Đỗ Xuân Thọ - Internet muôn năm

Tôi viết không nháp như những lần viết trên blog của tôi nên
sẽ đầy lỗi chính tả và văn phạm nhưng nó có cái lợi to
lớn là truyền tải được cái cảm xúc nóng đến tỷ độ
lúc này của tôi.

Sáng nay, tôi gọi thằng con trai trưởng Đỗ Hải Minh vừa bay
từ Đức về vì thằng con trai Út của tôi Đỗ Trường Sơn, em
nó, thi tốt nghiệp tú tài XHCN VN, dạy để đi uống cà phê
với bố. Hai đêm và một ngày Út chưa về nhà. Cả nhà vô
cùng lo lắng... Ngồi uống cà phê với Hải Minh, hai bố con
đàm đạo về nền giáo dục Việt Nam...

- Bố nói thế này, tôi nói với Hải Minh sau khi uống một
ngụm bia - Theo Khổng Tử, một nhà giáo dục Trung Hoa mà nhiều
bậc giáo sư, nhiều phụ huynh học sinh, giáo viên... vẫn cho là
đúng. Khổng tử cho rằng: Tính cách của một đứa trẻ phụ
thuộc vào sự giáo dục của 3 trụ cột: QUÂN - SƯ - PHỤ.

QUÂN là VUA. VUA của VN thời nay là Tổng Bí Thư ĐCSVN. Thế
mà TBT Nông Đức Mạnh cưới bồ của con trai trưởng làm vợ.
Thế là QUÂN hỏng.

SƯ là thầy nhưng hiệu trưởng trường THPT mua dâm cho Phó
Chủ tịch Tỉnh những học sinh gái lớp 12 thuộc trường
mình!!! Thế là SƯ hỏng.

PHỤ là cha mẹ. Cha, Mẹ nhận phong bì của sinh viên thi lại,
sinh viên tại chức, đút lót hiệu trưởng..... Thế là PHỤ
hỏng!!!

Cả QUÂN, SƯ, PHỤ đều HỎNG thì làm sao lớp trẻ VN hiện
nay không mất niềm tin, không hư hỏng???

- Còn thiếu bố ạ!!! Con sẽ chứng minh cho bố rằng bố sai khi
không tin vào lớp trẻ hiện nay. Thằng Hải Minh đứng thẳng
dạy trước mặt tôi. Rồi nó ngồi xuống thong thả nói - Bố
quên mất một thành tố vĩ đại góp phần vào nền giáo dục
cho lớp trẻ hiện nay là INTERNET!!!

Internet là người thầy muôn năm!!! Người THẦY này làm thế
giới của chúng ta trở nên PHẲNG!!!!!!!!!! Nào con sẽ căn cứ
vào lập luận của bố....

QUÂN ư??? Bây giờ bọn trẻ đâu có coi Nông Đức Mạnh,
Nguyễn Phú Trọng... là VUA của họ!!! Chúng coi Obama, Putin....
mới là QUÂN (VUA); chúng coi các giáo sư hàng đầu Thế Giới
mới là SƯ. Còn PHỤ thì con chưa bàn tới!!!!!!!

Như vậy thuyết của Khổng Tử đã lạc hậu rồi!!! Một
đứa trẻ ở Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp xúc với cái
THẾ GIỚI PHẲNG đó nên bố đừng lo. Nào bố nghĩ tích cực
lên...

Tôi bỗng thấy tất cả các sự bất an đã tan biến sau
buổi cà phê sáng nay với Hải Minh.

Cảm ơn con, Hải Minh!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130602/internet-muon-nam), một số
đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét