Govapha - Thoát Đảng Cộng Sản Việt Nam "đỉnh cao trí tệ"

Biển Đông dậy sóng, lòng người dân nước Việt nổi bão.
Hiện nay, không gì quý giá bằng thời gian hơn nữa. Nhanh lên
nào, vội lên nào. Tiền thuế của dân đen đánh đổi bằng
mồ hôi nước mắt. Không thể tiếp tục nuôi báo cô mãi một
lũ bán nước buôn dân và đám tay sai ăn hại.

Quét sạch ra khỏi đất nước Việt Nam cái gốc rễ quái thai,
thối nát từ Hồ buôn máu xương dân "<em>Tôi có thể sai, các
đồng chí có thể sai, nhưng đồng chí Stalin và đồng chí Mao
không bao giờ sai.</em>" Không thể hy vọng được gì vào tương
lai, nếu còn để lũ "đỉnh cao trí tệ" ngu dốt đè đầu
cưỡi cổ. Đến bao giờ chúng ta không còn phải lắc đầu ngao
ngán "hết ý kiến" trước những phát ngôn của bọn bất tài,
chỉ giỏi đục khoét, phá hoại. Nhân quyền hả? Đừng có mơ
nghe các chủ nhân. Chúng nó tự nhận đang trong vai cha mẹ, mặt
câng câng nói thẳng với quốc tế, coi dân như con. Chỉ muốn
đóng cửa trừng trị những đứa con cho biết mùi cộng sản,
hàng xóm (ám chỉ tư bửn) đừng nhiều chuyện xía vào (Thị
Ninh bố láo). Báo Công An nhăn răng "Người dân đòi được tự
do bày tỏ quan điểm chính trị, tự do lập hội, hội họp,
biểu tình, tự do ra báo tư nhân, nhà xuất bản tư nhân, tự do
hoạt động tôn giáo... là những đòi hỏi cực đoan, bất
chấp quy định của pháp luật." Thằng Thái nâng bi tới
đỉnh "Vị thế của đất nước được nâng cao... là nhờ
Đảng ta không chấp nhận mô hình dân chủ, nhân quyền của
phương Tây, không sao chép mô hình "dân chủ công khai", "đa
nguyên, đa đảng" của cải tổ." Thằng Hưởng đánh rắm
thật to "Hãy nhìn ra nước ngoài để thấy rõ hơn những thành
tựu của Đảng, Nhà Nước và nhân dân ta trong lĩnh vực Nhân
Quyền". Một Thị Doan cù lét "Nền dân chủ trong nước cao hơn
gấp vạn lần so với dân chủ tư sản"...

Chống tham nhũng hả? Đúng là chuyện tiếu lâm. Chúng nó diễn
kịch hay khỏi chê luôn nhá. Từ việc đẻ ra "Người Ta" qua
đến vì đại cục, nhạy cảm, phức tạp, nhận hối lộ vì
rối loạn cảm xúc, cách chức hết lấy ai làm việc, v.v. Một
lũ đứt mẹ hết dây thần kinh làm người, cứ thế chạy tội
là xong. Dân lại hay quên, qua chuyện. Một Trọng lú lấp liếm
bao che cho tham nhũng khi dựa hơi sư phọ Đường Tăng, đến con
nít cũng phì cười. Ấn tượng nhất là Lú trong vai anh hùng
cứu ác nhân "Các bác nhìn Bộ Trưởng Y tế có khổ không?
Rất là đau khổ, buồn rười rượi." Trong khi ác nhân không
lộ một chút buồn, xuất hiện trước ống kính với khuôn
mặt luôn được tô son trét phấn rất kỹ. Miệng cười tươi
qua màu son đỏ như máu. Thím Tiến tỉnh bơ tuyên bố xanh lè
cả mặt dân "Thanh tra y tế đến là họ đưa vở sạch chữ
đẹp ra. Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin. Thiếu giường
bệnh thì phải hỏi Nhà Nước. Ở địa vị chúng tôi mà có
con cháu mắc sởi, không bao giờ dại cho vào đây..." Thế còn
chưa chịu lượn đi cho nước nó trong, khi tắc trách trong chức
vụ đã gây ra hàng loạt cái chết cho các cháu bé. Với lối
làm việc vô trách nhiệm, những phát ngôn vô lương tâm. Là
một thảm họa, là một vết nhơ đối với nền y tế nước
nhà. Một Sang ra vẻ tinh tướng, ngồi đếm "cả một bầy sâu"
như phát hiện hay dồi, đếm xong im re. Một thằng Hùng vô liêm
sỉ "Quốc Hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ
kỷ luật ai?" . Một thằng Hiển côn đồ "Tự do cái con cặc".
Một thằng Hưởng xã hội đen "Nước ta Đảng lãnh đạo,
không có phản biện gì cả, phản biện là phản động. Các anh
muốn phản biện hả? nhà tù còn nhiều chỗ lắm!". Một thằng
Văn vừa ngu dốt vừa mất dạy "chúng tôi để lại cho thế
hệ sau là gì? Là hết than, hết dầu, hết cá, hết rừng nhưng
tôi rất tự hào về cái đó. Bởi vì chúng tôi để lại cho
thế hệ trẻ một con đường duy nhất là phải học là không
còn dựa vào tài nguyên thiên nhiên nữa. Đó là điều mà tôi
tự hào để lại cho thế hệ sau". Có thêm thằng Long hưởng
ứng "Vay nợ ư? lo gì, con cháu tài giỏi hơn sẽ trả!". Ôi
thôi, vô man lũng đoạn không kể xiết. Suốt bao nhiêu năm trôi
qua, người cũ đi ra người mới đi vào, rặt một lũ ngợm như
nhau. Càng về sau càng tham nhũng mạnh càng phá hoại bạo hơn.
Qua mỗi lãnh vực từ chính trị, kinh tế, môi trường, giáo
dục, văn hóa, dân sinh... Những phát ngôn của chúng nó, từ
thằng/con nhớn tới thằng/con nhỏ, từ chuyện bé tới chuyện
to thật ngán ngược phát tởm, dân thảy đều bật ngửa
người ráo.

Ai đủ khả năng thay đổi vận mệnh đất nước? Ai đủ khả
năng đá đít bọn Việt gian? Chính là người dân. Mỗi một
người dân là một người lính, cần triệt tiêu chế độ
độc tài CSVN phi dân tộc này trước khi quá muộn. Phải thoát
khỏi con đường "đỉnh cao trí tệ" loài người gớm ghiếc
này càng nhanh càng tốt. Khi chúng ta còn bận bịu bên những
phương sách cao với sâu, gần với xa về tình hình biển Đông.
Bên những kế sách hết "thoát Trung" đến "thoát Ngụy". Qua
đến trông trông chờ chờ vào sự can thiệp của quốc tế,
thì bọn Việt gian này đã, đang làm gì? Chúng nó tiếp tục
đánh đập, bắt bớ bỏ tù bất cứ những tiếng nói nào,
những hành động nào có thể gây tổn hại tới tình hữu
nghị "16 chữ vàng 4 tốt" từ ông cố nội của chúng nó. Mà
người dân có làm gì sai trái, ngoài sự thế hiện tinh thần
yêu nước "HS-TS là của ViệtNam". Không gọi bọn cầm quyền
là những thằng Việt gian bán nước thì gọi bằng gì?

(...) Trung Cộng rất hài lòng với tình láng giềng răng hở môi
lạnh, vì biết bọn Việt gian tiếp tục ngoan ngoãn lòn trôn.
Thể hiện sự trung thành với quan Thầy qua hành động sách
nhiễu, đánh đập, bắt bớ, bỏ tù người dân càng thêm mạnh
bạo. Sự kiện giàn khoan dầu HD-981 đã vi phạm chủ quyền
mới đây, là điều Trung Quốc sớm muộn gì cũng làm. Một
thằng cướp có chủ ý, có chiến lược từ lâu, luôn mau sớm
khẳng định chủ quyền lãnh thổ trên biển. Hành động đầy
tự tin của Trung Cộng, bất chấp gây sự chú ý với quốc
tế, hổng chừng còn bị "hỏi thăm". Nhưng vì sao Trung Cộng
vẫn ngang nhiên đến như vậy? Ngoài việc lôi bằng chứng bọn
Việt gian bán nước ra (đến sách giáo khoa địa lý cũng bị
lôi lên võ đài, kiểu nói có sách mách có chứng đây nè.)
Thêm nữa là Trung Cộng khinh thường bọn Việt gian, rành sáu
câu hồ quảng về cái hèn cái tham từ bọn lãnh đạo thối
nát này. Chỉ dám đáp trả bằng nước bọt, luôn rét sợ quan
Thầy nổi giận (thì đó, dân thử đụng tới sợi lông chân
ông cố nội Tầu của chúng nó thì rũ tù như chơi). Nhìn vào
hai bộ phận quan trọng quân đội và công an chỉ biết xả
thân phục vụ cho "còn đảng mới còn mình," là tiền đồ dân
tộc đã tối thui như đêm 30. Giá như quân đội và công an
đồng loạt đứng về phía người dân thì chế độ độc tài
cộng sản này sụp đổ càng nhanh. Nói tới giá như là phải
thở dài. Về phần đảng thì có Tầu mới còn đảng, phải đi
theo Tầu dựa Tầu thôi. Dân chống Tầu là phản động đúng
dồi.

Nỗi nguy mất nước cận kề, người dân làm sao chống Tầu?
Khi những thằng Việt gian bán nước tiếp tay cho Tầu bằng
hành động không ngừng khẳng định, luôn nhắc nhở với dân
về tình hữu nghị Việt - Trung như cá với nước, biết ơn
đời đời, đời đời bền vững. Không ngừng truyền tải
những luận điệu nắn gân răn đe phản động. Không ngừng
sử dụng chiêu trò cáo đánh vào "thế lực thù địch" mơ hồ.
Giọng điệu luôn là vầy "Các thế lực thù địch là nó
chống phá ta gớm, gớm lắm các đồng chí ạ. Biểu tình
chống Trung Quốc là do thế lực thù địch kích động..." Nếu
chống ngoại xâm là thù địch, đòi hỏi quyền con người là
thù địch, chỉ trích sai trái tham nhũng là thù địch, thì thế
lực thù địch này từ dân ra đó biết chưa hả? Tiên sư bọn
Việt gian chúng mầy. Có phải dân chưa đánh đã thua ngay từ
đầu?

Biển Đông dậy sóng, những thằng ngồi ghế cao ngất ngưỡng
làm gì? Có thằng ngậm hột thị, hổng chừng đi cửa sau. Có
thằng ra vẻ ta đây, như thằng Ếch nói lời yêu nước. Không
thể tin tưởng được, mỗi lần nhìn thằng Ếch nói là nhớ
liền tới câu "Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn
kỹ những gì cộng sản làm". Ôi sao mà đúng quá xá quà xa. Nó
từng hứa "Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng.
Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay".
Nó hứa từ năm 2006 lận, hóa ra thằng đó chính là ông trùm.
Mỗi lần dân lột truồng nó, nó tự kéo quần lên, da mặt
dầy hơn cả da trâu. Nó còn là trùm của bộ máy Công An, mà
nó luôn khoe là "Nhân dân hài lòng và tin yêu công an hơn". Cứ
tin là chết, đến lúc chết cũng không biết tại sao lại
chết. Nó cũng chính là thằng từng khẳng định sẽ luôn "theo
đúng phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt". Muốn còn
đảng thì phải chọn "Trăng Trung Quốc sáng hơn trăng Mỹ" là
cái cẳng. Thằng này không giỏi gì, chỉ giỏi ở chỗ dân
chửi cứ chửi đường nó đi thì nó cứ đi, mặt lúc nào cũng
cười cười mím chi nhưng hiểm độc bỏ mẹ. Kỳ này tốn
chút nước bọt, vừa tạo được hình ảnh đối ngoại hữu
ích, vừa làm bộ đá nhè nhẹ vào thằng Trung Quốc mà thu
được khối lòng dân, thằng Ếch sẽ có thêm fans. Cộng thêm
vũ khí hạng nặng "Nước Việt Nam có tên lửa đủ sức gây
hoảng loạn kinh tế, chính trị Trung Quốc." (đường chém kinh
vãi). Thằng Ếch hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân
hòa. Ôi, không lẽ trời muốn diệt nước Nam ta chăng?

Đã đến lúc người dân đứng lên, ùn ùn đứng lên hất đổ
tảng đá nặng nề không ngóc đầu lên nổi này. Khi nào chế
độ độc tài cộng sản phi dân tộc còn tồn tại, thì vấn
đề xây dựng đất nước càng thêm trì trệ, sa lầy mọi mặt
khó cách gỡ. Quét sạch rác rưởi mới sớm có hy vọng, mới
tìm ra được ánh sáng cuối đường hầm. Sẽ tạo nên được
sức mạnh khi quyền con người được tôn trọng. Tư tưởng
tự do mới phát huy được hết tài năng, sáng tạo, nhân bản,
và khai phóng. Quan trọng là lòng yêu nước thiêng liêng không
còn "bị" đảng và nhà nước quản lý, cứ đòi "no" với "no".
Cất lên tiếng nói yêu nước là bị bỏ tù, lời nào có thể
nói cho hết được về nỗi đau nhục này. Thả hết những tù
nhân lương tâm ra mau, tiên sư lũ bán nước buôn dân. Sức
mạnh từ dân mới đáng sợ, chứ thằng Trung cộng sợ đíu gì
bọn lãnh đạo thối này. Phải thoát khỏi chế độ độc tài
cộng sản "đỉnh cao trí tệ", phải xóa sổ chúng nó. Đảng
Cộng Sản Việt Nam đi chết đi.

Ghi chú: Dạ bẩm, em các bác là thằng chém gió, thường dùng
ngôn từ chợ búa. Các bác không cần ném đá em cho mỏi tay.
Ấy là em lo cho các bác thế. Dạ bẩm, em xin cám ơn ạ!

________________________

(...) Đoạn này do BBT Dân Luận lược bỏ.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140615/govapha-thoat-dang-cong-san-viet-nam-dinh-cao-tri-te),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét