Luật sư Lê Quốc Quân và bác sĩ Phạm Hồng Sơn vẫn bị giam giữ

Luật sư Lê Quốc Quân là một trong những người bị bắt hôm
ngày 4 tháng 4 vừa qua khi đến khu vực Tòa án Nhân dân Thành
phố Hà Nội để theo dõi phiên xét xử tiến sỹ luật Cù Huy
Hà Vũ.

Đến khuya ngày 5 tháng 4, vợ của luật sư Lê Quốc Quân cho
biết những thông tin mới nhất liên quan việc bắt giữ chồng
bà.

<h2>Gia đình chưa được gặp</h2>

<div class="boxright200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div>Đến thời điểm này,
gia đình vẫn chưa gặp được anh Quân, chúng tôi chưa nhận
được thông tin chính thức nào về việc anh Quân bị bắt
giữ.<img class="quoright" src="/misc/quoright.png"/> <br
class="quoteclear"></div><div class="quoteauthor">» Vợ LS Lê Quốc
Quân</div></div>
Vợ LS Lê Quốc Quân: Đến thời điểm này, gia đình vẫn chưa
gặp được anh Quân, chúng tôi chưa nhận được thông tin chính
thức nào về việc anh Quân bị bắt giữ.

<strong>Gia Minh:</strong> Tin luật sư Lê Quốc Quân bị bắt đến
được với gia đình thế nào?

<strong>Vợ LS Lê Quốc Quân:</strong> Những anh em, bạn bè của
anh Quân thông báo cho gia đình.

<strong>Gia Minh:</strong> Sau khi bắt luật sư Quân, phía cơ quan
chức năng có đến gia đình tiến hành những công việc gì
không?

<strong>Vợ LS Lê Quốc Quân:</strong> Sau khi anh Quân bị bắt, qua
bạn bè chúng tôi biết tin như thế và tôi cũng liên lạc qua
điện thoại với anh Quân biết anh đang ở cơ quan Công an Quận
Hoàn Kiếm.

<center><img
src="http://danluan.org/files/u2/sub01/2268048727_71bdd673c8.jpg" /></center>
<center><em>Luật sư Lê Quốc Quân (phải) và Nguyễn Tiến Trung,
ảnh chụp trước đây. Photo courtesy of danluan.org</em></center>

Lúc đầu chúng tôi rất hy vọng sau khi phiên tòa kết thúc, anh
Quân sẽ được trả tự do. Nhưng sau hơn chín giờ tối chưa
thấy anh Quân về, tôi đến cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm
để hỏi thăm về anh Quân. Đến đó, công an bảo tôi về nhà
làm việc. Khi về đến nhà, công an đã đọc lệnh khám xét
nhà.

<strong>Gia Minh:</strong> Việc khám xét được tiến hành ra sao?

<strong>Vợ LS Lê Quốc Quân:</strong> Sau khi đọc lệnh, ba công an
bắt đầu khám xét các phòng của gia đình chúng tôi, từ sách
vở, tủ quần áo, máy tính, đồ dùng trong phòng… Họ thu giữ
một máy tính để bàn và một laptop, một két sắt và một số
tài liệu khác nữa.

<strong>Gia Minh:</strong> Sau khi hoàn thành khám xét, họ lập biên
bản và bà phải ký vào? Rồi họ có cho biết giữ những vật
dụng bị thu đến khi nào không?

V<strong>ợ LS Lê Quốc Quân:</strong> Tôi có đề cập đến việc
đó và công an cho biết sẽ trả lại trong thời gian sớm nhất.
Tôi hỏi thời gian cụ thể, họ chốt lại vào 10 giờ sáng hôm
sau. Sáng nay tôi đến cơ quan Công an Quận Hoàn Kiếm để mở
niêm phong hai máy tính.

Một máy tính họ nói không có gì liên quan đến vụ án. Máy
tính kia họ in ra một số tài liệu để điều tra. Họ trả cho
tôi một máy tính để làm việc.

Còn yêu cầu của tôi phải có thông báo về tình hình chồng
tôi, thì họ nói sẽ thông báo trong thời gian ngắn nhất…

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn và sau đó Đài chúng tôi tiếp
tục liên lạc đến các số điện thoại của vợ Luật sư Lê
Quốc Quân đều thất bại.

_______________________________

<h2>Phụ lục: Phỏng vấn Ls Lê Quốc Quân, người tự ứng cử
Đại biểu Quốc hội khóa 13</h2>

NVCL – Theo tôi được biết những trường hợp tự ứng cử
thường bị Chính quyền dùng cách loại ngay ở tổ dân phố.
Thay vì lấy phiếu tín nhiệm một cách nghiêm túc và đúng
luật thì họ tổ chức các buổi đấu tố và áp đặt một
kết quả trái với nguyện vọng của cử tri nơi cư trú. Cụ
thể là trường hợp của Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã tự ứng
cử và cả nhà đã được mời đến để nghe những người ở
nơi khác đến đấu tố một cách vô cùng khốc liệt. Anh
Nguyễn Phương Anh ở Đại học Bách Khoa khi đi họp lấy phiếu
tín nhiệm còn bị kèm bởi hai công an như một tội phạm để
nghe đấu tố mà không được phát biểu ý kiến gì. Luật sư
Định, Luật sư Đài, Doanh Nhân Lê Thăng Long hay thầy giáo
Người đương thời Đỗ Việt Khoa… cũng bị loại ngay tại
tổ dân phố vì những lý do như vậy.

<strong>Nữ Vương Công Lý:</strong> Kính chào anh Lê Quốc Quân,
chúng tôi được biết là anh đã tham gia ứng cử ĐBQH khóa 13,
Điều đó có đúng không ? và nếu đúng thì mong muốn của anh
là gì?

<strong>Ls Lê Quốc Quân:</strong> Đúng, tôi đã làm đơn ứng cử
Đại biểu quốc hội. Tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng
trình tự pháp luật. Mục đích ứng cử của tôi là trở thành
một đại biểu quốc hội để đóng góp vào quá trình làm
luật tại Quốc Hội nhằm xây dựng một Nhà nước dân chủ,
pháp quyền.
Nữ Vương Công Lý: Cho đến nay thì anh đã ở bước nào của
quá trình tự ứng cử và anh có khó khăn gì không?

<strong>Ls Lê Quốc Quân:</strong> Tôi đã nộp đơn theo đúng quy
định và có tên trong danh sách những ứng cử viên của Thành
phố Hà Nội, hiện đang trong quá trình lấy ý kiến cử tri nơi
cư trú và nơi làm việc. Sáng nay đại diện công ty tôi làm
việc đã đến văn phòng của mặt trận tổ quốc Thành phố
Hà Nội nộp Biên bản lấy tín nhiệm của tôi tại cơ quan.
Tổng số 14 nhân viên trong công ty tôi đã bày tỏ sự tin
tưởng vào đạo đức, khả năng và tâm huyết của tôi đối
với đất nước và với nghề luật. 100% nhân viên tin tưởng
rằng tôi có thể làm tốt nhiệm vụ là người đại diện
nhân dân.

<strong>Nữ Vương Công Lý:</strong> Theo chúng tôi được biết là
những người tự ứng cử trước đây đã gặp rất nhiều khó
khăn và phải tự rút với những lý do rất là vô duyên. Đối
với Luật sư thì có những khó khăn gì không ?
Ls Lê Quốc Quân: Tôi rất đam mê việc này và đã từng bị
khó khăn rất nhiều cho nó. Năm 1997 khi còn là sinh viên Đại
học Luật tôi cũng đã tự ứng cử nhưng đã bị dọa đuổi
học và phải rút đơn. Tháng 3 năm 2007, khi đang cầm trên tay
Hồ sơ ứng cử Đại biểu quốc hội khóa 12 thì bị bắt mà
không có án. Lần tự ứng cử này thì cho đến bây giờ cũng
có những vấn đề khó khăn nhưng tôi đã nỗ lực vượt qua
và cho đến nay mọi việc vẫn đang theo đúng trình tự luật
pháp.

<strong>Nữ Vương Công Lý:</strong> Bước tiếp theo của quy trình
ứng cử quốc hội là gì và kế hoạch của anh là gì?

<strong>Ls Lê Quốc Quân:</strong> Theo tôi được biết những
trường hợp tự ứng cử thường bị Chính quyền dùng cách
loại ngay ở tổ dân phố. Thay vì lấy phiếu tín nhiệm một
cách nghiêm túc và đúng luật thì họ tổ chức các buổi đấu
tố và áp đặt một kết quả trái với nguyện vọng của cử
tri nơi cư trú. Cụ thể là trường hợp của Tiến sỹ Cù Huy
Hà Vũ đã tự ứng cử và cả nhà đã được mời đến để
nghe những người ở nơi khác đến đấu tố một cách vô cùng
khốc liệt. Anh Nguyễn Phương Anh ở Đại học Bách Khoa khi đi
họp lấy phiếu tín nhiệm còn bị kèm bởi hai công an như một
tội phạm để nghe đấu tố mà không được phát biểu ý
kiến gì. Luật sư Định, Luật sư Đài, Doanh Nhân Lê Thăng Long
hay thầy giáo Người đương thời Đỗ Việt Khoa…cũng bị
loại ngay tại tổ dân phố vì những lý do như vậy. Mới cách
đây 2 ngày là trường hợp Hiệp Sĩ công nghệ thông tin Nguyễn
Công Hùng, đại diện cho gần 6 triệu người khuyết tật ở
Việt Nam, đã được nhiều báo chí ca ngợi trong tuần qua nhưng
cũng đã bị loại một cách tức tưởi. Họ đưa những người
lạ mặt không trong tổ dân phố của Hùng đến họp và giơ tay
loại anh ấy vì lý do sức khỏe. (anh ấy là khuyết tật thì
làm sao khỏe được ?!). Trường hợp của tôi thì đã nhận
được giấy mời của UBMT Phường là sẽ có cuộc họp lấy ý
kiến tín nhiệm tại nơi cư trú đối với tôi vào 8h tối ngày
mai thứ 4 ngày 30/3. Cuộc họp sẽ được diễn ra tại Nhà họp
tổ dân phố số 50 Phường Yên Hòa – Quận Cầu Giấy.

<strong>Nữ Vương Công Lý:</strong> Đặt trường hợp ông sẽ
bị loại như như những người đã đề cập thì ông sẽ nghĩ
sao?

<strong>Ls Lê Quốc Quân:</strong> Tôi ứng cử là thực hiện
quyền công dân và tôi sẽ cố gắng hết sức mình cho việc
đó. Tôi thành tâm mong muốn có cơ hội phục vụ tổ quốc,
phục vụ nhân dân và việc được trở thành một đại biểu
quốc hội sẽ là một cơ hội tốt cho tôi. Tôi tự cho rằng
mình là người có tín nhiệm ở khu phố và nếu tiến hành
đúng luật pháp và đúng nguyện vọng chính đáng của nhân dân
thì tôi sẽ không bị loại. Tôi đã cùng nhân dân tại tổ 64
đấu tranh và làm một số cuộc cách mạng "mini" vì quyền
lợi của tổ dân phố nơi tôi cư ngụ. Đối với tổ tôi ở
thì tôi rất tin tưởng thế nhưng theo tôi cảm nhận được
từ trong hai ngày gần đây thì mọi thứ có vẻ không phải dễ
dàng. Thực tế như thế nào thì phải chờ xem vào tối ngày
mai.

<strong>Nữ Vương Công Lý:</strong> Là một người công giáo tự
ứng cử, đó là điều hiếm hoi trong đất nước hiện nay
ngoài 3 linh mục được Nhà nước chỉ định thì ông nghĩ gì
trong việc này?

<strong>Ls Lê Quốc Quân:</strong> Người công giáo chiếm 10% trong
dân số, lẽ ra phải có đến 40-50 đại diện trong quốc hội
nhưng hiện nay ngoài 3 linh mục được chỉ định vào quốc
hội, theo Linh Mục Phan Khắc Từ thì không còn ai thực sự
độc lập đại diện cho giáo dân. Bởi vậy, ngoài việc ra
ứng cử với tư cách là một công dân đối với tổ quốc,
với nhân dân. Tôi còn là một giáo dân và tôi cũng muốn đưa
được tiếng nói của giáo dân đến diễn đàn quốc hội.
Tất nhiên, kết quả như thế nào thì phải chờ xem.

<strong>Nữ Vương Công Lý:</strong> Xin cám ơn ông đã trả lời
phỏng vấn của chúng tôi.

<strong>Ls Lê Quốc Quân:</strong> Xin cảm ơn Chị!

Nguồn: <a href="http://nuvuongcongly.net/">Nữ Vương Công Lý</a>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8402), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét