Bùi Công Tự - Tôi mong Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là "nhà thực hành"

Người ta thường nói "lý luận là ngọn đèn pha, là kim chỉ
nam"… Vâng, đúng là lý luận quan trọng thật. Chả thế mà
tên tuổi các nhà triết học từ thời La Mã cổ đại đến
bây giờ vẫn còn sáng chói, sáng chói tận các trường học ở
làng quê Việt Nam. Chả thế mà thông minh tài giỏi như Bác
Hồ, bàn chân đặt khắp địa cầu, biết đến chin mười
ngoại ngữ cũng không dám viết lí luận. Tôi đọc thấy có
người kể rằng có nhà báo nước ngoài hỏi Bác: "Thưa Cụ,
sao Cụ không viết lý luận?" Bác cười trả lời: "Việc
ấy đã có ông Mao Trạch Đông làm rồi".

Mấy bữa nay nhiều bài viết về Tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng gọi ông là "Nhà lý luận". Đọc tiếu sử ông thì
thấy đúng ông là nhà lý luận thật. Trên mạng có người còn
nói ông là nhà lý luận quan trọng nhất của Việt Nam trong 20
năm qua. Nhưng tôi thì lại nghĩ khác. Tôi nghĩ giả sử ông
không thành đạt lắm, vẫn làm việc ở tạp chí Cộng sản
chẳng hạn, thì ông cứ nên là "nhà lý luận". Còn bây giờ
ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì tôi lại
muốn ông là "nhà thực hành". Năm nay ông đã 68 tuổi, vậy
thì ông chỉ có thể đảm nhiệm cương vị Tổng bí thư một
khóa. Đến khóa XII, ở tuổi 73 chắc ông cũng hưu trí như lớp
đàn em chúng tôi. Thời gian năm năm thường chỉ đủ cho các
chính khách thực hiện những mục tiêu cụ thể. Lý luận là
việc đường dài, năm năm chỉ đủ cho người ta nghiên cứu
một vấn đề lý luận riêng rẽ, hẹp, làm một luận văn
tiến sĩ đưa thư viện lưu trữ… Vì vậy, thưa ông Tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng, tôi rất mong trong nhiệm kỳ này ông hãy
là một "nhà thực hành", tức là một con người hành
động.

Mong ông có những quyết định cụ thể, mạnh mẽ, sáng tạo,
dám bác bỏ cái cũ lạc hậu, dám đương đầu với mọi vấn
nạn xã hội. Nhằm mở rộng dân chủ, phát triển kinh tế, văn
hóa, khoa học kỹ thuật đưa đất nước tiến lên. Đất
nước ta đang cần một nhà lãnh đạo có chính kiến rõ rang,
minh bạch trước nhân dân, ghi dấu ấn bằng những việc làm
cụ thể.

Tôi mường tượng sau 5 năm nữa, dưới sự lãnh đạo của
ông, đất nước có xã hội tự do dân chủ mở rộng, ít tham
nhũng, y tế giáo dục lột xác, kinh tế sánh vai các nước trong
khu vực. Lúc đó ông nghỉ hưu, lại trở về vai trò của
"nhà lý luận". Chúng tôi lại tìm mua sách lý luận của ông
về học tập.

Còn 5 năm tới đây, rất mong ông là con người của hành
động, của thực tiễn.

<em>TP Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 1 năm 2011</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7602), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét