Nguyễn Tường Thụy - Không thể bịt được tiếng nói khao khát tự do

Chỉ trong vòng 5 ngày, từ 12/7 cho đến 17/7/2014, trên trang mạng
xã hội facebook có khoảng ít nhất 32 trang cá nhân bị đánh
phá, chủ tài khoản không thể truy cập được. Người sử
dụng facebook khi đăng nhập vào tài khoản của mình ngơ ngác
khi thấy dòng chữ "Rất tiếc trang này không tồn tại. Liên
kết bạn đã nhấp vào có thể bị hỏng hoặc trang này đã
được gỡ bỏ", Cố tình theo đuổi thì bị kiểm tra, thử
thách hết bước này đến bước khác, cuối cùng được báo
phải chờ trong vòng 14 ngày mới có kết quả. Điều đó có
nghĩa, một là lấy lại được, hai là mất hẳn.

Cư dân facebook có chung nhận xét, kẻ xấu đều nhằm vào
những facebooker có tiếng nói phản biện, ủng hộ tự do, dân
chủ, lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền biển đảo của
đất nước.

Có thể nói đây là một chiến dịch khủng bố có tổ chức.
Theo cách đánh phá thì kẻ khủng bố đã lợi dụng sơ hở
trong việc quản lý của mạng facbook là đóng cửa những trang
bị số lượt báo cáo sai phạm tới một con số nào đó.
Được biết, con số đó là 500. Vì vậy chúng dùng nhiều nick
cùng nhằm vào những trang mà chúng cho là đối tượng cần
tiêu diệt để báo cáo sai phạm. Với 500 report thì chúng không
cần đông lắm vì một người có thể tạo ra nhiều nick lhác
nhau.

Chúng còn làm một clip "Hướng dẫn cách report (báo sai phạm)
các facebook phản động"

<center>[video:https://www.youtube.com/watch?v=4ZtR0Isz_vc]</center>

Quân khủng bố này gọi những trang fb trên là những trang phản
động. Phản động là gì? Phản động là chống lại trào lưu
tiến bộ.

Như vậy, chúng gán ghép một cách tùy tiện. Chúng gọi tất
cả những ai không theo ý chúng là phản động. Chính chúng mới
là phản động, bọn phản dân, hại nước, tìm cách bịt
miệng tiếng nói tiến bộ, tìm cách cản trở bước tiến của
xã hội.

Không như nhiều vụ khủng bố khác trên thế giới, trong vụ
khủng bố này, không thấy ai hay tổ chức nào đứng ra nhận
trách nhiệm. Tuy nhiên, trước vụ việc này, người ta nghĩ ngay
đến an ninh mạng. Thế nhưng, nếu tố cáo thì chắc chắn sẽ
bị kết tội vu khống với câu hỏi quen thuộc: "Bằng chứng
đâu?"

Vâng, bằng chứng trong vụ này không có nhưng trước đây, đã
có một cán bộ cao cấp trong ngành an ninh công khai khoe rằng,
đã "phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu". Vì thế nên
mới có chuyện Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ tố cáo và đề
nghị khởi tố, truy tố Trung tướng Công an Vũ Hải Triều

Trở lại vụ khủng bố trên facbook, có thể nói an ninh VN
"bằng các biện pháp nghiệp vụ", không khó lắm để tìm ra
những trang fb "phản động" kia là của ai. Họ đã từng
bắt Đinh Nhật Uy, Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Nguyễn
Hữu Vinh về việc viết blog hay facebook. Mặt khác, trong số 28
facebooker (nêu dưới đây), chỉ trừ một vài trường hợp chưa
rõ còn lại đều là người thật, việc thật, nếu tên trang fb
có khác đi thì trong nội dung, họ không hề giấu danh tính của
mình.

Những người này đang tự do, nói về mặt pháp lý thông
thường thì điều đó chứng tỏ những gì họ viết không vi
phạm pháp luật. Trong thông điệp đầu năm, thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng có nói:

"Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không
cấm" và "Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ
được làm những gì mà pháp luật cho phép"

Vậy ai cho phép đánh phá các trang mạng khi nội dung không vi
phạm pháp luật. Phải chăng, dù pháp luật không cấm nhưng
những facebooker này đã làm thiệt hại đến lợi ích ích kỷ
của họ nên bị đánh phá? Một nhà nước pháp quyền không
thể chấp nhận những hành vi này.

Nhiều facebooker sau khi bị đánh phá đã lập tức mở lại trang
khác. Nhưng cũng chỉ được 1 đến 3 ngày, các trang mới cũng
bị đánh luôn. Có người đã phải lập đi lập lại nhiều
lần. Điều đó nói lên quyết tâm của các facebooker trong việc
cất lên tiếng nói của mình, cũng là quyết tâm của bọn
khủng bố tìm mọi cách bịt miệng họ.

Con người ai cũng khao khát tự do, có mấy ai cam tâm làm nô
lệ.

Trong số những người có trang fb bị đánh dưới đây, hầu
hết tôi đã biết, gặp gỡ họ ngoài đời. Tôi hiểu đó là
những người can đảm bởi vì họ yêu Tự do đến cháy bỏng.
Không kẻ nào, với thủ đoạn nào có thể dập tắt tiếng nói
Tự Do của họ.

Những kẻ chuyên hoạt động trong bóng tối với mưu hèn, kế
bẩn không bao giờ được xã hội hoan nghênh, và xét cho cùng,
những việc đó chỉ có hại cho chính chúng.

28/7/2014

Nguyễn Tường Thụy.

<strong>Phụ lục: </strong>Danh sách facebooker có trang bị đánh
phá từ 12 đến 17/7/2014. (con số có thể chưa đầy đủ)

1. Nguyễn Lân Thắng (2 lần)
2. Nguyễn Tường Thụy (2 lần)
3. Lân Tường Thụy (Phạm Thị Lân)
4. Thuy Nga (Trần Thị Nga)
5. Triniti Hồng Thuận
6. Ngân an
7. Phạm Thanh Nghiên (2 lần)
8. Đinh Nhật Uy
9. Nguyen Tien Trung
10. JB Nguyễn Hữu Vinh
11. Bà ngoại xì tin
12. LacgiuaSaigon
13. Lô Đề (Nguyễn Văn Đề)
14. Phuong Ngoc Trinh
15. Anna Nguyen
16. Đỗ Xuân Trầm (chị gái Đỗ Thị Minh Hạnh)
17. Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)
18. Người Buôn Gió (Bùi Thanh Hiếu)
19. Bạch Hồng Quyền
20. Hoàng Dũng Cdvn (2 lần)
21. Hư vô (Đào Trang Loan)
22. Gió lang thang (Trịnh Anh Tuấn)
23. Lê Dũng vova (2 lần)
24. Thạch Thảo (Chị Đinh Nhật Uy)
25. Đinh Nhật Uy
26. Ngô Duy Quyền
27. Doan Trang
28. Bùi Thị Nhung

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140719/nguyen-tuong-thuy-khong-the-bit-duoc-tieng-noi-khao-khat-tu-do),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét