Chúng ta không đủ thời gian để thay đổi từ từ

Thưa ông Hà Sỹ Phu, tôi vẫn thấy <a
href="http://danluan.org/node/9190">giải pháp của ông</a> vẫn mang
đầy tính hoang tưởng về tương lai Việt Nam khi ông không xét
tới những thực tại sau:

1/ Ông có thể chỉ ra một người đương chức nào trong chính
phủ Việt Nam đủ uy tín để nói cho toàn dân nghe và tiến
hành các giải pháp cải cách từ từ mà ông nói tới? Hơn
nữa, một người thì không thể làm gì mà phải là cả một
thế hệ lãnh đạo, đi cùng với trí tuệ và may mắn thì may ra
mới có lối ra.

2/ Hầu hết lãnh đạo VN hiện nay đề mê tín sùng bái phong
thủy, tử vi, bói toán... mà bản chất của nó là chủ nghĩa
phong kiến tin vào định mệnh. Một minh chứng rất rõ ràng ai
cũng biết, cách đây hơn 5 năm chính ngài đương kim TBT Nguyễn
Phú Trọng than thở trong đại hội đảng X khi hụt chức chủ
tịch nước, <a
href="http://vietbao.vn/Xa-hoi/Chu-tich-nuoc-Nguyen-Minh-Triet-Phai-tu-tin-dam-nghi-dam-lam/70053322/157/">ngài
Trọng vịnh ngay một câu Kiều</a>: "Nghĩ mình phận mỏng cánh
chuồn / Khuôn Xanh có biết vuông tròn mà hay". Mất bao lâu
để dân ta thoát khỏi chủ nghĩa định mệnh khi mà hầu hết
cán bộ đương chức đều cho rằng "dân nó khổ là do số nó
khổ, cán bộ chúng mình sướng là do số chúng mình nó
sướng"? Lẽ ra thì chúng ta phải chuyển sang đấu tranh với
chủ nghĩa định mện từ lâu rồi, phải quay lại với các bài
viết của Phan Châu Trinh, Phan Khôi, Nguyễn Văn Vĩnh… từ lâu
rồi chứ hả?

3/ Đấu tranh bỏ CN Mác Lê hay Maoism là đánh vào hư không khi
mà các vị lãnh đạo hiện nay chỉ còn núp vào cái bóng sở
hữu toàn dân để tiếp tục cướp bóc tài nguyên đất đai
của người dân. Hơn ai hết, chính họ đều biết đấy là cái
bánh vẽ.

4/ Chúng ta không có đủ thời gian cho việc thay đổi từ từ
như ông nghĩ: Việc đầu độc môi trường với tốc độ chóng
mặt do những công ty gốc Hán đang gây ra trên các mỏ khai thác
tài nguyên và các khu công nghiệp trên khắp 63 tỉnh thành sẽ
biến Việt Nam nhanh chóng thành vùng đất chết trong 10 năm
tới. Ai cũng biết chẳng có một hệ thống xử lý chất thải
đàng hoàng nào cả, tất cả những công ty này đều là những
nhà máy Vedan chưa bị lộ. Ngay cuối năm nay thôi là đã có vài
triệu tấn bùn đỏ treo trên nóc nhà Tây Nguyên rồi. Chưa khi
nào trong Lịch Sử VN phải đối diện với nguy cơ diệt vong
trên chính mảnh đất mình đang sống như hiện nay. Nếu ai đó
có thể bảo tôi là bi quan khi đưa ra con số 10 năm thì hãy vui
lòng so sánh môi trường VN với 10 năm trước đây đi, nhưng
nên nhớ là quy mô các công ty gốc Hán 10 trước đây là rất
bé nhỏ so với hiện tại.

5/ Chúng ta đã đánh mất chủ quyền kinh tế từ lâu rồi khi
mà gần như toàn bộ hàng tiêu dùng (ngoại trừ thị trường
TP.HCM ra) đều do TQ cung cấp, các công trình lớn đều do TQ làm
từ A tới Z, Nhập Siêu trầm trọng, Nguyên Phụ liệu và kỹ
thuật đều nhập từ TQ. Nếu không có kiều hối gởi về và
khai thác tài nguyên để bán thì Người Việt đã ra sao rồi?

6/ Chưa bao giờ trong Lịch Sử Trung Quốc có thể nắm toàn bộ
hệ thống truyền thông của VN như hiện nay để gieo sâu chủ
nghĩa định mệnh và chủ nghĩa anh hùng kiếm hiệp hoang tưởng
bằng các bộ phim dài nhiều tập như: Anh Hùng Xạ Điêu, Càn
Long Đại Đế, Thiên Long Bát Bộ… Hầu như bất cứ người
dân nào cũng đều thích và đã xem các bộ phim này. SAU KHI XEM
XONG HỌ THƯỜNG HOANG TƯỞNG TỰ PHONG CHO MÌNH LÀ MỘT ÔNG VUA
HOẶC MỘT ANH HÙNG KIẾM HIỆP VÔ ĐỊCH THIÊN HẠ THÌ LÀM SAO
HỌ CÓ THỂ HỢP TÁC HIỆU QUẢ ĐƯỢC VỚI NGƯỜI KHÁC NỮA.
Ngày xưa người Pháp thường bảo: Trong đầu mỗi người Việt
đều có một ông quan. Cho nên họ dễ dàng chia để trị. Còn
ngày nay trong đầu mỗi người Việt đều có một ông Vua nên
càng khó đoàn kết hơn nữa. Bao giờ thì hệ thống truyền
hình tại VN ngưng chiếu các phim này? Tại sao ở nông thôn thì
TQ cho chiếu loại phim trên, còn ở thành thị thì họ lại cho
những tay nhà văn như Vương Sỏi kịch liệt đả kích Kim Dung?

7/ Tầng lớp trí thức VN từ xưa tới nay chưa bao giờ đi quá
vai trò "phò chính thống" để trưởng thành độc lập cả.
Hiện tại họ vẫn chủ yếu, giống như ông, thích đóng góp
với chính phủ chứ không phải là nói với dân để dân hiểu,
khác xa so với trí thức Nhật bản thời Minh Trị Thiên Hoàng.
Thử hỏi có mấy người dân thường hiểu được bài ông
viết? Có mấy trí thức VN hiện nay có tầm lan tỏa đủ mạnh
để được dân chúng trực tiếp bảo bọc che chở khi ra tòa?

8/ Nhiều người trẻ VN hiện nay đều nghiện các tin tức tình
dục do chính các báo chính thống đăng nhan nhản hằng ngày,
game online, nhậu nhẹt, cờ bạc… làm sao để họ thoát ra để
tham gia vào cuộc cải cách từ từ như ông đề cập?

9/ Hầu hết các lý luận hiện nay, kể cả ông, đều chưa
đạt tới trình độ dân dã dễ hiểu nhằm thu hút đa số
người dân quan tâm khi mà chẳng bao giờ thấy ông đề cập
tới tình trạng trẻ em vào bệnh viện không có giường nằm,
thực phẩm gây ung thư, thuốc tây cao gấp mấy chục lần giá
gốc để minh chứng cho lý luận của ông… cho nên dân thường
chẳng ai hiểu ông cả, do đó họ sẵn sàng đấu tố ông. Thế
thì ông mong muốn nâng cao dân trí bằng cách nào?

Vài lời phân tích nhỏ để mong thấy có giải pháp khả thi
hơn, chứ tình trạng như hiện tại mà tiếp diễn thì cả dân
thường lẫn an ninh và quân đội gì cũng đều chết trong 10
năm nữa cả thôi, mà tội nghiệp nhất là trẻ em. Bản thân
tôi, tuy phê phán ông Hà Sĩ Phu, nhưng cũng chưa thấy có giải
pháp nào khả thi cả vì nếu thay đổi không khéo dẫn tới
nội chiến thì chắc chắn TQ sẽ lấy hết Trường Sa, Côn
Đảo và thậm chí cả Phú Quốc nữa. Không thay đổi thì sẽ
bị tham nhũng và ô nhiễm môi trường làm cho toàn VN trở thành
vùng đất chết. Cái nào cũng khốn khó cả.

Cầu chúc cho ông Hà Sĩ Phu cùng tất cả mọi người dân Việt
Nam cùng được an lạc và trí tuệ.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9203), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét