Trực Ngôn - Thưa Thủ tướng, ông khen nhầm rồi

<center><img
src="https://www.danluan.org/files/u1/sub03/thu_tuong_lam_viec_lhhvn.jpg"
width="460" height="341" alt="thu_tuong_lam_viec_lhhvn.jpg" /></center>

Theo tin mà các báo "lề phải" đã đưa, ngày 29/7 vừa qua,
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Liên hiệp các hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (cái cơ quan mà đã bị Dân
Luận tố cáo là xôi thịt trên gần chục kỳ báo). Tại buổi
làm việc, Thủ tướng đánh giá: <em>Thời gian qua, Liên hiệp
các Hội KHKT Việt Nam đã tập hợp được nhiều trí thức có
uy tín, các nhà khoa học và các chuyên gia đầu ngành thuộc
nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia tư vấn, phản biện xã hội
các đề án, chính sách lớn ở tầm quốc gia, có tính chất
liên ngành, đa ngành... Bên cạnh đó, Liên hiệp tiếp tục phát
huy thế mạnh của đội ngũ trí thức tham gia vào các hoạt
động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công
nghệ trong nhân dân, góp phần vào việc nâng cao dân trí và
đưa nhanh tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống...</em>

Dẫu biết là trong những buổi làm việc kiểu này, theo "văn
hóa ứng xử" Việt Nam, bao giờ lãnh đạo Đảng, Chính phủ
cũng khen vài câu lấy lệ, nhưng việc khen thế này đã khiến
cho lãnh đạo cơ quan xôi thịt có tên là LHHVN được dịp đi
khoe với bàn dân thiên hạ, xóa sạch tội lỗi của họ bấy
lâu. Do đó chúng tôi xin trao đổi lại vài điều về lời
nhận xét của Thủ tướng về cơ quan này.

Bạn đọc theo dõi trên Dân Luận hẳn biết rõ vụ việc mà
Trực Ngôn đã nêu tới 9 kỳ báo về những sai phạm trong quản
lý tài chính, tham nhũng tiền ngân sách, lập quỹ đen, tham
nhũng qua tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ, cố ý làm trái
của lãnh đạo cơ quan LHHVN, xin phép không nhắc lại nữa. Chỉ
xin trao đổi về nhận xét của Thủ tướng, "<em>Liên hiệp
các Hội KHKT Việt Nam đã tập hợp được nhiều trí thức có
uy tín, các nhà khoa học và các chuyên gia đầu ngành thuộc
nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia tư vấn, phản biện xã hội
các đề án, chính sách lớn ở tầm quốc gia, có tính chất
liên ngành, đa ngành</em>".

Xin thưa Thủ tướng, có lẽ Thủ tướng nói nhầm về thành
tích của LHHVN trong quá khứ, chứ trong 5 năm gần đây, LHHVN
không hề có một phản biện nào cả, dù là nhỏ nhất chứ
đừng nói là mang tầm quốc gia, có tính chật liên ngành. Không
tin thì Thủ tướng có thể cho Thanh tra Chính phủ, Bộ Khoa học
công nghệ vào kiểm tra thì rõ. Chúng tôi đã viết rất rõ
trong bài: "<a
href="http://www.danluan.org/tin-tuc/20131220/truc-ngon-mot-co-quan-tri-thuc-xoi-thit">Một
cơ quan trí thức xôi thịt</a>" trên Dân Luận ngày 20/12/2013
và bài "<a
href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20140307/truc-ngon-chung-cu-rua-tien-o-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam">Chứng
cứ rửa tiền ở Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam</a>" ngày
7/3/2014. Họ không hề có bất kỳ phản biện gì hết, có chăng
chỉ là phản biện theo chỉ đạo, vờ phản biện cho đủ thủ
tục mà thôi. Họ chỉ đơn thuần là chia tiền, giải ngân
bằng những đề tài vô bổ, đút túi chia chác ngân sách nhà
nước. Nếu cần chúng tôi sẽ kể tên từng đề tài rửa
tiền của họ thì rõ.

Tiếp theo, Thủ tướng đánh giá "<em>Liên hiệp tiếp tục
phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức tham gia vào các
hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và
công nghệ trong nhân dân, góp phần vào việc nâng cao dân trí
và đưa nhanh tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống</em>".
Xin hỏi Thủ tướng, LHHVN đã phổ biến được kiến thức gì
tới nhân dân?, họ đã đóng góp gì cho việc đưa tiến bộ
vào sản xuất để giúp người nông dân nâng cao sản lượng,
hay tất cả giống má của Việt Nam đến nay vẫn nhập của
Trung Quốc, để có nơi nhập phải giống rởm, nông dân cấy
lúa đến khi sắp thu hoạch thì lúa tuy tốt bời bời nhưng
không có thóc. Thử hỏi trách nhiệm của các nhà khoa học ở
đâu, trách nhiệm của cái cơ quan LHHVN ăn ngân sách tới 44 tỷ
một năm ở đâu?. Nói về công nghiệp thì Thủ tướng biết
rồi, đến cái ốc vít ta cũng phải nhập của nước ngoài,
khiến các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam
đều chê là không thể tìm được nhà cung cấp phụ tùng. Vậy
thì trách nhiệm của cái cơ quan mà Thủ tướng khen là đã
"<em>đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất</em>"
ở đâu?

Thưa Thủ tướng, dẫu biết là khen lấy lệ, chả lẽ gặp gỡ
nhau lại không khen. Nhưng theo tôi, Thủ tướng chỉ nên khen họ
là: tuy già (toàn cỡ U70 cả rồi), nhưng vẫn ham hố làm lãnh
đạo. Tuy tài hèn nhưng vẫn nhiệt tình lãnh đạo khoa học…
Mà tôi nhớ không nhầm ông Lê nin có câu: "<em>Nhiệt tình
cộng ngu dốt bằng phá hoại</em>".

Trực Ngôn

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140731/truc-ngon-thua-thu-tuong-ong-khen-nham-roi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét