Xích Tử - Nghị định 4 xin

Chính phủ Việt Nam là một chính phủ rất mạnh, trong so sánh
tương quan về lực lượng với người dân.

Chính phủ giữ quyền hành pháp, thực thi mọi chủ trương
chính sách của đảng nên quản lý không sót một lĩnh vực nào
của xã hội, một hành vi nào của công dân.

Trong hệ thống thiên la địa võng các công cụ quản lý đó,
chính phủ ban hành vô số những văn bản dưới luật trong
khuôn khổ các nghị định, nghị quyết chính phủ và quyết
định, chỉ thị thủ tướng. Oái ăm là có những văn bản
không giống ai, can thiệp sâu vào xã hội dân sự, đến quyền
công dân và quyền con người; vô lý trong việc điều chỉnh
hành vi và không khả thi.

Ví như, thời gian qua, chính phủ có nghị định về internet,
về hồi ký cá nhân, về tổ chức khoa học độc lập, về lễ
tang, về kính thưa, về chào cờ và hát Quốc ca... Nói chung,
những văn bản như vậy hạn chế tự do cá nhân, làm nặng nề
không khí đời sống xã hội, không tạo được những điều
kiện mở miệng, sáng tạo, năng động và khó thực hiện. Đám
tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dù đã được chuẩn bị đối
phó bằng nghị định lễ tang nói trên, nhưng tự nó đã vi
phạm nghị định. Đám tang của tướng công an Phạm Quý Ngọ
cũng vậy. Đến như cái nghị định về kính thưa, chẳng ai
buồn đoái hoài. Có những cuộc họp cấp huyện người ta kính
thưa tới 20 đối tượng khác nhau. Bởi, cũng như, nếu có,
một nghị định chống sợ ma chẳng hạn, làm sao có hiệu lực
khi tâm lý sợ ma đã thâm căn cố đế vào mấy chục năm rồi.
Không kính thưa thì sợ bị bắt lỗi, bị đàn hạch, bị xử
trị, nhất là với phía đối tượng là cán bộ đảng. Ngay
cả cái Luật Thanh niên được quốc hội thông qua hơn chục
năm qua, không ai nhắc đến vì nó làm phật lòng phía đoàn
thanh niên và rồi tới bên đảng.

Bây giờ, chính phủ, qua ông Nguyễn Xuân Phúc, tại cuộc họp
Ban chỉ đạo cải cách hành chính trung ương ngày 17/4, lại
muốn chuẩn bị ra nghị định về việc công chức phải biết
4 xin : xin chào, xin lỗi, xin cám ơn, xin phép. Nếu như vậy,
sắp đến, khi giao dịch, người dân sẽ phải xin dự án, xin
sổ hồng sổ đỏ, xin giấy phép xây dựng... để nhận được
cái cho hoặc không cho cụ thể; ngược lại , sẽ được xin 4
cái, nhưng người dân không có cái gì để cho cả, lại còn có
thể lo sợ nữa.

Chuyện hạ hồi phân giải.

Xích Tử

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20140423/nghi-dinh-4-xin), một số đường
liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé
thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể
bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách
vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét