Hoàng Nhất Phương - Madagascar 3: Europe's Most Wanted - Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Thú

[video:http://www.youtube.com/watch?v=C05pGnZQQtE]

http://www.youtube.com/watch?v=C05pGnZQQtE

Giã từ tổ ấm ở thảo cầm viên trung tâm New York,
<em>"Madacagascar – 2005"</em> đã đưa bộ tứ gồm có Sư Tử
Alex, Ngựa Vằn Marty, Hươu Cao Cổ Melman, và nàng Hà Mã Gloria
vào cuộc phiêu lưu kỳ thú đến hòn đảo Madagascar, khiến
khán giả mê như điếu đổ khi chứng kiến những thước phim
vui nhộn, đầy kịch tích của những người có tâm hồn lãng
tử. Khi quyết định trở về Nữu Ước, máy bay gặp nạn cả
nhóm rơi vào thế giới hoang dã Phi Châu. Khán giả lại có dịp
say tít cung thang, khi cùng chia sẻ những chuyện <em>"kinh
khủng"</em> suốt dọc đường gió bụi của nhóm bạn này
trong <em>"Madacagascar: Escape 2 Africa,"</em> nơi sinh trưởng của
Sư Tử Alex. Tưởng rằng họ đã dừng bước giang hồ, nhận
Phi Châu làm quê hương. Buồn thay, những âm mưu, sự bất hòa
và tai họa lần lượt diễn ra, khiến họ ngao ngán. Cả nhóm
từ giã cánh rừng Nam Phi tung cánh chim tìm về tổ ấm. Họ
băng ngang Châu Âu, đến La Mã, đi qua những đồng cỏ trên
sườn núi Thụy Điển, tới Luân Đôn, lần theo dấu vết của
chim cánh cụt và tinh tinh, để <em>"tóm lấy bọn chim cánh
cụt, buộc chúng phải đưa ta trở về Nữu Ước, trong chiếu
siêu phi cơ Khỉ lực,"</em> như lời Sư Tử Alex tuyên bố.

Mọi chuyện không hề dễ như mơ. Mới vừa đột kích vào sòng
bài Monte Carlo, bộ tứ đã rơi đúng tầm ngắm của Captain
Chantel BuBois, nữ cảnh sát trưởng của sở quản lý động
vật. Phe ta bị bà DuBois truy lùng, phải chạy bở hơi tai xanh
máu mặt mới thoát. Được gọi tới khi bộ tứ phá hỏng
buổi tiệc tại casino Monte Carlo, ngay lập tức bà DuBois lập ra
kế hoạch chi tiết, bằng mọi giá phải tóm cho được cái
bọn <em>"xổng chuồng,"</em> nhất là trong đó lại có một
chàng sư tử. Nữ cảnh sát trưởng DuBois là người khó nết,
chẳng biết từ bao giờ bà luôn ác cảm với loài vật, không
cho phép bất cứ con thú nào được bay nhảy trong thành phố.
Đôi mắt sắc như dao cạo, cái mũi nhọn hoắt y hệt cái xiên,
khứu giác tinh tế có thể nhận ra mùi của đối tượng khi
còn ở rất xa mục tiêu, thân hình uốn lượn mềm mại tưởng
chừng đi xuyên được qua tường….Tất cả ngần ấy điều
là đặc điểm nổi bật của nhân vật DuBois. Bà quyết chứng
tỏ rằng, bà không chỉ có thể bắt những con thú nhỏ, mà
còn có thể chọc thủng trời lật tung đất, tìm cho bằng
được Sư Tử Alex - Ngựa Vằn Marty - Hươu Cao Cổ Melman - Hà
Mã Gloria.

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/mdgc.jpg" width="400"
height="680" alt="mdgc.jpg" /></center>

May thay, trong lúc phần thắng sắp sửa về tay <em>"nữ sát
thủ"</em> DuBois, bộ tứ tìm được con đường sống, khi lẩn
trốn trong gánh xiếc rong đã hết thời. Nếu như chàng Sư Tử
Alex của nhóm là một thủ lãnh ăn to nói lớn, bụng dạ hiền
lành, tính tình vui vẻ, thì cậu Ba Mươi Vitaly - thủ lãnh của
gánh xiếc Zaragosa - là người cay độc, cáu kỉnh, lạnh nhạt.
Tìm hiểu mới biết, bị tai nạn khi đang trình diễn một trong
số những màn làm nên tên tuổi của mình, từ đó cậu Ba
Mươi bi quan yếm thế, tự coi mình là con Hổ của nhà thơ Thế
Lữ …ngậm một khối căm hờn trong cũi sắt…! Gánh xiếc
còn có chú Hải Sư Stefano nhân ái, cô Beo Đốm Gia đa nghi như
Tào Tháo. Với mục đích sống sót trở về New York, bộ tứ
nảy ra ý định gầy dựng lại phong độ cho gánh xiếc rong. Sư
Tử Alex đã phải trổ tài ngoại giao, mới thuyết phục được
cô Beo Đốm Gia tin rằng họ cũng là <em>"gánh xiếc."</em>

Xuất hiện lần đầu tiên năm 2005 <em>"Madagascar"</em> thành công
vang dội, đem lại cho hãng phim DreamWorks tổng doanh thu trên toàn
thế giới là $532.680.671 mỹ kim, trong khi ngân qũy dàn dựng
chỉ có $78 triệu. Ba năm sau <em>"Madagascar: Escape 2
Africa-2008"</em> ra mắt, chi phí dàn dựng hết $150 triệu, tổng
doanh thu là $602.308.178 mỹ kim. Thành công của cả hai bộ phim
kể trên, là động lực thúc đẩy các nhà làm phim thực hiện
tiếp phần ba <em>"Madagascar 3: Europe's Most Wanted."</em> Phim
được chọn trình chiếu đầu tiên tại Liên Hoan Phim Cannes
ngày 18-05-2012. Với vốn đầu tư $145 triệu, mới đồng loạt
trình chiếu trên khắp thế giới ngày 08-06-2012, bộ phim đã thu
về $169.735.208 mỹ kim, chứng tỏ bộ tứ tấu Sư Tử Alex -
Ngựa Vằn Marty - Hươu Cao Cổ Melman - Hà Mã Gloria và các bạn
mới là cậu Ba Mươi Vitaly - Hải Sư Stefano - Beo Đốm Gia rất
ăn khách. Thành công này thuộc về đôi bàn tay phù thủy có
tài sáng tạo của các đạo diễn Eric Darnell, Tom McGrath, và
Conrad Vernon. Họ đã phổ vào <em>"Madagascar 3: Europe's Most
Wanted"</em> những giai điệu đầy ắp chữ Tình, để các tài
tử Ben Stiller (Alex), Chris Rock (Marty), David Schwimmer (Melman), Jada
Pinkett Smith (Gloria)…., có thể thổi sinh khí vào nhân vật,
biến sư tử, ngựa vằn, hà mã, beo đốm, hổ, hươu cao cổ...,
thành những người thật có linh hồn, biết nói lên lời tri âm
đồng vọng, trong những lúc bị đời du vào thế bí. Nhạc
nền bất hủ của Hans Zimmer, đặc biệt khi ca khúc
<em>"Firework"</em> của Kate Perry ngân vang, đó cũng là một
trong những cảnh phim xuất sắc nhất.

<em>"Madagascar 3: Europe's Most Wanted"</em> vui tươi, sinh động,
hóm hỉnh nhờ tính cách độc đáo của từng nhân vật, nhờ
tình tiết đầy kịch tích xuất hiện ngay từ đầu, qua những
cảnh đuổi bắt thật hào hứng, thú vị, hồi hộp. Đáng
tiếc nhịp phách dồn dập tạo cảm giác hồi hộp sợ hãi
lịm tắt ở phần giữa, gần như biến mất khi kết thúc, làm
cho sự rủi ro trong cuộc hành trình của các nhân vật chưa
đạt đến độ khốc liệt và kinh khủng. Người xem có cảm
tưởng <em>"nữ sát thủ"</em> DuBois không kịp trổ hết ngón
nghề, cũng như nhóm Alex và gánh xiếc rong của cậu Ba Mươi
Vitaly chưa thi triển hết tuyệt kỷ khinh công, chưa thật sự
bị vây khốn trong đường tơ kẽ tóc. Bỏ qua sự nhợt nhạt
vô vị bất ngờ kể trên, tiếng cười nhân ái xuất phát từ
tâm hồn của các nhân vật khi cùng chung chia nước mắt ngậm
ngùi, đã trở thành thông điệp nhân bản làm cảm động lòng
người. Trên đường về, gánh xiếc luôn đồng cam cộng khổ.
Những người bạn chân tình đã chữa lành vết thương, đánh
thức niềm đam mê nghệ thuật gần như bị đóng băng trong
lòng thủ lãnh Vitaly. Các đạo diễn đầy tài năng đã vẽ lên
một Vitaly thời hoàng kim…ta biết ta chúa tể của muôn loài,
và một Vitaly đau đớn, tủi nhục …ôm niềm uất hận ngàn
thâu…!

Giữa sự hài hước và những pha nghẹt thở, nỗi niềm thăng
trầm được mất của một tài năng của một phận người
nổi bật lên, khiến <em>"Madagascar 3: Europe's Most Wanted"</em>
không chỉ đơn thuần là bộ phim hoạt hình giải trí, mà còn
là bản trường ca của tâm tình hiến dâng, cùng giúp nhau trở
về tổ ấm để tự tin vào chính mình, để tiếp tục biến
đam mê và ước mơ trở thành hiện thực. Đường gập ghềnh,
gánh xiếc đi trong nắng hoàng hôn, nhưng tất cả đã trở về
bằng niềm tin bất tận vào tương lai xán lạn. Bởi vì họ
biết <em>"Life is a journey, not a destination – Đời sống là
cuộc hành trình, không phải là một điểm đến."</em>

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/mdgc1.jpg" width="563"
height="306" alt="mdgc1.jpg" /></center>

<strong>Hoàng Nhất Phương</strong>

12:49pm Thứ Năm ngày 14 tháng 6 năm 2012

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13034), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét