Luật sư T.A.M - Chống tham nhũng ở Việt Nam... "Tít mù nó chạy vòng quanh"

<center><img
src="http://www.danluan.org/files/u4527/10552662_1494264907487003_464959574134918216_n.jpg"
width="560" alt="10552662_1494264907487003_464959574134918216_n.jpg"
/></center>

Đài Tiếng nói Việt Nam mới đây đưa tin, Tổng Bí thư Đảng
CSVN, Nguyễn Phú Trọng, đã có buổi tiếp xúc cử tri của đơn
vị bầu cử số 1 gồm các quận Ba Đình, Tây Hồ và Hoàn
Kiếm (Hà nội) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc
hội khóa 13. Về cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, ông
Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Chúng ta xác định tham nhũng là
giặc nội xâm, là mặt trận hết sức nóng bỏng phải đấu
tranh lâu dài. Các cơ quan phòng, chống tham nhũng cũng phải
gương mẫu, phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan chống
tham nhũng".

Cái câu mà ông Tổng bí thư nhận định "Phải chống tham
nhũng ngay trong các cơ quan chống tham nhũng" cho thấy không còn
chỗ nào không có tham nhũng. Sự giàu có của quan chức, đặc
biệt là các "quan thanh tra Chính phủ" mà báo chí đã đề
cập và Ban Kiểm tra Trung ương đã phải vào cuộc nhưng lâu
quá rồi chẳng thấy có kết quả gì khiến cho người dân
không còn biết tin vào ai.

Thời gian qua các vụ án kinh tế ở Việt Nam phần lớn liên
quan đến công chức, viên chức, đặc biệt là các quan chức
cấp tỉnh, cấp Bộ. Cả hai vụ "đại án" đã xử (Nguyễn
Đức Kiên, Dương Chí Dũng) đều liên quan đến những khoản
tiền lớn, đến những người giàu, thậm chí là rất giàu.

Trên thực tế, ở Việt Nam nếu chỉ nhìn vào thang lương theo
quy định thì chắc chắn không có bất kỳ quan chức nào có
thể giàu, đồng lương chỉ đảm bảo cho quan chức có cuộc
sống trung bình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đại bộ phận
quan chức đều có khối tài sản lớn, thậm chí là rất lớn.
Những ngôi biệt thự hoành tráng, hàng trăm hec-ta đất trồng
cây công nghiệp xuất khẩu, thậm trí đến con cháu họ đi
mẫu giáo cũng mỗi bước là lên xe con…, vậy tiền ở đâu
ra?

Và thực tế rất khó minh định là việc công khai các tài sản
vô hình, cụ thể là các mối quan hệ. Không thiếu trường
hợp, một cuộc điện thoại có thể mang lại nhiều tỷ cho
nhà đầu tư, đương nhiên chuyện "lại quả" cho các quan
chức là không cần bàn luận. Nếu không có các mối quan hệ,
Dương Chí Dũng không thể biết bị khởi tố mà bỏ trốn. Các
mối quan hệ tuy vô hình nhưng mang lại tài sản hữu hình cho
quan chức một khối kếch xù. Người dân không mong muốn một
xã hội chia rẽ kiểu Thái Lan hoặc Ukraina, nhưng cũng không ai
mong muốn một đất nước cứ nhìn thấy quan chức là thấy
sự giàu có mà không biết họ giàu bằng cách nào.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: "Tôi đọc báo cáo
thấy nói nhiều tiến bộ, nhưng khi nghe, xem thông tin bên ngoài
thì buồn lắm. Các đồng chí phải đánh giá được những gì
dư luận nói. Không tham nhũng thì lấy tiền đâu mà nhậu này
nhậu kia, đi chơi này đi chơi kia, chức vụ này chức vụ kia.
Không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy này, chạy kia...".

Thế nhưng ông Chủ tịch chỉ nói thôi chứ không hề ra tay,
bởi với một ban phòng chống tham nhũng do Tổng bí thư đứng
đầu, với một Ban nội chính TƯ mà nhiệm vụ cũng bao hàm
chuyện chống tham nhũng, rồi hàng loạt cơ quan thanh tra, kiểm
toán… tham nhũng nhưng câu hỏi "vì sao tham nhũng vẫn chưa
bị đẩy lùi?" thì không ai trả lời được!

Đơn cử, trong phiên trả lời chất vấn mới đây tại kỳ
họp Quốc hội, ông Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Chính
phủ về thông tin khối tài sản của ông Trần Văn Truyền
(nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ đã nghỉ hưu) nói rằng :"Ông
Truyền là Tổng Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2006 – 2011, hiện
nay nghỉ hưu sinh hoạt Đảng tại tỉnh Bến Tre. Khi có thông
tin về tài sản của ông Truyền, Thanh tra Chính phủ đã chủ
động trao đổi với tỉnh ủy Bến Tre để nắm tình hình về
tài sản này. Thế nhưng đồng chí Truyền là cán bộ nghỉ hưu
thuộc diện Ban Bí thư quản lý cho nên Ban Bí thư chỉ đạo
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc". Ông Tranh nói vậy rõ
ràng Tổng Thanh tra Chính phủ đùn đẩy trách nhiệm!

Tham nhũng ở Việt nam đến người dân ngu dốt nhất cũng nhìn
thấy, thế nhưng việc chống tham nhũng Đảng nói, Chính phủ
hô hào ra rả, các bộ, các ngành nhiệt liệt hưởng ứng, song
rốt cuộc… "tít mù nó chạy vòng quanh".

<strong>Luật sư T.A.M</strong>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141103/luat-su-tam-chong-tham-nhung-o-viet-nam-tit-mu-no-chay-vong-quanh),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét