Trong hai cuộc chiến tại Việt Nam trong thế kỷ 20, mặc dù có
sự viện trợ từ các đồng minh, lúc nhiều, lúc ít nhưng yếu
tố có ý nghĩa chiến lược mang đến thắng lợi chung cuộc cho
cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí
Minh khởi xướng và lãnh đạo, đó chính là công tác tuyên
truyền và dân vận.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiến thắng tên Thực dân Pháp
sừng sỏ và tên Sen đầm quốc tế Đế quốc Mỹ nhờ vào tinh
thần "Đại đoàn kết" thông qua công tác tuyên truyền dân
vận. Từ bác nông dân cho đến anh công nhân, giới thương gia,
tiểu thương, trí thức, mọi tầng lớp, giai cấp đều đã
từng sát cánh dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh
và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ những tuần lễ vàng, những hũ gạo nuôi quân cho đến
những mẻ gang đầu tiên do người Việt tinh luyện dưới sự
hướng dẫn kỹ thuật của Kỹ sư Việt kiều Pháp Võ Qúy
Huân, những bản vẽ kỹ thuật về đạn đạo, những công
thức thuốc nổ của GS Trần Đại Nghĩa để chế tạo ra
những vũ khí đầu tiên do người đích thân người Việt chế
tạo cho Việt Minh đánh Pháp và những cải tiến của GS Trần
Đại Nghĩa cho cơ chế đẩy của hỏa tiển Sam để có thể
bắn rơi pháo đài bay B52 của trận chiến 12 ngày đêm "Điện
Biên Phủ" trên không trong cuộc chiến tranh đuổi Mỹ thống
nhất đất nước. Những đóng góp của các trí thức Việt
kiều trên nhiều lãnh vực như: GS Trần Đại Nghĩa, GS Đặng
Văn Ngữ, GS Trần Đức Thảo, GS Lê Văn Thiêm, cụ Nguyễn Hải
Thần, Kỹ sư Lê Viết Hường... và các nhân sỹ tri thức trong
nước đã kinh qua các chức vụ dưới triều Nguyễn như các
cụ: cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Bùi Bằng Đoàn, cụ Phan Kế
Toại, cụ Vi Văn Định, LS Phan Anh, LS Vũ Trọng Khánh... các văn
nghệ sỹ như nhà thơ Cù Huy Cận, nhà văn Nhất Linh (Nguyễn
Tường Tam), nhà văn Khái Hưng, nhà văn Hoàng Đạo, nhà văn
Thạch Lam, nhà thơ Xuân Diệu, nhà văn Phạm Quỳnh... trong từng
giai đoạn của cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp.
Ngoài những tri thức miền Nam trong cuộc chiến đuổi Mỹ,
trực tiếp chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
như LS Trịnh Đình Thảo, LS Nguyễn Hữu Thọ, KTS Huỳnh Tấn
Phát, những nhà tình báo như: Phạm Ngọc Thảo, Vũ Ngọc Nhạ,
Phạm Xuân Ẩn, Lê Hữu Thúy, LS Nguyễn Quốc Triệu, LS Nguyễn
Đăng Trừng, Nguyễn Hữu Hạnh, Huỳnh Tấn Mẫm, LM Phan Khắc
Từ, LM Huỳnh Công Minh, T.Tọa Thích Trí Quang, T. Tọa Thích Trí
Thủ, sư cô Huỳnh Liên...cho đến các trí thức trong thành
phần đối lập với nền đệ nhị Cộng hòa miền Nam Việt Nam
như các Dân biểu: Hồ Ngọc Thuận, Kiều Mộng Thu, BS Đinh Xuân
Dũng, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Bá Thành, LS Trần
Văn Tuyên, Trần Bình Nam...
Từ những bà mẹ Việt Nam sẵn sàng hy sinh đến đứa con cuối
cùng để tham gia mặt trận giải phóng miền Nam cho đến các
anh sinh viên như Tôn Thất Lập, Trương Quốc Khánh, Nguyễn Văn
Sanh, La Hữu Vang, Trần Long Ẩn của đoàn văn nghệ SV-HS Sài
Gòn, Tổng hội SVSG với những bài hát trong phong trào "Hát cho
dân tôi nghe", Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn với "Kinh Việt Nam", "Ta
phải thấy mặt trời", "Ca khúc da vàng".
Các phong trào bãi khóa, đốt xe Mỹ, các cuộc đình công, bãi
công, biểu tình chống Mỹ-Ngụy.
Phong trào "Ký giả ăn mày" do các chủ bút, chủ nhiệm các tờ
báo như Nguyễn Kiên Giang, Tô Văn, Phi Vân (đoàn ký giả Nam
Việt) Văn Mại (cựu Tổng thư ký báo Buổi sáng), Trần Kin
Mãi, Lý Bình Hiệp, Tô Nguyệt Đình, Thái Thương Hoàng, Thái
Đương, Tô Ngọc Hiệp, Ái Lan, Ninh Anh, Đoan Hùng (hội ái hữu
ký giả) Nam Đình (báo Thành chung), Trần Tấn Quốc (Tiếng nói
miền Nam)...
Từ em bé bán báo, đánh giầy, đến chị bán hàng rong, anh
đạp ba gác, xích lô... cũng tham gia chống Mỹ trong vai trò giao
liên nằm vùng trong lòng địch.
Cả miền Nam, cả nước đánh Ngụy, đuổi Mỹ.
Chẳng những thế, cả thế giới đều đã ủng hộ Đảng
Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến này. Ngoài khối Cộng
sản Đông Âu, Liên Xô, Trung Quốc, còn có nhân dân các nước
Canada, Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển,
Úc... ủng hộ Việt Nam. Đã từng có hơn 10 UBQT đoàn kết với
Việt Nam của các tổ chức tôn giáo và xã hội trên toàn thế
giới. Hơn 50 nước đã có phong trào quyên góp cho Việt Nam. 16
đã nước có phong trào hiến máu cho Việt Nam. Đã có 48 người
tự thiêu, trong đó có 16 người Mỹ để phản đối chiến
tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam.
Ngay tại Mỹ, người Mỹ cũng chống Mỹ. Đã có hơn 200 tổ
chức, ủy ban, phong trào dưới sự lãnh đạo của Ủy ban phối
hợp toàn quốc đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Mọi Tầng lớp trong xã hội Mỹ, đã ủng hộ Đảng Cộng sản
Việt Nam chống Mỹ. Những Bob Dylan, John Lenon và vợ Yoko Ono,
Jane Fonda, Bill Clinton, John Kerry... những phong trào bãi khóa,
đốt thẻ quân dịch, đình công, biểu tình, tự thiêu như
Norman Morrison trước Ngũ giác đài vào 2/11/1965 khi chưa kịp
"thực sự hiểu cộng sản là gì"*, để có thể "quỳ gối
cầu nguyện rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành
cộng sản" [*].
- Có thể nói, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh cho Mỹ cút,
đánh cho Ngụy nhào nhờ công tác tuyên truyền, dân vận.
- Có thể nói toàn dân Việt Nam đã đoàn kết, một lòng, đi
theo sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng
sản Việt Nam đánh Mỹ.
- Có thể nói toàn thế giới đã phản đối "cuộc chiến tranh
xâm lược" mà Mỹ đã tiến hành tại Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh thắng tên sen đầm Quốc
tế Đế quốc Mỹ, chính nhờ công tác Tuyên tuyền và Dân
vận.
Trong từ điển Hán Việt, chữ VẬN (運) có ba nghĩa chính:
- Một chuyển động liên tục, theo một chu kỳ
như: 日月運行: Nhât Nguyệt vận hành.
- Một sự xoay vần, biến hóa trong cơ thể hoặc làm cho vật
chuyển động xoay theo như 運動: vân động, 運化: vận hóa,
運送: vận chuyển, 運転: vận khiển, điều khiển.
- Vận số: vận tốt, vận xấu, như 運命: vận mệnh. (Thiểu
Chửu 686)
Công tác tuyên truyền dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong hai cuộc chiến chống Thực dân Pháp, đánh Đế quốc Mỹ
đã thật sự kêu gọi được sự đoàn kết của mọi tầng
lớp trong xã hội Việt Nam và tranh thủ được sự ủng hộ
mạnh mẽ của bạn bè Quốc tế vì nó đã hoàn toàn đạt
được ba nghĩa chính của từ VẬN.
- Hoạt động kiên trì, liên tục, thúc đẩy mọi người đi
theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nó phù
hợp với nguyện vọng của mọi người dân Việt Nam lúc đó
là: muốn thay đổi vận mệnh của Dân tộc, Đất nước và
vận mệnh của chính họ. Nhân dân Việt Nam, muốn thống nhất
đất nước, họ muốn trở thành công dân của một nước
Việt Nam Độc lập và Dân chủ, Cộng hòa, theo như quốc hiệu
của miền Bắc khi trước là: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- Nhưng có thể nói ngày hôm nay, Đảng CS VN, CP CHXHCNVN, đã
bất lực và thất bại hoàn toàn trên mặt trận tuyên truyền
dân vận. Cho dù có bỏ ra 200 triệu USD trên danh nghĩa để phát
triển mạng xã hội cho tổ chức Đoàn nhưng thực chất là
để phát triển một hệt thống đánh phá các trang mạng xã
hội tư nhân và các blog cá nhân. Những web site được thành
lập với mục đích tuyên truyền bằng cách rêu rao, nhai đi nhai
lại những giáo điều của một học thuyết Mác-Lê xưa cũ,
lỗi thời, tuyên truyền những chủ trương lớn của Đảng và
Chính phủ luôn cách ly và xa rời với thực tế một khoảng
cách diệu vợi. Những web site với những lời lẽ thô bỉ,
tục tỉu nhằm bôi nhọ uy tín đã được chứng thực của các
Blogger đi đầu trong phong trào phổ cập những giá trị Nhân
quyền phổ quát, những khái niệm Dân chủ, Tự do cho công
chúng và bênh vực dân oan, chỉ trích đường lối chính sách
sai lầm của Đảng và Chính phủ. Việc bắt bớ và kết án
nặng nề các blogger như anh Điếu Cày, anhbasaigon, chị Tạ Phong
Tần và gần đây nhất là bắt Blogger Trương Duy Nhất, càng cho
thấy sự phá sản toàn diện của công tác tuyên truyền dân
vận của Đảng CS VN và CP CHXHCNVN.
- Công tác Tuyên truyền Dân vận thông qua thông tin tuyển thông,
báo chí cũng đã buông cờ. Ngoài các báo như Tuổi trẻ, Thanh
niên, SG Tiếp thị, Bóng dá, Văn hóa thể thao, Pháp Luật... còn
có thể lây lất, các báo rẻ tiền "cướp, hiếp, giết" như
CAND, CATPHCM, ANTĐ... cũng còn có thể thở oxy. Các tờ báo như
Nhân dân, SGGP, Hà Nội mới, QĐND... thậm chí phát không cho các
cơ quan nhà nước, cũng chẳng ai buồn đọc, đã hoàn thành sứ
mệnh tuyên truyền dân vận cao cả của mình trong giỏ xách
của các bà nội trợ hoặc trong các nhà xí ở thôn quê.
Lá cờ trên mặt trận truyền thông thông tin, tuyên truyền, dân
vận, đang nằm trong tay những trang mạng xã hội, những blog cá
nhân như anhbasam, Quechoa, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Trọng Tạo,
Nguyễn Tường Thụy, Phạm Viết Đào, Tểu, Nguyễn Xuân Diện,
Nguyễn Quang Vinh, Bà Đầm xòe, JP Nguyền Hữu Vinh, Bùi Văn
Bồng, Lê Hiền Đức, Đoan Trang, Thùy Linh, Đào Tuấn... mà qua
đó người dân thấy được những nguyện vọng, những mong
ước khắc khoải, những oan ức của họ được phản ánh và
đánh động không chỉ dư luận trong nước mà cả dư luận
Quốc tế.
- Công tác tuyên truyên dân vận của ĐCS VN, ngày nay chỉ đạt
được một nghĩa duy nhất của từ VẬN. Đó là nó hoạt
động không ngưng nghĩ, liên tục nhờ vào tiền thuế của nhân
dân nhưng nó không thuyết phục được ai làm theo, nghe theo vì
những điều nó tuyên truyền, không phù hợp với nguyện vọng
của mọi người. Nó đi ngược và phản động với tâm tư,
nguyện vọng và cuộc sống của mọi người.
- Trong khi người dân bức xúc vì tiền thuế họ đã, đang và
sẽ đóng đã bị vứt qua cửa sổ của những con tàu Vinashin,
vứt bừa bãi trên những cảng biển VinaLine và bị các Tập
đoàn, Tổng Công ty nhà nước, đốt còn hơn thói chơi ngông
của Công tử Bạc Liêu, họ chỉ đã nhận được lời xin lỗi
và xin được nhận khuyết điểm "chính chị" (!?) của Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng qua truyền thông thông tin báo chí nhà
nước. Và họ cũng nhận được lời khuyên của TBT Nguyễn Phú
Trọng sau Hội nghị BCHTW6 là phải kiên nhẫn vì phải xây
dựng tinh thần phê và tự phê một cách từ từ, khéo léo kẻo
không lại đâm ra thù, đâm ra oán, làm rối nội bộ của
Đảng và hãy để TBT quạt cái bếp lò từ thời Chủ Tịch
Hồ Chí Minh để lại cháy đượm, cháy đều cả củi khô lẫn
củi ướt theo style "Nhân văn".
- Trong khi người dân bức xúc vì mạng nhện dày đặc các
trạm thu phí trên các Quốc lộ, họ đã nhận được lời kêu
gọi "thông cảm cho Chính phủ" từ Bộ trường Bộ Giao thông
vận tải.
- Trong khi người dân bức xúc vì việc thu phí vô tội vạ, họ
đã nhận được lời động viên: "Đóng phí là yêu nước" từ
Bộ trưởng Đinh La Thăng.
- Trong khi người dân và các cán bộ, đảng viên còn chút
lương tri, hồi hộp. phấn khởi chờ đợi kết quả của Hội
nghị BCHTW6, họ đã chẳng thấy con "sâu" nào được gắp ra
khỏi nồi lẩu thập cẩm BCHTW Đảng hoặc BCT, mà ngược lại
họ chỉ đã thấy một con "ếch" to đùng kiên định với sự
tín nhiệm và tin yêu của Đảng CS VN, nhẩy tango trên đầu các
Ủy viên BCHTWĐ và BCT, ỉa những bải to đùng trên đầu nhân
dân Việt Nam.
- Trong khi họ phải chật vật lo toan cuộc sống với đồng
lương cơ bản đói lả người mà CP CHXHCN VN ban hành và è cổ
đóng mọi loại phí "trời ơi đất hỡi" thì việc khai thác
Boxit, mặc dù đã được chính phủ ưu đãi miễn, giảm trừ
mọi loại thuế và tiền sử dụng đất cũng như miễn khoản
đóng góp kinh phí nâng cấp cầu đường để vận chuyển Boxit,
vẫn lỗ và việc khai thác không thể dừng vì đây là chủ
trương lớn của Đảng và Chính phủ???
- Trong khi người dân bức xúc vì những khuất tất trong việc
thu hồi đất đai tại Ecopark Văn Giang, Vụ Bản và nhiều địa
phương trên cả nước thì Chính phủ bảo đã làm đúng quy
trình???
- Trong khi người dân bức xúc vì họ đã bị côn đồ đánh
đập trên những cánh đồng mà việc thu hồi và giao đất chưa
được giải quyết thỏa đáng thì CA và chính quyền địa
phương can thiệp chậm trể một cách khó hiểu và quan tòa thì
lại cho những bản án trừng trị nhẹ tựa lông đuôi con voi???
Và đồng chí Chín Hồng khuyên bà con nông dân Kiên Giang kiên
nhẫn, không nên khiếu kiện đông người, cho CP thêm thời gian
giải quyết và hãy để cái cổ của mình dài thêm cho bằng
những cô gái Myanmar đeo vòng cổ.
- Trong khi những ngư dân Việt Nam, chờ đợi một sự bảo vệ
từ phía CP, QĐ của CHXHCNVN, thì họ nhân được sự im lặng
và thấy những nòng súng QĐ chúc xuống trước sự lộng hành
và ngày càng ngang ngược của Trung quốc. Cái mà họ nhận
được là sự khích lệ, khuyến khích bám biển, tự bảo vệ
bằng cái con tự do trong quần của họ và những lời hứa hão
của CTN Trương Tấn Sang và sự bố thí vài triệu đồng tiền
lẻ hổ trợ đánh bắt xa bờ và cho vay với lãi xuất thấp
của hệ thống NHVN.
Cái mà họ cần là chủ quyền tổ quốc, sự thực thi quyền
làm chủ từ phía CP VN, chứ không phải những lờ hứa hão và
sự bố thí!
- Trong khi người dân biểu tình chống Bá quyền Trung quốc, họ
đã nhận được sự đàn áp mạnh tay bằng mọi thủ đoạn có
tính côn đồ và cả mùi mắm tôm của ĐCS VN và CP CHXHCNVN.
- Trong khi người dân bức xúc trước việc độc quyền vàng
của NHNNVN, thì họ lại một lần nữa nhận được lời "năn
nỉ" của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: "bà con cô bác
kiên nhẫn chờ thanh tra việc đấu thầu vàng" với gía ấn
định cao ngất ngưỡng so với giá thế giới và người dân
đã thật sự nhận thấy cổ mình giờ đây đã bằng cổ cò
và họ đã có thể thưởng thức được những món "sơn hào
hải vị" mà ĐCS VN và CP CHXHCNVN dọn ra mời họ trong chiếc
lọ cao cổ được làm bằng những lời hứa.
- Trong khi người dân đang mong đợi một nền Dân chủ được
mở rộng, những quyền phổ quát của con người được tôn
trọng, họ đã chững kiến những cuộc bắt bớ bỏ tù những
Blogger, những nhà hoạt động đấu tranh cho Dân chủ Tự do
Nhân quyền từ những người đã từng đứng trong lực lượng
vũ trang như anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần..., những người
đã từng được đào tạo dưới mái trường XHCN như LS Lê
Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, anhbasaigon... cho đến những
em sinh viên non choẹt Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, với
những bản án nặng nề.
- Trong khi CPCHXHCN VN, nộp đơn ứng cử vào thành viên Ủy ban
Nhân quyền Liên hiệp quốc, họ đã nhận được tin: UBNQLHQ và
Tiểu ban Nhân quyền của Hạ Nghị Viện Mỹ chuẩn bị đưa ra
thông báo sẽ đưa CHXHCN VN vào danh sách những nước cần quan
tâm và theo dõi vì đã có những biểu hiện đàn áp nhân quyền
và tự do Tôn giáo.
- Những người ngày xưa từng bênh vực, phản đối chiến tranh
xâm lược của Mỹ tiến hành tại Việt Nam như Ngoại trưởng
Mỹ John Kerry đã nhân danh Bộ Ngoại giáo Mỹ, vinh danh blogger
Tạ Phong Tần là một trong 10 người phụ nữ can đảm nhất
hành tinh trong sự nghiệp đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân
quyền và Nữ quyền???
- Tổ chức Phóng viên không biên giới cũng đã vinh danh Blogger
Huỳnh Ngọc Chênh vì sự đóng góp của ông trong việc đã quả
cảm đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền bằng những bài
viết đầy nhiệt huyết trên blog của ông.
-Tổ chức IFEX, cũng đã vinh danh Blogger Nguyễn Hoàng Vi vì
những hành động quả cảm của cô trong quá trình đấu tranh
cho quyền được tự do phát biểu, bất chấp những lần bị
xúc phạm, chà đạp lên nhân phẩm phụ nữ bởi những lực
lượng thừa hành công vụ của CP CHXHCNVN.
Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ CHXHCN VN, đã thất bại
hoàn toàn trên mặt trận tuyên truyền dân vận trong nước cũng
như trên trường Quốc Tế. Ngày nay các nước trên thế giới
đã và đang nhìn CHXHCN VN bằng một nửa con mắt dưới của
họ và nếu có phải bắt tay theo phép xã giao theo nghi lễ
ngoại giao với những "ông đại diện" của CHXHCNVN, họ sẽ
đã phải chìa tay một cách thờ ơ lạnh nhạt và chắc cũng
sẽ đã không quên chùi tay sau khi đã khéo léo đút tay vào túi
quần. Nhân dân các nước bạn bè ngày xưa từng sát cánh, ủng
hộ Việt Nam, giờ đã biết rõ "thật sự thế nào là cộng
sản và họ đã không còn cái nguyện vọng ngây thơ, một ngày
nào đó quỳ xuống cầu nguyện để trở thành người cộng
sản" [*] như những hối hận muộn màng của "cô gái Hà Nội"
Jane Fonda ngày nay. Cái Chủ thuyết Cộng sản hôm nay, nó đã
tàn tạ và héo úa như nhan sắc của Jane Fonda.
Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ CHXHCN VN đã thất bại
hoàn toàn trong công tác tuyên truyền dân vận vì họ chỉ đã
làm mỗi việc là lập đi lập lại những luận điệu tuyên
truyền dối trá, lừa bịp qua những mỹ từ và những xảo
ngôn. Họ đã không còn vận động được dân chúng tin theo họ
như trước đây, chỉ đơn giản vì ngày nay quyền lợi và vận
mệnh của Đảng CS VN, không còn gắn kết với Vận mệnh của
Dân tộc, Đât nước và Nhân dân Việt Nam.
Họ đã tách chữ DÂN trong từ Hán-Việt "DÂN VẬN" ra và đã
tự gán ghép với những từ có gốc danh từ như: ĐẢNG, ĐỊCH
và MẠT.
- ĐẢNG VẬN: Họ đang vận động cho Đảng, không phải cho
Dân.
- ĐỊCH VẬN: Họ đã đang bị vận động làm cho Địch chứ
không phải cho Dân.
- MẠT VẬN: Họ, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ
CHXHCNVN, đang MẠT VẬN, chứ người dân Việt Nam không thể
mạt vận được. Vận nước có lúc thịnh, có lúc suy. Độc
tài toàn trị Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ cùng đường
và mạt vận, bị diệt vong. Nhưng Đất nước, Dân tộc và
Nhân dân Việt Nam vẫn mãi trường tồn.
Chắc chắn thế.
Hà Nội 01/06/2013
Oanh Yến Thị Phạm.
[*] Lời phát biểu của Jane Fonda trước 2000 Sinh viên Đại học
Michigan.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130603/oanh-yen-thi-pham-luan-ve-chu-van-trong-tu-dan-van),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét