Nguyễn Văn Thạnh - Từ thiện nhỏ, từ thiện lớn

Một anh bạn trong đội bóng NoU Hà Nội chia sẻ với tôi trong
tâm trạng buồn "nó cứ xả lũ vậy, mình cho vài gói mì tôm
thì ăn thua gì".

<div class="boxleft220"><img
src="https://danluan.org/files/u1/sub03/image002_12.jpg" width="238"
height="310" alt="image002_12.jpg" /></div>
Chuyện là một tháng trước, khi cơn lũ kinh hoàng xảy ra ở
Quảng Bình, Quảng Trị, anh đã cùng những thành viên của
đội bóng quyên góp và đi trực tiếp vào vùng lũ để trao
tận tay cho bà con những gói hàng cứu trợ, dù nhỏ nhoi. Các
anh sợ rằng, nếu gửi hàng đi, thông qua các cấp chính quyền
để đưa hàng cứu trợ đến bà con thì e rằng hàng tháng sau
bà con mới nhận được và cũng không còn bao nhiêu.

Là một fan của đội bóng, nên tôi theo dõi chuyến cứu trợ
này trong sự vui mừng, cảm kích. Cũng hay thường liên lạc
thăm hỏi, trao đổi với anh để hình dung ra phần nào sự
thiệt hại của bà con. Anh bảo, hậu quả lũ thật kinh hoàng,
nhà cửa, đồ đạt ngập nước gần như hư hại hết, gia súc,
gia cầm, hoa màu thiệt hại hoàn toàn. Nhiều nhà trắng tay, màn
trời chiếu đất, mình chỉ giúp họ đỡ đói vài hôm thôi. Hy
vọng là tấm lòng của nhóm từ thiện vượt gần nghìn km, làm
bà con ấm áp trong cơn hoạn nạn.

Chuyến cứu trợ đó làm anh và nhóm vui nhưng niềm vui nhanh
chóng tan thành mây khói và nỗi chán chường trào dâng khi thấy
cảnh bà con miền Trung lại chìm trong biển nước do trời và
thủy điện xả lũ.
Anh chán chường bảo, mình giúp người dân không thấm vào đâu
khi mà thủy điện cứ liên tục xả lũ vậy.

Người Việt Nam có truyền thống đùm bọc nhau trong hoạn nạn.
Những hình ảnh hàng đoàn cứu trợ tự phát đổ về miền
Trung để giúp bà con hoạn nạn nơi đây sau cơn lũ là những
hình ảnh đẹp của tình người, tình đồng bảo.

Theo thiển ý tôi, dù rằng, một miếng khi đói bằng một gói
khi no nhưng tôi cho rằng đây mới chỉ là từ thiện nhỏ.

Chúng ta giúp người dân trong cơn hoạn nạn khốn khó là điều
đáng quí, nhưng đó là từ thiện nhỏ. Chúng ta phải làm sao
để người dân tránh được những tai họa treo lơ lửng trên
đầu mới là từ thiện lớn.

Chúng ta chung tay góp sức kiện chủ thủy điện xả lũ bừa
bãi là mang lại công lý cho người nghèo, cho tất cả chúng ta.
Vụ kiện sẽ thúc đẩy dân chủ, góp phần mang lại sự thịnh
vượng cho đất nước. Đây chính là tấm lòng từ thiện lớn.

<em><strong>Nguyễn Văn Thạnh</strong></em>
www.kienthuydien.org

<strong>Bài 5:</strong> Kế hoạch cho vụ kiện.

P.s: Kính gửi quý đọc giả, có một số thay đổi trong việc
triển khai ý, nên có một số thay đổi so với thứ tự những
bài đã công bố trước.

Trân trọng.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20131125/nguyen-van-thanh-tu-thien-nho-tu-thien-lon),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét