AFR Dân Nguyễn - Những tuyên ngôn để đời

<div class="boxleft300"><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9s0RZgZuLrV6TJ5aON3Aez7wOrg6RKH9UyoD4eHjrdFrK3B74UOpwwpdCj-YHhg_OFjEAYAiP_BQOu5Kbe6NYeIAX-L4b9CWRW76Oz0EVsC3q7ILlAf5cUw94Etr16G8SYyRw5gGIfr6l/s1600/140922150243_cn_hongkong_class_boycott_a04_624x351_afp.jpg"
/><div class="textholder">Biểu tình hôm 22/9 của sinh viên Hong Kong (
Theo BBC)</div></div>Lãnh thổ Hồng Kong được trao trả về cho
Trung Hoa đại lục vào năm 1997, đến nay tròn 17 năm. Khi lãnh
thổ này bị trả về cho Trung Quốc cộng sản, cũng là ngày
sinh của Joshua Wong-một nam sinh mặt búng ra sữa, gày gò xanh
sao. Nhưng đối nghịch với vóc dáng đó, ẩn chứa bên trong là
một trái tim đầy nghị lực, đầy trí tuệ. Cùng tham gia cuộc
bãi khóa với bạn bè những ngày này, Joshua vừa có một tuyên
ngôn để đời: "Tôi chưa đủ tuổi hợp pháp để lái xe,
nhưng đủ lớn để thay đổi cả thế hệ.".

Học sinh, sinh viên Hong Kong, những người đang tham gia biểu
tình đòi quyền tự do bầu cử thật sự cho lãnh thổ này hầu
hết đều sinh ra sau ngày lãnh thổ này bị sát nhập vào Đại
Lục, nghĩa là một chế độ với nền dân chủ rất cao và
đầy đủ đã lùi vào quá khứ, tuy chưa xa xôi…Hiển nhiên dư
âm của nó từ xã hội, từ học đường hay chính từ gia đình
đã giáo dục, thức tỉnh các em, truyền vào máu các em một
nguồn dinh dưỡng Dân Chủ hàng ngày, khiến các em, dù chưa
được sống trong nền dân chủ đó ngày nào (hoặc là khi lãnh
thổ này chưa bị sap nhập thì các em còn quá nhỏ nên không
thể cảm nhận), đến nay đã ý thức được đầy đủ về
một nền dân chủ, cũng như một chế độ độc tài từ Đại
Lục đang load sang lãnh thổ (cho dù các em cũng chưa một ngày
trải nghiệm trong cái chế độ độc tài đó.).

Năm 1997, khi tiếp nhận lãnh thổ này từ tay Anh Quốc, Hoa Lục
cam kết duy trì ở đây một hình thái kiểu như tự trị,với
tuyên bố "Một quốc gia, hai chế độ". Người ta từng coi
đó là bước đi khôn ngoan của cộng sản Trung Quốc nhằm duy
trì sự thịnh vượng trên lãnh thổ này…

Tuy nhiên, với bản chất của cộng sản là nhà nước độc
tài, lãnh thổ Hong Kong cứ bị nhuộm đỏ dần, tới lúc mà
sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của dân chúng đã tới
hạn. Học sinh, sinh viên là thành phần nhạy cảm, là sức đề
kháng tự nhiên chống lại loài vi rut độc tài từ China. Đó
là những gì đang diễn ra những ngày này trên lãnh thổ một
thời tự hào là con hổ ĐNA. Cuộc bãi khóa của HS, SV Hong Kong
có thể tiếp tục kéo dài, và quy mô có thể lớn dần với
số lượng tham gia ngày càng đông đảo các thành phần trong xã
hội. Hiển nhiên họ biết tới sự kiện nhà nước cộng sản
Trung QUốc đàn áp đẫm máu cuộc biểu tình của HS, SV Trung
Quốc tại QUảng trường Thiên An Môn năm 1989. Khi cuộc đàn áp
này diễn ra, nhiều người trong số họ còn trong bụng mẹ…

Rất có thể cuộc biểu tình sẽ lại bị dìm trong biển máu
theo cách đối xử vốn có của cộng sản với dân chủ; Nhưng
sẽ lại xuất hiện những con người tay không đứng chặn xe
tăng. Sẽ lại có những HS mặt búng ra sữa, " chưa đủ tuổi
hợp pháp để lái xe, nhưng đủ lớn để thay đổi thế
hệ!".

Ở đâu cũng thế, những con người khao khát tự do đều có
tâm nguyện và lòng dũng cảm giống nhau. Họ lớn trước tuổi,
nên mới có hoài bão thay đổi thế hệ. Tuyên ngôn của Joshua
hôm nay khiến người ta nhớ lời tuyên ngôn dõng dạc đầy trí
tuệ của Phương Uyên trước tòa án độc tài một năm trước.
" Tôi không chống lại Đất Nước, Dân Tộc. Tôi chỉ chống
lại chế độ. Xin các ông đừng đánh đồng"…


<em>Sept/26th/2014</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140927/afr-dan-nguyen-nhung-tuyen-ngon-de-doi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét