<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Chúng tôi cho đăng lại một
tin cũ, tháng 11/2012, để thấy chính trị gia trong một xã hội
dân chủ có sự cạnh tranh chính trị giữa các đối thủ và
đảng phái khác nhau họ phải tìm cách kiếm điểm bằng cách
chăm chút cho các công dân - dù chỉ là trẻ con 10 tuổi - như
thế nào. Ở Bắc Âu cũng không khác là bao. Nếu bạn gửi thư
chất vấn hay bày tỏ quan điểm của mình tới các chính trị
gia như Thủ tướng, bạn sẽ có thư hồi đáp. Bức thư này
không nhất thiết phải là do Obama "tự mình viết" như nhà báo
cho biết, nhưng nó cũng chứng tỏ rằng tiếng nói của người
dân được lắng nghe đến từng cung bậc trầm nhất.
</blockquote>
Ông Obama đã tự mình viết thư trả lời một bé gái 10 tuổi,
con của hai người đàn ông đồng tính, trong lúc rất bận rộn
với chiến dịch tranh cử.
<center><img src="https://danluan.org/files/u1/sub03/thu1.jpg" width="500"
height="667" alt="thu1.jpg" /></center>
<center><em>Thư của bé Sophia gửi cho ông Obama.</em></center>
Đầy tự hào, cha bé, ông Jonathan Bailey đã cho đăng tải bức
thư trên trang mạng xã hội của mình với lời viết: "Một
cách hoàn toàn tự phát, con gái 10 tuổi của chúng tôi đã viêt
lá thư này cho Barack Obama. Lá thư đã khiến Triton Klugh và tôi
quá đỗi tự hào đến mức không thể tin nổi". Bailey và
Klugh là hai người cha của bé Sophia Bailey- Klugh. Bailey sau đó
thừa nhận: "Chúng tôi đã cảm động ứa nước mắt".
Trong lá thư rất chân thành được đăng tải, bé Sophia, đã
vẽ cả bức hình hai người cha thân yêu của mình hôn nhau và
cảm ơn Tổng thống Obama về sự ủng hộ của ông đối với
sự bình đẳng trong hôn nhân.
Sophia sau đó đã đề nghị Tổng thống Obama cho một lời
khuyên vì bé bị trêu chọc ở trường học do có hai người cha
đồng tính.
<center><img src="https://danluan.org/files/u1/sub03/thu2.jpg" width="500"
height="667" alt="thu2.jpg" /></center>
<center><em>Thư ông Obama trả lời Sophia.</em></center>
Trong thư, ông Obama chia sẻ: "Tôi và cháu được may mắn lớn
lên ở đất nước nơi chúng ta sinh ra đều bình đẳng. Cho dù
chúng ta có ngoại hình ra sao, trưởng thành ở đâu hay cha mẹ
chúng ta là ai. <strong>Một nguyên tắc tối thượng là hãy đối
xử với người khác như cách cháu mong muốn được mọi
người đối xử.</strong> Hãy cho bạn bè cháu biết nguyên tắc
này nếu họ nói điều gì đó làm trái tim cháu tổn thương".
"Cháu thật may mắn vì có những người cha rất mực thương
yêu mình. Họ cũng thật hạnh phúc khi có cô con gái đặc biệt
như cháu", Obama nhấn mạnh.
Theo TTVN
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130318/found-it-format-mp3-album-mp3), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét