Nguyễn Ngọc Già - Điếu Cày ngạo nghễ trước bạo quyền

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/dieucaynguyenvanhai.jpg"
width="500" height="380" alt="dieucaynguyenvanhai.jpg" /></center>

Thật lâu, mọi người mới được nhìn lại khuôn mặt cương
nghị của Anh - Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày.

Dù mái tóc đã hoa râm và xơ xác, dù ánh nhìn không còn tinh anh
như ngày xưa (1), và cả vóc dáng Anh dù tiều tụy hơn, nhưng
chiếc mũi thẳng, thanh tú vẫn toát lên vẻ trung kiên, ngoan
cường của Con Người bất khuất - Nguyễn Văn Hải.

Khuôn mặt bình thản của Anh vẫn không lấp đi nét kiêu hùng
của người Chiến Sĩ Việt Nam. Anh xứng đáng được gọi
"Chính Nhân".

Nhục hình không khuất phục nổi Anh.

Bạo quyền đã phải khụy gối dưới chân Anh.

Chúng nó sợ Anh! Chúng nó hoảng loạn trước Anh!

Chúng nó có thể cướp và bán hết những gì thuộc về Tổ
Quốc này, nhưng chúng nó, nhất định không bao giờ tước
đoạt nổi ý chí kiên cường lại khoan hòa đến lạ lùng của
Anh.

Những gì chúng nó hành xử đối với Anh đã biến Anh trở nên
phi thường đến giản dị.

Chúng càng đê tiện, Anh càng cao cả.

Cám ơn Anh - Nguyễn Văn Hải.

Anh đã tiếp sức cho chúng tôi - người dân Việt, trong cuộc
chiến Dân Chủ, gian nan và trường kỳ.

Anh đã khơi nguồn cảm hứng ngạo nghễ cho chúng tôi - người
dân Việt, dù trong khổ đau vẫn tràn đầy niềm tin: Chính
Nghĩa là điều bất diệt.

<center>Ta như nước dâng, dâng tràn có bao giờ tàn
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang
Lê sau bàn chân gông xiềng của thời xa xăm
Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng</center>

<center>Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người
Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi
Nụ cười xa vời nụ cười của lòng hờn sôi
Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian </center>


<center>Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
Xương da thịt này cha ông miệt mài
Từng ngày qua
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi</center>

<center>Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
Còn Việt Nam
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng</center>

<center>Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng
Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm
Da chan mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân tươi
Ôm vết thương rỉ máu ta cười dưới ánh mặt trời</center>

<center>Ta khuyên cháu con, ta còn tiếp tục làm người
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian
Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên.</center>

[video:http://www.youtube.com/watch?v=fTfClsShGzg&feature=related]

http://www.youtube.com/watch?v=fTfClsShGzg&feature=related

Anh đã cho chúng tôi - người dân Việt - một tấm lòng trung
trinh với Quê Hương.

<center>***</center>


<center>Nguyễn Văn Hải: 12 năm tù giam và 5 năm tù nhà.</center>

<center>Tạ Phong Tần: 10 năm tù giam và 5 năm tù nhà.</center>

<center>Phan Thanh Hải: 4 năm tù giam và 3 năm tù nhà.</center>

Ba mươi chín năm tù cho Anh và bạn hữu?

Không! Đó là 39 nhát búa đập thẳng vào đầu não ĐCSVN.

Đó cũng là 39 nhát cuốc bổ thẳng vào mộ huyệt để làm
rộng hơn, sâu hơn, sau hàng trăm nhát cuốc trong 37 năm qua.

Chúng nó không còn mạnh như chúng nó tưởng. Con quái thú -
ĐCSVN đang gầm gào, dãy dụa, đau đớn khôn cùng bởi những
mũi tên "Quyền Làm Người" đang liên tiếp nhắm trúng đích mà
xạ tiễn. Phút hấp hối của nó đang diễn ra.

Nó - con quái thú - Đảng Cộng Sản Việt Nam - đang chầm chậm
lê bước đến mộ huyệt do nó tự tay cần mẫn đào lấy
suốt mấy mươi năm qua. Tự nó tiễn đưa nó về bên kia thế
giới - nơi tổ tiên (*) của nó đang vẫy gọi.

Chúng nó biết rõ công luận trong và ngoài nước đang sục sôi
đòi trả tự do cho Anh và bạn hữu. Chúng nó cũng biết rõ,
rồi nhất định đến ngày toàn dân cùng Anh và bạn hữu tung
những chiếc còng số 8 vào bộ mặt bọn bán nước, hại dân.

Lịch sử đã ghi tên Anh - Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày - Người
Anh Hùng Bất Khuất.

Mùa Xuân bao giờ cũng bắt đầu khi mùa Đông kết thúc.

Mùa Xuân bất diệt từ những Người đi trước và Anh - Nguyễn
Văn Hải, Anh đang tiếp nối - Mùa Xuân bất diệt cho Việt Nam -
Quê Hương mãi ngạo nghễ.

<strong>Nguyễn Ngọc Già</strong>
_______________

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/an-nang-cho-ieu-cay-ta-phong-tan.html
(1)

(*) <em>Bác đã lên đường theo tổ tiên
Mác - Lênin, thế giới Người hiền...</em>

(Tố Hữu)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/tin-tuc/20120925/dieu-cay-ngao-nghe-truoc-bao-quyen),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét