Dương Hoài Linh - Ngăn cản tiếng nói của người dân,một hành động phỉ báng vào chất xám

Ngày 17/6/2013 Brazil chứng kiến làn sóng biểu tình lớn chưa
từng có kể từ năm 1992, khi người dân nước này xuống
đường phản đối Tổng thống Fernando Collor de Mello. Biểu tình
đã nổ ra ở khắp các thành phố lớn, trong đó có Rio de
Janeiro và Minas Gerais.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cho biết bà rất tự hào về
hàng chục nghìn người đổ xuống đường ở các thành phố
nước này đòi một nền giáo dục và giao thông tốt hơn.

"Brazil đã bừng tỉnh như một đất nước mạnh mẽ hơn",
Tổng thống Rousseff nói. "Quy mô các cuộc tuần hành là bằng
chứng về sức mạnh nền dân chủ của chúng ta. Thật tốt khi
chứng kiến quá nhiều người trẻ tuổi, và những người
trưởng thành - con cháu, cha và ông - cùng nhau cầm quốc kỳ
Brazil, hát quốc ca và đấu tranh vì một đất nước tốt đẹp
hơn".

Đó là những lời có cánh của một lãnh đạo thực lòng vì
nước, vì dân, có tầm nhìn sâu xa về vận mệnh dân tộc.
Bởi vì biểu tình thực chất là chiếc hàn thử biểu đo mức
độ nóng lạnh của các chính sách xã hội mà chính phủ thực
hiện trên người dân. Một chính phủ thông minh là một chính
phủ biết cách căn cứ vào tiếng nói của người dân thông qua
biểu tình để thay đổi cho phù hợp.

Tất cả những người có tri thức chắc hẳn phải phì cười
khi nghe Thủ tướng và Phó Giám Đốc Công An TP.HCM <a
href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/176108/pgd-cong-an-tp-hcm--khong-can-phai-bieu-tinh.html">tuyên
bố rằng</a> "Không cần thiết phải biểu tình". Đố là một
sự lăng mạ đến tội nghiệp vào nhận thức của con người.
Biểu tình là quyền của người dân,là đòi hỏi bức xúc của
người dân, do vậy chính quyền không thể nói thay dân là
"không cần thiết phải biểu tình", nó chẳng khác gì việc
bảo một đứa trẻ "không cần thiết phải khóc" mặc dù nó
khó chịu, nóng bức trong người.

Những ai có hiểu biết cũng đều thấy rằng, biểu tình là
chiếc van hữu hiệu để xả bớt những dồn nén trong lòng xã
hội. Ngăn cấm biểu tình tức là cố tình nén chặt những mâu
thuẫn nội tại ấy vào một cái bình rồi đóng nút. Hãy chờ
xem đến ngày nó bùng nổ. Chắc chắn là vô cùng khủng khiếp
vì sức công phá của nó sẽ không một thế lực nào ngăn cản
nỗi.

Nhân dân có quyền làm những điều mà pháp luật không cấm.
Không có luật cấm biểu tình, trái lại Hiến Pháp nước CHXHCN
Việt Nam 1959, 1980, 1992 điều 69 cho phép người dân có quyền
biểu tình. Vậy thì không thể vin vào cớ bạo loạn ở Bình
Dương, Hà Tĩnh(chưa rõ kẻ nào đứng phía sau) để ngăn cấm
biểu tình. Nhất là những cuộc biểu tình này chủ yếu nhắm
vào giặc ngoại xâm. Việc ngăn cấm này tự nhiên tố cáo
những gì xảy ra trong ngày 11/5 chỉ là những màn kịch. Và
cũng tố cáo luôn có sự đi đêm giữa hai chính quyền. Những
tuyên bố hùng hồn đại loại "Không thể đánh đổi chủ
quyền lấy hòa bình" (Vũ Đức Đam) chỉ là sự lên gân giả
tạo. Chính sách ngoại giao bằng đầu gối vẫn ngự trị như
một sự nhất quán khó che lấp, phơi bày mệnh đề "hèn với
giặc..." ngày càng tỏ tường chứ không còn lấp ló đâu đó.

Thật đáng buồn khi người dân nhiệt tình muốn thể hiện
chính kiến của mình lại bị chính quyền khóa trái cửa nhốt
trong nhà như trường hợp của Nguyễn văn Thạnh. Thật đáng
buồn khi biểu tình bạo động như ở Bình Dương, Hà Tĩnh lại
vắng bóng công an. Trong khi lực lượng chấp chính này lại vô
cùng năng nổ trong việc ngăn cản tiếng nói ôn hòa.

Chính quyền có vẻ đang lo sợ, một nỗi lo lắng mơ hồ
trước sức trỗi dậy của người dân. Và họ không từ một
thủ đoạn nào để dập tắt sự lo lắng ấy.

Tuy nhiên với trí óc của những kẻ độc tài thì họ chỉ có
thể làm bao nhiêu đấy. Vì vậy nói ngăn cấm tiếng nói của
người dân là một việc làm phỉ báng vào chất xám cũng là
một cách nói khiên cưỡng. Bởi lẽ họ có chất xám đâu mà
phỉ báng.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140519/duong-hoai-linh-ngan-can-tieng-noi-cua-nguoi-danmot-hanh-dong-phi-bang-vao-chat-xam),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét