Nguyễn Ngọc Già - Ông Nguyễn Tấn Dũng từ chức đi! (phần 2)

Ở phần một (chưa đầy 5 tháng trước), ông Nguyễn Tấn Dũng
đã được kêu gọi "từ chức đi!" trong tình trạng kinh tế VN
bê bết chưa từng có (điển hình là lỗ thủng to tổ bà
chảng mang tên Vinashin) mà cho đến bây giờ sau khi ông Trần
Văn Truyền - Tổng Thanh Tra chính phủ đã úp mở với báo chí
(1) về con số lỗ có thể làm choáng váng thêm người dân
Việt Nam, (thì) ông Dũng coi bộ vẫn bình chân như vại!

Ông Truyền cho biết thêm: "Sẽ công khai kết quả thanh tra
Vinashin, nhưng công khai vào thời điểm nào thì phải chờ ý
kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...". Điều đáng
lưu ý, phát biểu của ông Truyền rơi vào ngày 26/5/2011, ngày
mà cáp tàu Bình Minh 2 bị phía Trung Quốc... "cắt".

Người viết bài cho rằng, khi ông Truyền phát biểu là lúc tin
"cáp bị cắt" chưa truyền kịp về đất liền, ít nhất đến
tai ông Truyền, trước khi ông ta phát biểu. Tại sao tôi nhăm
nhăm vào cái điều này? (Thật chủ quan) khi tôi cho rằng, manh
nha đâu đó trong lời của ông Truyền như gián tiếp báo cho
người dân VN về "vai trò và vị trí" của Nguyễn Tấn Dũng
vẫn đang rất là còn... "ngon lắm"! Đừng tưởng bở, hỡi
những "con cừu" đang mải mê gặm cỏ trên cánh đồng khô cháy
nắng. Này! "Ông Thủ tướng nhà tôi" vẫn sẽ tiếp tục tiến
lên, tiến nữa, tiến về phía trước, (mà chắc không biết
phía trước là hố "nô lệ" đang chực chờ cả dân tộc Việt
Nam!).

Dân Việt Nam thật là xúi quẩy! Phải chi cáp tàu Bình Minh 2
đừng bị cắt, biết đâu bây giờ bàn dân thiên hạ đang thi
nhau chúi mũi vào săm soi cái "lỗ thủng Vinashin" còn ác liệt
và "quành cháng" hơn vụ Trung Quốc gây hấn.

Ông trời ơi là ông trời! Sao ông "độ" cho ông Ba Dũng gì mà
dữ vậy!!!

Ông "Trời già" và ông "Trời con" (bên Trung Quốc) có liên quan
nhau về "vụ cắt cáp" không nhỉ? Có bà con cô bác nào chỉ cho
tôi mối liên hệ giữa "hai ông Trời này" không??? Sao tôi nghi
là "có" quá! Nghi lắm!

Chẳng phải sao? Khi cả hơn tháng nay, dư luận trong và ngoài
nước hầu như đang "đỏ con mắt" hướng về Biển Đông mà
gần như quên khuấy "vinashin" (?!)

Kệ. "Có" hay "không", không biết, tôi tiếp tục nhân danh là
một công dân còn nguyên vẹn quyền hành, để một lần nữa
kêu gọi ông Nguyễn Tấn Dũng từ chức đi! Đây là thời
điểm ngàn năm có một đó, ông Dũng! Vẹn vẻ đôi đàng.
"Quốc hội của các ông" đang chuẩn bị nhóm họp để lập ra
một "chính phủ mới"! Đây là thời điểm quá tốt đẹp để
ông làm cái gì đó sám hối với dân Việt Nam.

Ông đừng quên ông đã nói:

"TÔI KIÊN QUYẾT VÀ QUYẾT LIỆT CHỐNG THAM NHŨNG. NẾU TÔI KHÔNG
CHỐNG ĐƯỢC THAM NHŨNG, TÔI XIN TỪ CHỨC NGAY". (2)

Đừng chối bay, chối biến nha ông! "Giấy trắng, mực đen,
hình ảnh, vi-đê-ô-cờ-líp" còn sờ sờ ra đó! Sau nữa, cũng
chẳng ai ép ông tuyên bố nha! Tự ông nói nha ông!

Dân đen chúng tôi chỉ có mỗi "cái tội" là thiệt tình quá!
Phải chi lúc đó, có ông bà nào trong Quốc hội đứng lên hỏi
khi ông tuyên thệ nhậm chức Thủ Tướng(3), chỉ một câu:
"Thưa ông Thủ Tướng, lời hứa của ông là đáng tin, vậy ông
hãy đưa ra thời gian cụ thể để từ chức, nếu không làm
được" thì hay biết mấy! (Bây giờ, tôi thách ông Hoàng Hữu
Phước làm đó, việc nhẹ hều mà ông!, dám "chơi" không?)

Nhưng thôi, nói nhiều người ta lại bảo tôi là "già mồm",
tôi chỉ đề nghị một hình thức "dễ làm, ít vốn, lời
nhiều", bà con cô bác nào thấy thuận nhĩ thì ủng hộ tôi
một tiếng và chuyển cái "tối kiến của tôi" đến "Quốc
hội mới", mà ông Hoàng Hữu Phước (vừa trở thành dân biểu)
đã nói: "Quốc hội không có chỗ cho lợi ích cục bộ"(4).
Nếu ông Hoàng Hữu Phước thực hiện "ý chỉ" này của tôi
thì chắc chắn lần bầu cử tới, tôi nhất định sẽ bầu
ông [vì tôi là một trong các ông chủ, nên tôi tự cho phép
mình dùng "ý chỉ", các ông đừng chửi tôi hỗn láo nhe:)].

"Ý CHỈ" rằng:

Sau khi VTV ghi hình phát biểu nhậm chức Thủ Tướng, (thì)
dựng lại (tiếng "tây" gọi là "editing") lấy cái đoạn đắt
giá nhất (chỉ khoảng 30 giây đến 1 phút) như ông Ba Dũng
tuyên bố (mà tôi trích ra như trên), đưa vào lưu trữ vô
thời hạn. Mỗi khi Quốc hội nhóm họp, sau khi chào cờ và các
thủ tục lễ bộ xong, khi tất cả 500 vị đại biểu Quốc
hội vẫn còn đang đứng (*), đưa "video clip" đó phát ngay.

Tôi tin hình thức "ít vốn, dễ làm, lời nhiều" này sẽ có
tác dụng rất mạnh và vô cùng hiệu quả(**).

Nguyễn Ngọc Già
_______________

http://www.baomoi.com/Home/PhapLuat/laodong.vn/Vu-Vinashin-Chuyen-9-vu-viec-sang-co-quan-dieu-tra/6330091.epi
(1)

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_T%E1%BA%A5n_D%C5%A9ng (2)

http://www.tin247.com/phat_bieu_nham_chuc_cua_thu_tuong_nguyen_tan_dung-1-124185.html
(3)

http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Quoc-hoi-khong-co-cho-cho-loi-ich-cuc-bo/22025725/96/
(4)

Nhớ là vẫn còn đang đứng mới đạt được tính long trọng
và trang nghiêm(*)

Cách này là tôi học từ thằng cháu ngoại lên 3 của tôi, nó
dạy tôi đó. Mỗi khi ai hứa với nó mà quên, nó chạy thẳng
lại trước mặt người đó và dùng 2 ngón tay cái quẹt quẹt 2
bên má, đồng thời thè lưỡi và nói: "lêu lêu, hứa với con
nít mà hổng giữ lời" và nó cứ lặp đi lặp lại cho tới
lúc người không giữ lời hứa với nó phải làm thì thôi!
Thằng nhỏ vậy mà khôn đáo để! Phải hông bà con? (**)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9210), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét