Tin Khó Tin: Ngành điện vật lộn tiền tệ nặng nhọc 7 triệu một cậu

Theo thông tin mới nhất ở buổi họp báo công khai khoản lỗ
của ngành điện, Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh đã đau
lòng tâm sự việc lương bình quân năm 2009 của ngành điện
chỉ là 7,3 triệu đồng/tháng, chưa được một nửa <a
href="http://tinkhotin.com/?p=290">mức lương tối thiểu 1.000 USD
của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương</a> - những
người thậm chí còn không có bằng kĩ sư khi vừa ra trường.
Trong hoàn cảnh ngành điện khó khăn, kĩ sư, quản lí không
đủ sống, đây là tiếng chuông báo hiệu cho việc tăng giá
điện mau chóng xảy ra trong tương lai. Các nhà cái cho biết
họ đặt cửa 1 ăn 1,1 cho việc tăng giá điện ngay trong quý 1
năm 2012, tuy thế mức giá tăng lên bao nhiêu thì Cục Khí
tượng Thủy tiên vẫn chưa dự báo được. BLV Tạ Bê Xê nhận
định, việc cầu thủ bán độ dù là giá thấp hay giá cao
đều đã từng bị xử lí thích đáng, tuy nhiên việc nhà đèn
bán điện giá có trên trời thì người hâm mộ cũng chỉ biết
cắn răng mà chịu vậy.

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/HNngheo.jpg" width="500"
height="375" alt="HNngheo.jpg" /></center>
<center><em>Nhiều ban ngành tổ chức quyên góp ủng hộ cán bộ
viên chức EVN.</em></center>

Đại diện EVN thổ lộ rất thật lòng rằng nhiều người
nhầm tưởng EVN lỗ là do bù lỗ cho người nghèo, nhưng thực
tế tập đoàn và Bộ Công thương đang phải bù lỗ cho người
giàu và trung lưu. Nhận định về vấn đề này, Giáo sư Phạm
Hồng Việt, người từng thi toán quốc tế năm 2002 và có mặt
tại <a href="http://tinkhotin.com/?p=512">buổi họp mặt cựu thành
viên các đội tuyển Toán do Bộ Tài chính và Bộ Công thương
tổ chức</a> nói: "Giới nghiên cứu toán học nghiệp dư ai
cũng biết đến định luật Mơ-phi mô tả những nghịch lí
trớ trêu đời thường, điều gì rủi ro nhất có thể lường
được bao giờ cũng sẽ xảy ra. Ném hột ô mai nhỏ tí xíu qua
cửa sổ rộng như thế mà lại cứ đập song cửa bay lại.
Đánh rơi bánh ga tô thì bao giờ mặt có kem cũng chạm xuống
đất trước. Những người không làm Toán cũng biết đến
định luật này qua câu thành ngữ "Chó cắn áo rách." Những
người mới lập gia đình thì lại đúc kết được câu "Ghét
của nào trời trao của ấy." Thế nên trong hoàn cảnh khủng
hoàng kinh tế toàn cầu thì giá điện, giá xăng dầu, giá hàng
tiêu dùng chủ yếu làm khó người nghèo trong khi người giàu
vẫn được bù lỗ cũng là lẽ đương nhiên như tiên đề 15
của hình học Ơ-cờ-lít vậy."

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/thamquan3.jpg"
width="400" height="286" alt="thamquan3.jpg" /></center>
<center><em>Các bé ở trường mầm non chăm chú lắng nghe bài
học về sự dũng cảm, đức hi sinh của các chú kỹ sư,
trưởng phòng ngành điện</em></center>

Bình luận về mức lương siêu thấp của cán bộ viên chức
ngành điện, nhiều người tỏ ra thông cảm. Anh Nguyễn Văn M,
sinh viên dự thính trường thuốc, làm nghề phân phối dược
phẩm tự do ở Xóm Liều nói: "Tôi sẵn sàng bỏ nghề thuốc,
rửa kim gác ống để cùng đồng cam cộng khổ với anh em nhà
đèn. Tôi mong xin được một chân đi thu tiền điện." Tổng
cục thống kê và thông tin dữ liệu vỉa hè cho hay sẽ lấy
mức lương của ngành điện làm mức lương chuẩn, tạm đặt
tên đơn vị là LĐ (Lương Điện). Cụ thể, số liệu của Bộ
Tài chính cho biết lương tối thiểu của công chức là 0,14 LĐ,
lương giáo viên là 0,27 LĐ, tiền chi tiêu hàng tháng của 7 sinh
viên bằng khoảng 1 LĐ.


<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/chup-anh-Ha-Noi-.jpg"
width="500" height="312" alt="chup-anh-Ha-Noi-.jpg" /></center>
<center><em>Say sưa chụp ảnh Hà Nội về đêm trước khi năm 2012
đến.</em></center>

Được biết, ngành điện sẽ quyết tâm đưa các biện pháp
tăng giá, bù lỗ ra thảo luận trước quốc hội trong tuần
tới với hi vọng mong được sự ủng hộ của các đại biểu.
Để tạo thêm sức ép với các đại biểu quốc hội, những
người chủ yếu làm việc tại Hà Nội trong mỗi kì họp, EVN
không quên bỏ ngỏ việc năm 2012 có thể chỉ riêng Hà Nội
phải cắt điện trong khi cả nước sẽ đèn đuốc sáng trưng.
Trong tình hình kinh tế nước ta phát triển vũ bão vượt cả
tương lai, ngày hôm nay sung sướng hơn ngày hôm sau, việc nhân
dân một lần nữa chìa cánh tay ra giúp đỡ ngành điện là
điều hoàn toàn có thể dự đoán trước.

Trong khi đó, khi về thăm Việt Nam vào hè năm 2010…

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/NBC-o-vien-Toan.jpg"
width="266" height="215" alt="NBC-o-vien-Toan.jpg" /></center>
<center><em>... GS Ngô Bảo Châu nói viện Toán đã phá lệ trả
lương ông 5 triệu đồng/tháng, tức 0,68 LĐ</em></center>

Ảnh: eurowindow.biz, socnau.com, congluan.vn, dailyinfo.vn

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10745), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét