê Thọ và những người
khác thì sao? Chính quyền sẽ không vì kiến nghị thư này cho
"Bọ Lập" tại ngoại, nhưng nếu danh sách này mà lên đến 7
hoặc 8 chữ số thì chính quyền có lý do để lo ngại. Thế
thì tại sao không góp một chút hơi ấm cho nhiệt độ của
chiếc "hàn thử biểu" này nóng lên?

Hôm nay lại bắt gặp trong danh sách này có tên diễn viên Hồng
Ánh"979. Phạm Thị Hồng Ánh, diễn viên sân khấu và điện
ảnh, TPHCM". Hơi ngạc nhiên vì một năm trước mình có bắt
gặp những lời comment châm biếm của Nguyễn Thanh Sơn, chồng
Hồng Ánh trên FB của những người bạn về phong trào đấu
tranh dân chủ. Hồng Ánh cũng là một trong 63 người ứng cử
ĐBQH khóa 13. Không biết Hồng Ánh tham gia vào danh sách này để
thể hiện thái độ chính trị của mình hay để bày tỏ lòng
biết ơn đối với tác giả kịch bản phim "Đời Cát', người
đã góp phần không nhỏ đưa tên tuổi cô đến với công
chúng.

Nhưng lại thầm ao ước giá như các nghệ sĩ Việt nam đều
biết noi gương của nữ ca sĩ Denise Ho (Hà Vận Thi) Hồng Kông,
không cần xuống đường mà chỉ cần bày tỏ chính kiến của
mình đối với vận mệnh đất nước thì có lẻ họ đã góp
một phần không nhỏ vào việc cứu lấy tương lai của cái
đất nước tội nghiệp này. Ta cứ thử tính một ca sĩ nổi
tiếng như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Hoài Linh... có bao nhiêu triệu
Fan hâm mộ? Khi thần tượng của họ thể hiện lòng yêu nước
không lẽ cái đám trẻ mà dân mạng hay gọi là"trẻ trâu" ấy
lại không học được chút gì từ "đám trẻ" Hồng Kông? Đáng
tiếc là không phải ai cũng như Denise Ho, dám từ bỏ những
nguồn lợi khổng lồ từ ngành công nghiệp giải trí để hy
sinh cho quyền "tự do, dân chủ" của dân tộc. Tuy nhiên cũng
phải thừa nhận ta cũng đang có những nghệ sĩ đích thực,
"nghệ sĩ của nhân dân" không cần danh hão mà nhà nước ban
tặng. Đó là NSUT Thành Lộc, nhạc sĩ Tô Hải, Tạ Trí Hải,
Tuấn Khanh... đang ngày đêm miệt mài với các trang viết khai
trí cho lớp trẻ. Hy vọng với việc tham gia danh sách này Hồng
Ánh cũng đang bày tỏ thái độ chính trị đối với đất
nước chứ không chỉ thể hiện tình cảm với một cá nhân.

Cũng lại bỗng thấy ước ao tất cả người dân Việt trong và
ngoài nước hãy tham gia vào phong trào lấy số "CMND" "ID" làm
người này. Đối với người Việt hải ngoại, việc bày tỏ
chính kiến rất dễ dàng, vấn đề là chúng ta nên nhận thức
là chúng ta đang hành động cho tương lai một nơi để về thăm
mà không bị rạch vali lấy mất đồ, đồng tiến ta gởi về
cho bà con mình không bị bọn "cẩu quan" lợi dụng để xây
biệt thự, vila. Vậy nên không cần biết bạn là ai, là nhà
khoa học hay thợ làm móng tay, cắt cỏ, hãy gởi tên và địa
chỉ của mình theo hướng dẫn của trang mạng bauxit Việt nam,
tức là chúng ta đã thể hiện sự đồng tâm, chia sẻ với
những nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Các bạn cư trú trong
nước có thể khó khăn hơn do lo ngại cơ quan chủ quản làm
khó dễ cái nồi cơm của mình. Nhưng các bạn cũng nên nghĩ là
nhiều người đang nằm trong tù ấy cũng đang có hoàn cảnh khó
khăn hơn bạn, họ lại dám nhổ toẹt tất cả chỉ để lương
tâm mình không bị day dứt. Tôi nghĩ họ không "dại dột" hơn
các bạn để "no cơm ấm cật" đâu. Hãy làm một chút gì để
đánh thức lớp trẻ đang ngủ quên. Bởi vì việc mà các bạn
không làm hôm nay thì mai sau con cháu bạn cũng sẽ phải làm,
không thể khác được. Làm người lớn không lẽ chúng ta lại
nỡ lòng đùn đẩy trách nhiệm cho con cháu hay sao?

Hãy lấy số mà mình đăng ký trên trang Bauxit này làm số CM
làm người của mình chứ không phải cái thẻ mà nhà nước
CHXHCNVN đã trao cho bạn. Khi mà có người mang 8 con số thì cũng
là lúc những bất công ngang trái mà chúng ta đang gặp hàng
ngày sẽ có hy vọng chấm dứt. Nguyễn Thái Học trước khi lên
đoạn đầu đài đã có một câu nói nổi tiếng "KHÔNG THÀNH
CÔNG CŨNG THÀNH NHÂN". Chúng ta đâu có lên đoạn đầu đài?
Đơn giản là chúng ta chỉ đang gởi đi một thông điệp, THÔNG
ĐIỆP CỦA CON NGƯỜI VỚI CON NGƯỜI. Hãy vào đây các bạn à:

http://boxitvn.blogspot.dk/2014/12/yeu-cau-tra-tu-do-cho-nha-van-nguyen.html

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141221/duong-hoai-linh-khong-thanh-cong-thi-cung-thanh-nhan),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét