Hãy nói ra, hãy lắng nghe, đừng sợ hãi

"<em>Cúi mình trên đồng lúa
Lao lên các hỏa điểm chiến tranh
Lăn mình trong các cuộc xuống đường
Cặm cụi với sách vở</em>

<em>Họ là nhân dân thứ thiệt...
Sự sợ hãi không cứu được chúng ta
Mà chính là sự can đảm
Đi tới dân chủ</em>"

<em>(Trích bài thơ NHÂN DÂN của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm,
nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng,
nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương)</em>

Kịch bản này viết để tham gia cuộc thi sáng tác kịch bản
sân khấu năm 2011 do Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phát
động và chuẩn bị mục kịch cho các nhà hát đặt hàng để
tham gia Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2012-2013 do
Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch - Hội nghệ sĩ sân khấu Việt
Nam tổ chức.

Cu Vinh phải dẫn giải rau muống như vậy để bà con hiểu,
đây là tác phẩm nghiêm túc, nay in Cảnh 5 lên Blogs bà con đọc
chơi…

<h2>NHÂN VẬT</h2>

- Ông Hai Lúa

- Trung, 25 tuổi, cháu nội ông Hai Lúa

- Ông Hiệp - Bộ trưởng, con nuôi của ông Hai Lúa

- Bà Lan, vợ ông Hiệp

- Hương, 30 tuổi, CEO, con gái vợ chồng ông Hiệp

- Ngọc, 20 tuổi, sinh viên, người yêu của Trung

- Huấn, trung tá, trưởng công an Phường

- Thịnh, trung úy, công an Phường

- Kiều, thiếu úy, nữ công an Phường

- Bà nhà văn

- Ông ghi ta

- Cháu bé bán số dạo

- Mạnh, kiến trúc sư, chồng chưa cưới của Kiều

- "Thằng phản động" - thầy giáo cũ của Thịnh

- Con gái "thằng phản động" - Yêu Thịnh

- Bà chủ hàng "bún chửi"


<h2>CẢNH 5</h2>

Tại đồn công an Phường 4

Buổi trưa. Phòng trong lố nhố có mấy người dân đang ngồi
cùng các chiến sĩ công an.

Bên ngoài, một công an viên đang ở bàn trực ban.

Bộ trưởng Hiệp đi bộ vào.


ÔNG HIỆP

- (Với công an viên) Chào đồng chí…

CÔNG AN VIÊN

- (Đưa đồng hồ) Hết giờ, có gì chiều đến giải quyết
bác ạ

ÔNG HIỆP

- Thưa đồng chí, tôi nghe nói, các đồng chí có giữ cụ Hai
Lúa ở đây

CÔNG AN VIÊN

- (Ngờ vực nhìn ông Hiệp) Thì sao? Giữ thì sao? Không giữ thì
sao?

ÔNG HIỆP

- (Xởi lởi) Không có gì…là vì cụ Hai Lúa là ba nuôi của
tôi…Nghe tin cụ bị các đồng chí giữ ở đây, tôi tới…

CÔNG AN VIÊN

- Bác đảng viên chưa?

ÔNG HIỆP

- Ơ kìa đồng chí

CÔNG AN VIÊN

- Bác là cán bộ về hưu hay dân?

ÔNG HIỆP

- Đồng chí này, ví dụ tôi là cán bộ hưu thì sao? Mà dân thì
sao? Cán bộ hưu trí không phải nhân dân hả đồng chí…

CÔNG AN VIÊN

- Sao sáng nay toàn gặp người nhiều lý lẽ quá nhỉ. Tưởng
bác tới có việc gì thì mời bác vào giờ hành chính chiều,
còn nếu đến gặp Hai Lúa thì không được, chúng tôi đang làm
việc, đang lấy lời khai…

ÔNG HIỆP

- Ôi chết. Xin lỗi đồng chí, ba nuôi tôi phạm pháp gì mà
phải lấy lời khai?

CÔNG AN VIÊN

- Chưa trả lời được, đang lấy lời khai…

ÔNG HIỆP

- Nghiêm trọng thế hả đồng chí…Tôi…Tôi đi họp…à
không, đi làm về, nghe tin ba nuôi bị các đồng chí giữ ở
đây thì vào thăm…Ba tôi ở trong miền Nam ra đồng chí ạ…

CÔNG AN VIÊN

- (Nhìn ngắm ông Hiệp, nhìn kỹ rồi hỏi nhỏ) Hôm qua, bác có
lên ti vi phải không?

ÔNG HIỆP

- Cám ơn đồng chí…Có chút thôi, mấy phút, ở chương trình
thời sự…

CÔNG AN VIÊN

- (Cầm lấy hai tay ông Hiệp) Ôi cha mẹ ơi, bác Bộ
trưởng…Hôm qua bác trả lời chất vấn Quốc hội trên ti vi,
bọn cháu nghe sướng lắm…Nói thật với bác, tiên sư mấy
cái thằng kinh doanh xăng dầu, nói lỗ nói lãi, xoen xoét xoen
xoét…Nó có biết là lương cán bộ công chức hàng tháng phải
xé ra năm món, bảy món mới đủ sống không? Lương trung úy
cảnh sát như cháu mà không cẩn thận là cháy ví bác ạ..xăng
thì đắt đỏ…Nghe bác nói hùng hồn, dứt khoát vậy, bọn
cháu nói, thấy chưa, nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ
nghĩa, do dân, vì dân, làm sao lại có thể để giá xăng lên
xuống phập phù thế được cơ chứ…Ôi cha mẹ ơi, từ bé
tới giờ cháu mới cầm được tay Bộ trưởng đây bác
ạ…Hồi cháu còn đi học, một lần Bộ trưởng giáo dục về
thăm trường cháu, các cháu xếp hàng dưới trời nắng cả
buổi sáng, khao khát được nắm tay Bộ trưởng, mà rồi Cụ
lại chỉ làm việc ở Sở giáo dục cho gần sân bay rồi cụ
lại ra Hà Nội, tiếc đứt ruột bác ạ…

ÔNG HIỆP

- Vì đây là ngoài giờ, tôi là Bộ trưởng nhưng là công dân,
nghe tin ba nuôi tôi bị giữ ở đây thì vội vàng đi tắc xi
tới thăm cụ, hỏi han tình hình…Thế tôi có cần trình giấy
tờ ra không đồng chí…

CÔNG AN VIÊN

- Ui cha mẹ ơi, báo cáo bác Bộ trưởng, dung nhan của bác trên
ti vi như thế thì còn giấy tờ nhân thân nào thay thế tốt hơn
hả bác. Để cháu báo cáo với lãnh đạo, đón bác…

ÔNG HIỆP

- Ấy không. Cám ơn đồng chí. Nhờ đồng chí nói với chỉ
huy, nếu có thể, cho tôi xin gặp ba nuôi tôi thôi

CÔNG AN VIÊN

- Ôi cha mẹ ơi…Sao bác nói thế…ba nuôi của Bộ trưởng mà
lại không mời bác vào gặp thì mời ai nữa…( Gọi) Các
đồng chí ơi, thủ trưởng ơi, Bộ trưởng Hiệp tới...

Trung tá Huấn, trung úy Thịnh, nữ thiếu úy Kiều vội vàng
bước ra. Trung tá Huấn đưa tay chào.

TRUNG TÁ HUẤN

- Chào Bộ trưởng. Chúc Bộ trưởng khỏe.

TẤT CẢ

- Chúc Bộ trưởng khỏe.

ÔNG HIỆP

- Cám ơn các đồng chí…Tôi chỉ muốn làm phiền các đồng
chí là gặp Cụ Hai Lúa…Ba nuôi của tôi..

TRUNG TÁ HUẤN

- Dạ…Bộ trưởng nói là Cụ Hai Lúa…

ÔNG HIỆP

- (Cười) Đúng vậy…Mình nghe cháu trai cụ gọi điện, nói
Cụ bị giữ ở đây…Hồi chiến tranh mình là lính đặc công
rừng Sác…Không có cụ mình đã bị lính Mỹ bắn chết trong
một trận càn…Rồi từ đấy, mình coi Cụ là ba nuôi…

TRUNG TÁ HUẤN

- (Quay sang Trung úy Thịnh và nữ thiếu úy Kiều) Các đồng chí
còn đứng đấy… Trân trọng mời cụ ra…

(Thịnh và Kiều vào)

ÔNG HIỆP

- Đồng chí này, Cụ nhà tôi…

TRUNG TÁ HUẤN

- Dạ, báo cáo Bộ trưởng… Bộ trưởng cũng biết, cần phải
nghiêm trị những cuộc tụ tập, biểu tình đông người…
Bọn em cũng rất vất vả… Cụ nhà lại nằm trong số đó,
Cụ lại cầm cả biểu ngữ cơ ạ…

ÔNG HIỆP

- Cầm cả biểu ngữ? Nhưng cụ nhà tôi cầm biểu ngữ viết
gì?

TRUNG TÁ HUẤN

- Dạ báo cáo…Tay bên này cụ đưa cao một mảnh vải kiểu
phướn ấy ạ, viết là: Tất cả vì dân giàu nước mạnh, xã
hội công bằng văn minh. Tay bên này đưa lên câu là: Trường
Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, mãi mãi thuộc chủ quyền của
Việt Nam

ÔNG HIỆP

- Còn gì nữa không đồng chí?

TRUNG TÁ HUẤN

- Dạ không… Về thực chất, sáng nay bà con tụ tập đi dọc
phố rất nghiêm chỉnh, không ảnh hưởng giao thông, rất ôn
hòa, trong đó có nhiều trí thức nổi tiếng, bọn em rất kính
trọng…

ÔNG HIỆP

- Thế sao lại bắt giữ?

TRUNG TÁ HUẤN

- Dạ không… Không phải bắt giữ ạ… Bọn em chấp hành
lệnh của Thành phố, giải tán đám đông…

ÔNG HIỆP

- Nhưng đồng chí vừa nói là họ biểu tình ôn hòa, ủng hộ
Nhà nước, ủng hộ chủ quyền Việt Nam…

TRUNG TÁ HUẤN

- Dạ báo cáo Bộ trưởng đúng thế… Tuy nhiên, xét một cách
toàn diện thì…

ÔNG HIỆP

- Thì sao đồng chí?

TRUNG TÁ HUẤN

- Dạ… Dạ… Phải giải tán trước, vì rất dễ tạo cơ hội
cho bọn phản động, bọn bất chí lẻn vào, kích động, lôi
kéo, biến cuộc biểu tình thành xung đột, thành cuộc tuyên
truyền chống phá cách mạng…

Trung úy Thịnh, nữ thiếu úy Kiều đưa ông Hai Lúa ra.

ÔNG HIỆP

- Ba…

ÔNG HAI LÚA

- Trời… Ai biểu mày tới đây vậy Tư Hiệp… Có chi đâu…
Tao xuống tàu, tính tham gia biểu tình với bà con xong thì zô
thăm vợ chồng con cái mày… Ai ngờ, mới đi được mấy
bước, các chú cho zô đây luôn, nãy giờ các chú lấy lời khai
tùm lum tùm la, mệt quá trời…

TRUNG TÁ HUẤN

- (Cung kính) Chúng cháu xin lỗi cụ… Mời cụ về nghỉ
ngơi…Chúng cháu sẽ gọi xe ạ

ÔNG HAI LÚA

- Mày biết tao ở đây hồi nào Tư?

ÔNG HIỆP

- Dạ… Con đang họp ở Chính phủ, thấy cháu Trung nhắn tin,
ông bị bắt…Hoảng quá, họp xong đi tắc-xi vào kiếm ba
luôn…

ÔNG HAI LÚA

- Nè... Nãy giờ nhiều người tới kiếm người thân bị giữ
như tao mà hổng cho đâu nhe… mày kiếm cái cho tao về liền là
vì mày là Bộ trưởng đó Tư ạ… (quay sang Trung tá Huấn)
Giờ sao tụi bay… Còn lấy lời khai nữa không? Hồi nãy có
câu hỏi chi tao chưa trả lời.. À… còn câu hỏi này… Tụi
bay hỏi, ai đã xúi giục cụ đi biểu tình? Tao trả lời nghen,
chứ trời ơi, tao dân trồng lúa, ra đây thì nghe nói bà con cô
bác mình đang biểu tình ủng hộ nhà nước, ủng hộ chủ
quyền Hoàng sa, Trường sa, mừng quá zô luôn, có làm điều chi
bậy bạ đâu mà phải có người xúi giục hả tụi bay…Nè,
thằng Tư nè, tao cứu nó từ hồi 1972 ở ven đô Sài Gòn đó,
giờ nó lớn, nó làm tới Bộ trưởng đó, ngon hông? Hỏi nó
coi, nó có cấm tao đi biểu tình ủng hộ nhà nước, ủng hộ
chủ quyền Hoàng sa, Trường sa hông. Hỏi nó coi, nó cấm tao
hông. Tư, mày trả lời cho ba nuôi mày nghe, cấm hông con?

ÔNG HIỆP

- Dạ không… Ai lại cấm ba ủng hộ Nhà nước, ủng hộ Chính
phủ..Nhưng giờ tình hình phức tạp, nên việc tập trung đông
người dễ gây bất ổn an ninh trật tự thôi ba ạ…

ÔNG HAI LÚA

-(Nhìn quanh) Thằng nào còn xị rượu nào không ta? Cứ bực lên
là thèm rượu hà…Tư..Mày tin ba không Tư?

ÔNG HIỆP

- Ba…Ba là ba nuôi của con…không có ba cứu con, con giờ đã
bị bắn chết…Ba cứu con mà má nuôi con phải chết…Má nuôi
con phải chết vì mạng sống của con, ba ạ…

ÔNG HAI LÚA

- Rồi…Nhắc hoài…Chết vì mạng sống của mày, để chừ
mày lên tới Bộ trưởng, vậy là má mày zui quá, nhắc hoài
zậy. Tao hỏi mày tin tao hông, tức là muốn hỏi, có tin bà con
cô bác đang xuống đường biểu tình ủng hộ Chính phủ không.
Tin thì nhẹ nhàng với bà con, giải thích cho bà con về, ai mà
đưa xe tới, ủn lên, ủn lên, rồi bắt đi, rồi hỏi cung,
rồi lấy lời khai…( quay sang trung tá Huấn) Nè…mà tao nói
với tụi bay…tụi bay có thái độ kỳ cục lắm nghen…hỏi
dân mà như hỏi tội phạm à nghen…

ÔNG HIỆP

-Ba…Con đưa ba về…

ÔNG HAI LÚA

- (Cầm túi vải lên) Thôi chết tao rồi…Tao đưa cho mày mấy
củ mì rẫy luộc ngon lắm, hồi nãy bị mấy đứa nhồi lên
xe, nát hết cả rồi…May còn khô mực, còn khô mực Tư ạ,
về nhậu nghen con…Mà khoan đã, thế còn mấy cô, mấy bác kia
nữa mà, tụi bay cho về luôn heng?

TRUNG TÁ HUẤN

- (Xởi lởi) Dạ..Cụ yên tâm…bọn cháu sẽ mời bà con về
ngay ạ…

ÔNG HAI LÚA

- (Chỉ tay vào các đồng chí công an) Tư…Nhìn mặt mấy đứa
kìa, giờ ngó đứa nào cũng hiền khô à…Chớ như hồi nãy,
trời, làm tao cứ tưởng hình như nước mình chưa giải phóng
zậy…( cười to) Tao zề nghen tụi bay…Mạnh giỏi nghen các
con…

Ông Hiệp và Cụ Hai Lúa vừa ra thì một người đàn ông bế
đứa con bé xíu trên tay lao vào, suýt đâm phải ông Hiệp)

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- (Níu lấy tay Bộ trưởng Hiệp) Ui giời ơi, bác ơi, bác
được thả rồi đấy à…Ui giời ơi, vợ cháu đâu…Con thì
đang bú mà mẹ thì còn đi ủng hộ Hoàng sa, Trường sa làm cái
gì…Thả vợ em ra đi các bác, cho con bú đã, Trường sa, Hoàng
sa cũng không bằng cho con bú các bác ạ…Em xin các bác. Con em
có 3 tháng, nó có quan tâm gì đến Hoàng sa, Trường sa là của
ai đâu, nó quan tâm cái vú của mẹ nó thôi…Em xin các bác

(Chạy vào khuất trong đồn công an)

Đèn

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10721), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét