05/11/2010!
"Cái tội tày trời" của anh chính là "dám" kiện cáo đến
(cái) ông Thủ tướng Dũng, cùng nhiều việc "động người" (ý
lộn "động trời") khác, mà trước anh chẳng có "con ma", "con
quỷ", "con đười ươi" nào dám đụng tới (mặc dù mấy "con"
này ra vẻ ta đây tiến bộ, dân chủ, ta đây bênh vực cho dân,
ta đây cứu nhân độ thế... toàn láo toét! Chả thấy "con" nào
sám hối ăn năn thật sự khi đất nước ngày càng rơi vào
vòng cương tỏa của bọn Hồ Cẩm Đào mà vụ của Tổng bí
thư Trọng đang qua chầu thiên tử bị bà con săm soi, bình
luận, nghi ngờ, dè bỉu đến cái bắt tay khúm na khúm núm...
đầy trên mạng, nên Vĩnh tôi xin miễn dẫn nguồn).
Dân đen thương anh là điều bình thường. Những kẻ căm thù
anh cũng bình thường luôn. Đáng chán nhất lại là mấy thằng
đố kỵ và đạo đức giả. Chúa ghét! Ghét lắm cái bọn
đểu giả đó!
Cái thằng Vĩnh tôi là cái thằng tài lanh, la cà, tếu táo, hay
"đâm bị thóc thọc bị gạo", đôi khi cũng tinh tướng ra mẽ,
chửi lộn một cây! Thế mà chiều nay, đọc cái bài dưới
đây (1) thấy nhớ anh lạ lùng và tự nhiên rưng rưng nước
mắt! Ai cười thì cười! Kệ! Làm người đôi khi cũng nên
biết vị mặn nước mắt ra sao chứ! Cá sấu nó còn có nước
mắt mà, huống chi con người! Những ai chưa bao giờ khóc vì
người...dưng nghĩ có đúng hông?
Nghĩ lại cái hôm anh Vũ ra tòa phúc thẩm vẫn hiên ngang không
khuất phục bạo quyền và mạnh mẽ tố cáo chính ông ba Dũng
trả thù mà thấy... cái "nhà nước" này tệ quá! Quá xá tệ!
Thù hằn cá nhân mà mượn công cụ chính quyền để trả thù,
Vĩnh tôi cho đó là đồ hèn! Hèn nhất thế giới! Gadhafi ác
thiệt, hung tợn thiệt, tàn bạo thiệt, lưu manh thiệt, đểu
giả thiệt (nhứt là để cho quân lính hiếp dâm phụ nữ),
nhưng Gadhafi không quá hèn.
Nói thiệt, mấy ông (bà) nào còn tôn thờ CS, coi cái tin dưới
đây sẽ thấy, hơn mức hèn mà tôi phải dùng chữ quá trâng
tráo, quá trơ trẽn! Tôi trích và phân tích cho mọi người coi
(trích)
<div class="special_quote">"UBTVQH cho rằng, theo quy định của Hiến
pháp và pháp luật, Thủ tướng là người đứng đầu Chính
phủ. Các quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ
tướng là để lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động
chung của Chính phủ ở tầm vĩ mô, không tác động trực tiếp
đến một cá nhân cụ thể nào nên không thể bị công dân
khiếu nại.
Mặt khác, Luật tố tụng hành chính cũng không quy định về
thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết khiếu kiện với
quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ tướng. Vì
vậy, không cần quy định trong luật vấn đề này"
</div>UBTVQH là cụ thể người nào có ý kiến này? Họ nói căn
cứ vào HP, PL, nên "Các quyết định hành chính, hành vi hành
chính của Thủ tướng là để lãnh đạo, quản lý, điều hành
hoạt động chung của Chính phủ ở tầm vĩ mô, không tác
động trực tiếp đến một cá nhân cụ thể nào nên không
thể bị công dân khiếu nại". Nói vậy mà không biết hổ
ngươi chút nào!
Thứ nhất, cứ cho là ông Dũng ở "tầm vĩ mô", thì căn cứ
vào điều nào, luật nào (nói) công dân không được quyền
khiếu nại, không được quyền tố cáo ông Thủ tướng?
Thứ hai, ai nói ông Dũng không nhúng tay vào việc cụ thể, ổng
không nhúng tay vào việc cụ thể thì Vinashin có "tè le" ra như
hiện nay không? Bauxite có "từa lưa" như bây giờ không? Ai chưa
chịu thì tôi dẫn cho thấy ông Dũng nhúng vào đủ thứ chuyện
đây:
1. Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ "ngâm" trên 1.400 tỉ đồng
tiền thuế sai quy định (2) của Quận 1 Tp.HCM. Đây là cấp
quận nhé! Ông Chủ tịch Lê Hoàng Quân đâu, mà không làm,
phải do ông Dũng "chỉ đạo"?
2. Thủ tướng chỉ đạo ngừng mua mới ô tô công (3). Ông Bộ
trưởng tài chính, Bộ trưởng GTVT, Bộ trưởng KH & ĐT... đâu
mà hông làm, phải do ông Dũng xía vô?
3. Thủ tướng chỉ đạo 4 lần vẫn chưa trả tiền cho nhà
thầu (4). Cái chuyện nhà máy nước BOO Thủ Đức do UBNDTP chịu
trách nhiệm, không thực hiện đúng hợp đồng thì tự giải
quyết với nhau, giải quyết hông xong thì lôi nhau ra tòa, mắc
mớ gì ông Dũng cũng nhào vô "chỉ đạo"?
4. Thủ tướng chỉ đạo công tác quản lý, tổ chức lễ hội
(5) (?!). Việc lễ lạt thì sao Bộ văn hóa - Thể thao - Du lịch,
Bộ thông tin- Truyền thông không kết hợp với các nơi có liên
quan mà lo, phải đợi ông Dũng ra tay "chỉ đạo"?
5. Thủ tướng chỉ đạo công tác bảo hộ công dân Việt Nam
tại Nhật Bản (6). Bộ LĐ- TB - XH đâu? Bộ ngoại giao đâu? sao
hông làm mà cũng phải đợi ông Ba nhà ta "chỉ đạo"?
6. Thủ tướng chỉ đạo phải giảm dần lãi suất cho vay (7):(
Ông Thống đốc NHNN đâu? ông bộ trưởng tài chính đâu? ông
Kho bạc trung ương đâu? các ông Ngân hàng quốc doanh đâu? sao
không ngồi lại với nhau mà cứ phải đợi ông Dũng?
7. Thủ tướng chỉ đạo về vốn cho hộ nghèo vay làm nhà ở
(8) (!) Bộ LĐ- TB- XH đâu? Bộ KH & ĐT đâu? NH quốc doanh đâu?
Quỹ tín dụng trung ương đầy cả mấy chục tỉnh đâu? Thống
đốc NH đâu? Bộ Xây dựng đâu? Sao cái giống gì cũng phải
chờ ông Thủ tướng chỉ đạo?
8. Thủ tướng chỉ đạo về hoạt động của SCIC (9)(?) Đến
cả việc kinh doanh vốn nhà nước thì ông tài chính, ông Kế
hoạch, ông Thống đốc NH ngồi mà tính với nhau sao cứ phải
là ông Dũng?
9. Thủ tướng chỉ đạo mua 1 triệu tấn lúa tồn đọng trong
dân (10). Bộ NN & PTNT đâu? các Tổng công ty lương thực đâu?
NH nhà nước đâu? Việc kinh doanh tính sao có lợi cho người
dân, cho đất nước thì mấy ông ở đâu mà phải đợi ông
Dũng nhúng mũi vô giao cho tận tay từng tổng công ty lương
thực?
10. EVN nợ PVN 10.000 tỉ đồng không có tiền trả (11) cũng
phải xin ông Thủ tướng "biểu" NH cho vay để trả nợ? Làm ăn
gì lạ vậy?
Sơ sơ 10 dẫn chứng "hiện sinh" cho bàn dân thiên hạ thấy,
nếu chưa đủ thuyết phục thì cứ vào google và chỉ cần tra
cụm từ "thủ tướng chỉ đạo", "xin ý kiến thủ tướng"...
là mọi người đọc cả tháng không hết!
Vậy mà ông bà nào trong UBTVQH DÁM LỘNG NGÔN nói ông Dũng
điều hành vĩ mô? Láo! Láo đến mức:
Quay vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi
(Bùi Minh Quốc)
<strong><center>***
</center></strong>
Họ ngồi với nhau để lo sửa Luật khiếu nại, tố cáo vì
sợ anh Vũ. Họ sợ sắp tới sẽ có người nối gót anh để
dùng luật đấu tranh một cách hợp pháp, ôn hòa và họ không
tài nào bắt bẻ được, chứ lo cho dân (cái con mẹ) gì?!
Quá buồn! Khi đất nước đang bị giặc Tàu dòm ngó, các ông
CS cấp cao đi qua chầu một cách khúm núm cùng với cái bắt tay
nịnh bợ, cùng với cái cười cầu tài, giả lả để mong
được sống trong nhung lụa giàu sang, nào có nghĩ gì tới dân
đen!
Các ông, các bà có biết chỉ trong 3 năm (2007 - 2009) có ĐẾN
2.000 NGƯ DÂN CHẾT VÀ MẤT TÍCH TRÊN BIỂN và cũng từng đó
người mất cha, mất chồng, mất anh, em (12) ????????????????
Lạnh lùng và nhẫn tâm cũng nên có mức độ chứ?
HÃY TRẢ TỰ DO CHO CÙ HUY HÀ VŨ VÀ TẤT CẢ CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG
TÂM!
Đinh Mạnh Vĩnh
______________
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/43361/co-the-to-cao-qua-email-.html (1)
http://vneconomy.vn/2011100604253089P0C23/thu-tuong-chi-dao-ngung-mua-moi-oto-cong.htm
(3)
http://laodong.com.vn/tin-tuc/thu-tuong-chi-dao-4-lan-van-chua-tra-tien-cho-nha-thau/61174
(4)
http://dantri.com.vn/c20/s20-456474/thu-tuong-chi-dao-cong-tac-quan-ly-to-chuc-le-hoi.htm
(5)
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Thu-tuong-chi-dao-cong-tac-bao-ho-cong-dan-Viet-Nam-tai-Nhat-Ban/36389
(6)
http://vovgiaothong.vn/Vov992_2011_81ArticleDetail.aspx (7)
http://vef.vn/2010-01-19-thu-tuong-chi-dao-ve-hoat-dong-cua-scic (9)
http://www.gentraco.com.vn/vn/tin-tuc/thu-tuong-chi-dao-mua-1-trieu-tan-lua-ton-dong-trong-dan.html
(10)
http://dantri.com.vn/c76/s76-515037/evn-duoc-vay-10000-ti-dong-de-tra-no.htm
(11)
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10256), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét