Hai người treo cổ trong đồn công an chỉ trong một tuần

Theo thông tin từ các báo trong nước, lại có thêm một nghi
phạm treo cổ trong đồn công an. Như vậy, chỉ trong vòng 1
tuần, có đến 2 vụ việc được cho là tự tử trong đồn
công an.

<center><img src="http://www.danluan.org/files/u5311/nguyen_tung_lam.jpg"
width="400" height="250" alt="nguyen_tung_lam.jpg" /></center>
<center><em>Nơi anh Nguyễn Tùng Lâm treo cổ tự tử</em></center>

Nạn nhân là Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1984, ngụ tại quận Lê
Chân, TP Hải Phòng. Vào khoảng 10h30 ngày 31/10, Nguyễn Tùng Lâm
bị bắt quả tang hành vi cướp xe đạp tại huyện An Dương,
Hải Phòng. Lâm bị người dân vây bắt và đưa đến UBND xã
Nam Sơn. Đến sáng sớm ngày 1/11, người trực đi vệ sinh quay
vào thì thấy Lâm trong tư thế treo cổ ở lan cửa hoa bằng
thắt lưng.

Theo Đại tá Trần Quang Hợp – Trưởng Công an huyện An Dương
thì sau khi tiếp nhận đối tượng, cơ quan công an đã làm theo
đúng các quy định của pháp luật, ghi lời khai bản tường
trình. Giám định tài sản trộm cắp ở mức độ nào để xử
lý.

"Ở trụ sở không có phòng giam giữ nên đã để Lâm ở
phòng văn hóa của UBND xã Nam Sơn. Khi chuyển lên mọi cái vẫn
bình thường, anh em còn đi mua chanh muối về cho Lâm. Cả đêm
không có vấn đề gì bất thường, Lâm thi thoảng còn xin
nước uống.

Nhưng đến sáng sớm ngày 1/11, người trực đi qua thì thấy
Lâm im lìm trong tư thế treo cổ bằng thắt lưng. Chân vẫn
chạm đất và treo ở độ cao thấp. Ngay lập tức có người
đến tháo dây thắt lưng ở cổ Lâm nhưng không cứu được"

Đây là trường hợp treo cổ tự tử trong đồn công an thứ 2
chỉ trong vòng 1 tuần. Lần gần đây nhất là vào ngày
28/10/2014. Ông Nguyễn Văn Hạ, 47 tuổi, trú tại phường Tân An,
thị xã La Gi, Bình Thuận cũng đã treo cổ trong đồn công an.

<center><img src="http://www.danluan.org/files/u5311/chet_trong_don_ca.jpg"
width="400" height="250" alt="chet_trong_don_ca.jpg" /></center>
<center><em>Người nhà ông Nguyễn Văn Hạ</em></center>

Ông Nguyễn Văn Hạ bị bắt lên trụ sở công anh phường Tân
An vì hành vi đốt xe máy nhà hàng xóm vào đêm 28/10. Đến
rạng sáng ngày 28/10 thì gia đình ông Hạ được tổ trưởng
tổ dân phố thông báo ông Hạ đã chết trong đồn công an.

Theo chị Nguyễn Thị Diễm - con ông Hạ cho biết ông Hạ chết
trong tư thế đứng. Sợi dây treo cổ là dây rút nhỏ ở thắt
lưng. Trong phòng không có ghế đứng. Với tư thế như vậy thì
rất khó để treo cổ. Ngoài ra trên người ông Hạ còn có
nhiều vết bầm tím.

Nguyên nhân ông Ha tự tử được phía công an cho rằng ông sợ
phải chịu trách nhiệm hình sự.

Thiết nghĩ nạn nhân dù có phải trách nhiệm hình sự đi chăng
nữa thì với hành vi trộm cắp có đáng để phải đánh đổi
cả tính mạng hay không? Nếu nghi phạm đang ở trong đồn công
an thì công an phải chịu trách nhiệm và đảm bảo an toàn cho
tính mạng cũng như sức khỏe của người đó.

Nguồn:
http://danviet.vn/thoi-su/doi-tuong-trom-cap-treo-co-chet-bat-thuong-tai-tru-so-xa-499454.html

http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trom-treo-co-tu-tu-tai-uy-ban-chan-van-cham-dat-3119303/

http://nld.com.vn/phap-luat/mot-nguoi-dan-treo-co-chet-tai-tru-so-cong-an-phuong-20141028161956532.htm


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141105/hai-nguoi-treo-co-trong-don-cong-an-chi-trong-mot-tuan),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét