Đến thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) mới thấy ở nơi có thu
nhập bình quân đầu người cao ngất ngưởng này, phương tiện
được người dân yêu chuộng nhất không hẳn là những chiếc
xe hơi đắt tiền mà là xe đạp đủ kiểu dáng, đủ màu sắc.
Nhiều người làm việc tại Tòa thị chính Copenhagen cho biết
một trong những công việc quan trọng nhất của chính quyền là
tổ chức giao thông sao cho thuận lợi nhất đối với người
đi xe đạp, từ chuyện dành đường riêng cho xe đạp đến
chỗ để xe...
Thuận lợi như vậy nên không ít kiều bào ta khi nghe tin Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang thăm Đan Mạch đã đạp xe đến
sứ quán để dự cuộc gặp gỡ với vị lãnh đạo từ quê
nhà. Trước đông đảo kiều bào ở phương trời Bắc Âu xa
xôi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói rằng trình độ
phát triển về công bằng xã hội của Đan Mạch là một hình
mẫu tuyệt vời để Việt Nam tham khảo.
Cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch nước với kiều bào diễn ra
xúc động với thật nhiều tâm sự được bà con chia sẻ. Từ
chuyện đưa ẩm thực Việt ra thế giới của bà chủ chuỗi
nhà hàng nổi tiếng Lê Lê ở Copenhagen, đến những vấn đề
lớn khác mà nhạc sĩ Trần Hương Liên (hội trưởng Hội
người Việt Nam tại Đan Mạch) nêu ra, đơn cử như tiếp tục
hoàn thiện chính sách để đưa đất nước đến với kiều
bào và đưa kiều bào về với dân tộc. "Tôi rất tâm đắc
khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói rằng rồi đây theo
thời gian thì thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam sẽ
tăng lên cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước, nhưng coi
chừng tăng trưởng kinh tế chỉ dành cho một nhóm, để rồi
nhóm được hưởng lợi này thu nhập hàng chục nghìn USD trong
khi đa số đồng bào tụt lại phía sau với thu nhập vài trăm
USD ít ỏi" - ông Trần Hương Liên nói.
Trăn trở của người đứng đầu Nhà nước khiến nhiều
người - trong đó có một số kiều bào thông qua mạng Internet -
nhớ đến câu chuyện "bình quân được... nửa con gà" từng
được bạn đọc phản ảnh trên báo Tuổi Trẻ. Đó là trong
một đợt thị sát đời sống xã hội ở tỉnh Trà Vinh, một
vị lãnh đạo có gặp gỡ người dân và ông cũng nói lên
niềm vui khi thấy con số thu nhập bình quân trên đầu người
của tỉnh đạt 800 USD/năm. Nói xong, vị lãnh đạo muốn nghe ý
kiến của người dân. Một nông dân nói: "Một người ăn
nguyên một con gà, một người chỉ đứng nhìn, tính bình quân
mỗi người ăn được... nửa con gà. Nghe 800 USD tui ham lắm,
nhưng chừng nào tui và gia đình tui mới có được!". Câu
chuyện vừa nêu nếu nhìn rộng ra chính là bài toán thu hẹp
khoảng cách giàu nghèo, điều mà Đan Mạch đã giải quyết
tương đối thành công.
Suy cho cùng, trong quá trình phát triển của bất cứ xã hội
nào cũng xuất hiện các nhóm lợi ích, điều cần ngăn chặn
là sự lũng đoạn của những nhóm lợi ích tiêu cực, tham
nhũng... chỉ chăm lo quyền lợi riêng cho nhóm mình. Ai đó đã
đúng khi nói rằng khi miếng bánh ngân sách to hơn nhờ tăng
trưởng kinh tế là khi an sinh, phúc lợi xã hội phải được
đảm bảo tốt hơn, đừng chạy theo những con số bình quân
đơn thuần dễ làm lấp đi biết bao nhiêu thân phận đói
nghèo.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130923/vo-van-thanh-chuyen-nua-con-ga-o-bac-au),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét