Nguyễn Tường Thụy - Bè lũ phản động, ngoan cố chống phá đến cùng

Nếu tôi (hay bạn) có những việc làm như chính quyền xã Quang
Vinh và chính quyền huyện Tiên Lãng thì ắt bị qui cho là "bè
lũ phản động, ngoan cố chống phá đến cùng".

Theo từ điển thì phản động là có tư tưởng, lời nói hoặc
hành động chống lại cách mạng, chống lại trào lưu tiến
bộ.

Nhưng cái khó ở dây là chính quyền huyện Tiên Lãng và xã
Quang Vinh lại do Đảng và Nhà nước lập nên cho nên không dễ
dàng nói như thế.

Nếu bọn ấy ở bên kia giới tuyến thì dễ rồi, ắt là bọn
phản động. Nhưng nó lại nằm trong lòng chế độ ta, được
Đảng và Nhà nước đào tạo, giáo dục, nuôi dưỡng và thừa
nhận, được dân "bầu". Nó lại có cái đuôi "nhân dân"
(chính quyền nhân dân). Vậy nhìn nhận, đánh giá sao đây?

Hơn nữa, chính vì nằm trong lòng chế độ nên chúng càng nguy
nguy hiểm vì: khó phát hiện ra, phát hiện ra rồi thì kết
luận rất khó, xử lại càng khó. Kẻ thì muốn cứu, người
lại muốn trị (số muốn trị thì ít lắm), không hề đơn
giản chút nào. Rồi lần ra, dò theo các chân rết, dây mơ rễ
má của nó: thằng này là quân của ông kia, ông kia là quân
của ông to hơn, ông to hơn lại là quân ông to hơn nữa … Khó
lắm.

Chưa hết, nếu nó bỏ tiền ra mua chức mà vốn thu hồi chưa
đủ thì sao đây? Lại phải đắn đo, cảm thông với bọn cùng
thuyền, cùng hội.

Chỉ có nhân dân là biết, là dễ nhận ra bộ mặt bọn phản
động. Thái độ của dân cũng đơn giản: cần thẳng tay loại
bỏ. Nhưng ai đếm xỉa đến ý dân? Chỉ thấy nhiều vụ chìm
đi hoặc xử lấy lệ. Những vụ xử nặng tay (đối với
những người không phải là quan chức chính quyền) bao giờ
cũng "được nhân dân đồng tình và ủng hộ", kể cả xử
oan sai. Đài bảo thế. Không biết họ lấy ý dân lúc nào hay
mấy tay phóng viên bợ đỡ nào đó bịa ra.

Vậy, cùng môt hành vi, nhưng tùy trường hợp mà người ta kết
luận, nhiều khi trái chiều nhau.

Tôi hay bạn hãy thử có hành vi tương tự chính quyền Tiên
Lãng, chính quyền xã Quang Vinh xem nhé:

Tôi (bạn) dùng sức mạnh (thuê đầu gấu, lưu manh) cướp
đầm của anh Vươn, chiếm đoạt thành quả lao động của anh
đã hàng chục năm khai hoang lấn biển, không chỉ mang lại lợi
ích cho anh (tuy chưa thấy đâu) mà còn cho bao nhiêu người dân
vì anh đã có công quai đê lấn biển, trồng cây chắn sóng cho
bà con, đồng nghĩa với ích nước.

Tôi (bạn) thuê người (chính quyền thì huy động chứ không
phải thuê) cướp đầm nhà anh Vươn không nằm trong khu vực
cưỡng chế, dùng xung điện để bắt cá, hủy hoại môi
trường sống của thủy sản.

Vậy so với định nghĩa trên thì có phải là phản động không
nào?

Còn ngoan cố chống phá đến cùng ư?

Khi tôi (bạn) làm sai, bị công luận phản đối,

Với sự lên tiếng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các
vị lão thành cách mạng như nguyên chủ tịch nước Lê Đức
Anh, nguyên thứ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường Đặng
Hùng Võ, các tướng Nguyễn Quốc Thước, Phạm Xuân Thệ…

Với sự phản đối kịch liệt và đồng loạt của các tờ
báo, kể cả báo mạng và báo chí Nhà nước.

Nhưng thay bằng sự cầu thị, sửa sai thì tôi (bạn) vẫn tiếp
tục cho xe ủi san phẳng nhà anh Vươn, phong tỏa khu vực đầm,
ngăn cản các nhà báo vào lấy tin, giao đầm của anh Vươn (kể
cả khu vực chưa có quyết định thu hồi) cho người khác, bảo
kê cho kẻ khác đánh bắt hải sản, thành quả lao động của
anh Vươn với giá trị lên hàng tỉ đồng.

Tôi (bạn) bắt anh Vươn đi giam, đánh bét đít bằng tất cả
lòng căm thù, để mặc vợ con anh Vươn trong cảnh không nhà
trong những ngày tết, phải thờ cúng tổ tiên trong túp lều
bạt dựng tạm, không hề có một lời hỏi han. Sự hỏi han,
đùm bọc, sẻ chia chỉ có từ tấm lòng của nhân dân trên
khắp mọi miền đất nước.

Tôi (bạn) lạnh băng trước hoàn cảnh của gia đình anh Vươn,
không có một chút xúc cảm nào của loài được gọi là động
vật biết suy nghĩ.

Tôi (bạn) vẫn gân cổ lên cãi, chúng tôi không sai. Nhà của
anh Vươn là do quần chúng bức xúc nên họ phá. "Nước Tiên
Lãng" tôi chỉ cho thuê đất bãi 14 năm, đợi người thuê mở
mang thêm rồi thu hồi, giao cho người khác là đúng.

Tôi (bạn) vẫn tiếp tục công việc đã tính trước để
chứng tỏ là mình không sai.

Như vậy, tôi (bạn) đã ngang nhiên thách thức công luận, thách
thức pháp luật. Tôi (bạn) đã coi Tiên Lãng là vương quốc
của riêng mình, làm gì tùy thích.

Những hành vi ấy có phải là ngoan cố chống phá đến cùng
không???

Vâng, những việc làm trên mà do tôi (bạn) gây ra thì dễ xử,
dễ kết luận. Người ta sẽ gông cổ tôi (bạn) ngay lập tức,
ngay từ khi cướp đầm nhà anh Vươn, làm gì tôi (bạn) còn có
quyền hành, có điều kiện để phá nhà, cướp tôm cá của anh
nữa.

Khi tôi (bạn) bị anh Vươn chống trả, người ta sẽ cho đó là
anh Vươn phòng vệ chính đáng, chứ đâu phải là anh Vươn
giết người vì anh Vươn chống lại bọn cướp cơ mà.

Tôi (bạn) sẽ bị qui nhiều tội như ra quyết định trái
luật, công nhiên chiếm đoạt tài sản, cố ý hủy hoại tài
sản, vi phạm các qui định về quản lý đất đai, huỷ hoại
nguồn lợi thuỷ sản, bắt, giữ hoặc giam người trái pháp
luật, dùng nhục hình. Nhiều tội lắm, chưa kể những việc
này được thực hiện có tổ chức thì tội còn nặng hơn.

Nhưng chúng nó, cụ thể ở đây lại là những kẻ núp dưới
danh nghĩa chính quyền nhân dân xã Quang Vinh và huyện Tiên Lãng,
không phải là tôi hay bạn. Dù là tổ chức phản động thì nó
vẫn nằm hợp pháp trong lòng chế độ. Và chính vì nó tồn
tại hợp pháp nên hành động của nó nguy hiểm hơn nhiều lần
bọn phản động xác định được trước danh tính cụ thể.

Nhân dân cả nước đang theo dõi chúng nó bị xử như thế nào,
số phận anh Vươn ra sao? Nghiêm minh thì vớt vát lại được
từ dân một chút lòng tin, nếu không nghiêm mà có thế lực
nào đó bao che nên nhẹ tay, kỷ luật chiếu lệ, còn với anh
Vươn lại nặng tay thì … Cái này có thể đoán được nhưng
không nói trước được.

29/01/2012

TƯỜNG THỤY

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11480), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét