Nguyễn Duy Anh - Tự do nửa vời

Sáng sớm ra dọn dẹp đống sách báo cũ trong nhà cho gọn gàng
ngăn nắp. Bất chợt vớ được cuốn tập viết bài học giáo
dục công dân cũ của em mình. Mở ra xem thấy tập trắng còn
nhiều đến nửa cuốn vứt thì phí để lại làm nháp cho em
mình học.

Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mình nhìn vào dòng
chữ trong cuốn tập có ghi cái tựa bự chảng bằng chữ in
mực đỏ:

<strong>Tiết 27: Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN</strong>

Nói thật là nghe cái tựa thôi là kết rồi, Ccàng kết hơn khi
đọc tới số II - Nội dung bài học:

<blockquote>1. Quyền tự do ngôn luận là quyền tự do của công
dân được tham gia bàn bạc ý kiến và những vấn đề chung
của đất nước và xã hội.</blockquote>

Hay, rất chí lí nói vậy là ngay từ ghế nhà trường nhà
nước ta chủ trương khuyến khích mọi người công dân phải ý
thức và nhận thức rõ về quyền tự do ngôn luận của mình.
Vậy mà cái ông đặc phái viên Heiner Beilefelđt mới đây sang
thăm Việt Nam sao lại phàn nàn về tự do ngôn luận, tôn giáo
ở Việt Nam t ? Liếc xuống dòng 2 thấy đoạn:

<blockquote>2. Công dân khi sử dụng: quyền tự do ngôn luận cần
tuân theo quy định của pháp luật</blockquote>

Đã nói là tự do ngôn luận rồi thì còn gì đế thêm dòng
chữ "quy định của pháp luật" ở đây cà? Thôi thì vứt 2
chữ "tự do" đi, tự do cái kiểu nửa vời, dở dở ương ương
vậy có cho chắc cũng không ai dám nhận đâu. Lỡ rồi thôi kệ
đọc luôn đoạn cuối thử coi sao:

<blockquote>3. Trách nhiệm của nhà nước: nhà nước ta luôn tạo
điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do
ngôn luận, tự do báo chí.</blockquote>

NHƯNG CÓ THẬT THẾ KHÔNG?

Mình cũng nhiều bức xúc, đôi khi muốn lên tiếng nhưng lại
sợ khi thấy một số bạn như Đinh Nhật Uy, Phương Uyên, Cùi
Các... họ cũng xêm xêm tuổi mình vậy mà nhẹ thì đuổi học
nặng thì vô tù chỉ vì muốn thực hiện quyền Tự do Ngôn
luận. Mình quan sát thấy nhà nước tạo điều kiện thuận
lợi để thực hiện hay để xem ai "nói bậy", "viết bậy" là
ghép vào 2 chữ "phản động" rồi nửa đêm gõ cửa nhà dân cho
đi "mút mùa" luôn không về?

Cho con xin hai chữ "bình yên" ạ. Tự do cái kiểu này có cho
vàng con cũng không dám nhận.

Thảo nào tổ chức Nhân quyền thế giới luôn xếp Việt Nam ta
vào những nước vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Thế đấy,
vậy mới biết giữa nói và làm khác nhau rất xa. Thiết nghĩ
bộ giáo dục nên đổi tên là bộ môn "nhồi sọ công dân" thay
vì là giáo dục công dân như hiện nay.

Cũng vẫn còn sợ nhưng im lặng cũng rất bứt rứt trong lòng.
Học lịch sử thấy những người cộng sản ban đầu cũng toàn
là người trẻ, họ cũng lên tiếng và cũng ngồi tù nhưng
không nặng nề như ngày nay nếu không có hành động bạo lực,
từ năm 1932 đã có báo cộng sản ra công khai mà. Mình thắc
mắc: hay ngày xưa luật pháp nhân đạo hơn? Hay bây giờ đất
nước đã phát triển không còn những bất công như trước?
Các bạn thì nghĩ sao?

<em><strong>Nguyễn Duy Anh</strong></em>

* "Ở nước ta từ năm 1933, do sự ủng hộ của phong trào tiến
bộ thế giới, nhất là của Đảng Cộng sản và những người
tiến bộ Pháp, trong hoạt động vận động phong trào đấu
tranh do Đảng ta lãnh đạo đã xuất hiện khả năng hoạt
động công khai, hợp pháp như sử dụng báo chí hợp pháp, các
cuộc vận động bầu cử để hỗ trợ bổ sung cho hoạt động
bí mật, không hợp pháp. Một số đảng viên đã biết lợi
dụng và tranh thủ khả năng này. Đáng kể nhất là cuộc tranh
cử thắng lợi vào Hội đồng Thành phố Sài Gòn khóa 1933 và
khóa 1935, và cuộc tranh cử vào Hội đồng quản hạt Nam Kỳ
năm 1935" - Trích Lịch sử ĐCSVN.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140902/nguyen-duy-anh-tu-do-nua-voi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét