Chiều 27/12 tại vườn hoa Lý Thái Tổ

Chiều 27/12 tại vườn hoa Lý Thái Tổ:

<div class="boxcenter500"><img
src="http://www.danluan.org/files/u5311/nvc_3.jpg" /><div
class="textholder"></div></div>

<strong><em>+ Một khách du lịch Nhật:</em></strong>

- Có chuyện gì vậy?

- Chúng tôi đòi công lý cho một chàng trai bị kết án tử hình
một cách ko minh bạch, và chỉ vài hôm nữa là câu ấy bị thi
hành án.

- Vậy gia đình đã kiện lên cấp trên chưa?

- Đã giám đốc thẩm nhưng họ vẫn kết y án.

- Hi vọng chàng trai ấy được minh oan!

Ông ta nói rồi mở túi lấy ra tờ 100.000đ nhờ đưa cho bà mẹ
của Nguyễn Văn Chưởng. Mình từ chối, và thất vọng vì đã
tưởng ông ta có thể giúp bằng truyền thông.

Đi qua đám dân phòng đứng cạnh đó, ông ta bảo họ: "Hãy
giúp những người đang đòi công lý kia!".

<strong><em>+ Một người đàn ông châu Âu sau khi nghe giải thích
về vụ án oan:</em></strong>

- Hình như tôi nghe nói ở Việt Nam công dân không được phép
biểu tình. Các bạn ngồi thế kia có vi phạm luật của chính
phủ không?

- Theo hiến pháp thì chúng tôi có quyền, nhưng họ khống chế
bằng việc nợ nhân dân cái luật. Thế nên ông thấy đấy,
chúng tôi chỉ ngồi đây ôn hòa mà có đến mấy xe cảnh sát
đỗ cạnh để đuổi chúng tôi.

- Các bạn có hi vọng việc làm của các bạn mang lại hiệu
quả gì cho việc đòi công lý kia không?

- Họ sẽ không lắng nghe chúng tôi, nhưng ko lẽ ngồi yên để
một con người có thể bị giết oan? Còn nước còn tát, chúng
tôi hi vọng việc này sẽ làm dấy lên dư luận trong và ngoài
nước, khiến họ phải chịu sức ép mà xét xử lại cho công
bằng. Chúng tôi cần tiếng nói của cả những người khách
nước ngoài như các ông.

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ không im lặng! ông ta quả quyết.

<strong><em>+ Một thanh niên châu Á, sau khi nghe câu
chuyện:</em></strong>

- Các bạn là người nhà của họ?

- Không, chúng tôi chỉ là người ngoài, thấy oan khuất bất
công thì hỗ trợ cùng gia đình thôi.

Anh ta đang định hỏi tiếp thì bị đám dân phòng xô lại,
phẩy tay ra hiệu đuổi đi khỏi chỗ chúng tôi bằng ngôn ngữ:
"Hú hú..." . Trương Dũng đứng gần đó kháy khót: "Sao không
nói bằng tiếng Anh đi, mà lại hú hú thế, ngôn ngữ của
đảng đấy à?".

<center>[video:https://www.youtube.com/watch?v=KgLzcoAuuwc&list=UUgSEuNj-4J99YUv6OYvmNuA]
Nguồn Video: FB Trương Văn Dũng</center>

<em><strong>+ Một người phụ nữ châu Âu, sau khi nghe về vụ
án:</strong></em>

- Truyền thông Việt Nam có lên tiếng về vụ này ko?

- Không, họ im lặng, bởi họ có thể chịu sự chỉ đạo.

- Tôi biết, truyền thông của các bạn đều dưới sự quản
lý của đảng. Tôi cũng biết tiêu cực trong ngành CA và Tòa án
ở VN rất cao. Thật tội nghiệp cho chàng trai ấy.Tôi có thể
giúp được gì cho các bạn?

- Mong bà hãy cùng lên tiếng đòi công lý cho chàng trai kia,
bằng bất cứ hành động nào có thể, ví như bà có thể chụp
ảnh và viết stt trên fb, hoặc lên tiếng với một tổ chức
quốc tế nào đó mà bà biết. Nhiều tiếng nói sẽ có thể
tạo thành sóng dư luận.

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm.

Bà ta chụp ảnh rồi ôm lấy lưng mình:

- Các bạn cố gắng nhé. Chúc thành công!

Mọi người ơi! Hãy cùng lên tiếng đòi công lý cho Nguyễn Văn
Chưởng, và cho những người vô tội đang bị oan khuất!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141228/chieu-2712-tai-vuon-hoa-ly-thai-to),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét