Các nhà hoạt động xã hội cấm tham dự hội thảo "Truyền thông Phi Nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay” tại Hà Nội

<center><img
src="https://www.danluan.org/files/u1/sub03/1451487_691460944236587_1469714452518320332_n.jpg"
width="400" height="319"
alt="1451487_691460944236587_1469714452518320332_n.jpg" /></center>

Theo kế hoạch thì cuộc hội thảo "Truyền Thông Phi Nhà Nước
ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay" sẽ diễn ra vào ngày
30/7/2014 tại Đại sứ quán Úc ngoài Hà Nội, với sự kết
hợp của Cộng đồng Âu châu (EU), Canada, New Zealand, Na Uy, Thụy
Sĩ và Hoa Kỳ. Khách mời của cuộc hội thảo, ngoài các đoàn
ngoại giao các nước nói trên, đại diện chính phủ và bên
Đảng CSVN, còn có các nhà hoạt động xã hội và blogger có
tên tuổi ở trong nước.

Theo <a
href="http://fvpoc.org/2014/07/29/hoi-ctnlt-thu-ngo-gui-ngai-dai-su-uc-dai-dien-eu-canada-new-zealand-na-uy-thuy-si-va-hoa-ky/">nguồn
tin từ Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm</a>, ông Phạm Bá Hải -
một cựu tù nhân lương tâm và là điều phối viên của Hội -
đã vinh dự nhận được giấy mời tham dự hội thảo lần
này. Tuy nhiên, ông đã bị lực lượng an ninh và công an ngăn
chặn trái phép trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Hà
Nội ngày 29/7. Lực lượng này cho biết Bộ Công An đã quyết
định ông Phạm Bá Hải không được tham gia hội thảo lần
này, nếu ông phản đối sẽ bị cưỡng chế vào đồn công an
theo giấy mời mà họ tống đạt vào lúc sáng cùng ngày.

Việc ngăn cản ông Phạm Bá Hải đi lại trong nước mà không
hề có giấy tờ gì ngoài một giấy mời lên đồn công an là
xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do đi lại hợp pháp của công
dân Phạm Bá Hải. Đây không phải là lần đầu tiên quyền
này của ông Phạm Bá Hải bị tước đoạt. Cách đây vài
ngày, ông đã bị cấm ra khỏi nhà khi ông Heiner Beiderfedt, Báo
cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo
đến Sài Gòn để gặp gỡ và tìm hiểu về thực tế thi hành
quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Cùng với ông Hải có bác
sĩ Nguyễn Đan Quế (đồng Chủ tịch hội Cựu tù nhân lương
tâm), ông Phạm Chí Dũng và bà Dương Thị Tân cũng bị ngăn
cản không được ra khỏi nhà.

Chiều ngày 29/7/2014, blogger <a
href="https://www.facebook.com/menamnhuquynh?fref=ts">Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh</a> (aka Mẹ Nấm) cũng bị công an tỉnh Khánh Hòa chặn
khi trên đường từ nhà ra sân bay để đi Hà Nội dự hội
thảo. Chứng minh thư nhân dân và điện thoại của chị đã
bị an ninh tịch thu. Chị bị giữ 8 tiếng tại đồn Công An
tỉnh Khánh Hòa, 80 Trần Phú.

Khi chị yêu cầu cho biết lý do bị tạm giữ, một an ninh ở
đây cho biết chị "bị mời về làm việc vì có giấy mời tham
dự hội thảo tại đại sứ quán Úc". Khi tước đoạt điện
thoại trên tay blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một nữ an ninh
đã nói: "Chị biết rồi đó, Facebook là vũ khí của chị nên
tạm thời không thể để chị xài điện thoại được".

<center><img
src="https://www.danluan.org/files/u1/sub03/10489711_690001027756424_6708764189782212537_n.jpg"
width="600" height="907"
alt="10489711_690001027756424_6708764189782212537_n.jpg" /></center>

<center><img
src="https://www.danluan.org/files/u1/sub03/10505024_690001117756415_1835277156477194125_o.jpg"
width="600" height="892"
alt="10505024_690001117756415_1835277156477194125_o.jpg" /></center>

<center><img
src="https://www.danluan.org/files/u1/sub03/10527318_690001157756411_5293915647296507751_n.jpg"
width="600" height="802"
alt="10527318_690001157756411_5293915647296507751_n.jpg" /></center>

Blogger Như Quỳnh cho biết thêm trên Facebook: "Giấy triệu tập
làm việc đúng 8h00 sáng ngày 30/07/2014 để bàn về việc điện
thoại, CMND và vé máy bay của mình bị tịch thu trái phép hôm
nay mình đã nói một lần ở đồn công an rồi là mình không
đi.

Mình vốn nhẹ nhàng sau rất nhiều lần làm việc với an ninh,
nhưng chiều nay mình đã phản ứng với thái độ của em Đỗ
Bảo Liêm (398-371), em này sinh năm 1985, bằng cách bất phục
tùng.

Em phối hợp với CSGT chặn xe mình ngay trước Ana Mandara, mở
cửa xe yêu cầu mình xuống để làm việc.

Ok. Mình xuống.

Nhưng cái kiểu em nói:

- Chúng tôi là cơ quan công an yêu cầu chị làm việc, chị có
nghĩa vụ phải phối hợp và không có chuyện gì là tự nhiên
khi chị bị chặn như vậy cả.

Với mình, nó sai be bét.

Việc mình nhận thư mời của đại sứ quán Úc và đi tham dự
hội thảo là chuyện bình thường.

Việc ngăn chặn và tịch thu CMND, điện thoại của mình cho
thấy nhiều người sợ mình nói thật đúng nơi, đúng chỗ.

Chiều nay, mình đã để 4 em an ninh nữ khiêng mình như khiêng
heo từ xe vào phòng họp của PA92. Mình đã bật ghi âm và giật
lại hành lý với các em.

Một mình mình, có 4 em phụ trách.

Chưa bao giờ mình làm như vậy.

Nhưng mình nghĩ mình cần phải phản ứng để các em biết có
những lúc phải có thái độ rõ ràng để phân biệt đúng sai.

Đặc biệt mình rất ghét cái trò chặn xe vô lối xong cử
người đứng xa dùng iPhone quay lại.

Mình đã nói chiều nay: - Sẽ không có bất cứ câu trả lời
nào, không có biên bản làm việc nào được ký với cung cách
làm việc vô lối, mất dạy như vậy.

Xin lỗi vì nếu có nặng lời với bạn nào chiều nay nhé.

Nhưng mình vẫn không rút lại ý kiến rằng với những gì đã
diễn ra chiều nay, đó là cách hành xử mất dạy.

Giờ mình mỏi tay vì giành giật ba lô quá, mình đi ngủ.

Chúc mọi người ngủ ngon.

P/S: Ơ mà chiều nay mình mặc áo đầm xinh lắm. ANTV để máy
quay mình cả buổi nhớ dựng hình, cắt ghép cho bảnh nha :D"


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140729/cac-nha-hoat-dong-xa-hoi-cam-tham-du-hoi-thao-truyen-thong-phi-nha-nuoc-o-viet-nam),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét