Nguyễn Hữu Quý - Đôi điều suy nghĩ về Quốc Hội nước ta

Có thể nói, những người VN đang sống đến ngày hôm nay,
chúng ta đều quen với hoạt động nghị trường của Quốc
Hội (QH); theo đó, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, hoạt động
nghị trường của QH ta có cảm nghĩ cũng giống như bất kỳ
một một cuộc họp nào khác của BCHTW; tuy nhiên, chỉ khác nhau
ở chương trình nghị sự và một vài thể thức và nội dung
khác.

Theo hiến pháp, "<em>Quốc hội Việt Nam là một cơ quan quan
trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại
biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực
Nhà nuớc cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam</em>".

Sẽ không có gì đáng nói, nếu như tình hình kinh tế xã hội
của nước ta hiện nay có quá nhiều bất cập, đe dọa trực
tiếp đến sự tồn tại của chế độ, của ĐCSVN (đã rất
nhiều lần báo chí và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã
nói như thế, và thực sự đang có nguy cơ như thế); sự đổ
vỡ của Vinashin kéo theo hệ lụy sau khi làm thất thoát khoảng
4,50-5,00 tỷ đô la, bằng khoảng 5% tổng thu nhập quốc nội mà
gần 90 triệu nhân dân ta làm quần quật trong một năm; tình
hình cho thuê hơn 300 ngàn ha rừng biên giới, trong một thời
hạn 50 năm, mà hôm nay chúng ta không thể biết được, trong
khoảng thời gian đó, thế giới và đất nước sẽ ra sao,
liệu có lấy lại được không…; rồi đến việc triển khai
dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên, không những có thể
xẩy ra thảm họa về môi trường; mà quan trọng hơn, đối
với những người mẫn cảm về chính trị, dễ dàng nhận
thấy mối an nguy chính là sự có mặt của TQ tại địa bàn
chiến lược này…

Như vậy, với một cách nhìn tổng thể, nước ta đang bị TQ
bao vây từ 3 phía; gồm: phía Bắc, Biển Đông và phía Tây (nơi
giáp với Lào và CPC);

Giả sử rằng; nay mai, khi mà dự án đường sắt cao tốc
được triển khai; thì ai giám đảm bảo rằng, sẽ không có
mặt bất kỳ một nhà thầu nào của TQ trong quá trình triển
khai thi công dự án (mặc dù hiện tại đối tác lập dự án
là Nhật bản và Chính phủ luôn nói rằng chọn đối tác và
chọn công nghệ là của Nhật Bản!?); Do đó, cùng với 90% các
công trình trọng điểm quốc gia hiện nay đều do nhà thầu TQ
thi công; thì xem ra, người TQ có mặt trên đất nước ta ở
khắp các vùng miền sẽ còn kéo dài có thể phải đến 20-30
năm; đây là một điều vô cùng nguy hiểm cho sự an nguy của
đất nước.

Cứ liên tưởng đến các sự kiện nêu trên; rồi qua báo chí,
và đặc biệt là những hành động của TQ đối với ngư dân
ta ngoài Biển Đông trong hơn 2 năm qua; ta thấy rằng, TQ ngày nay
không những gọi họ là có tham vọng nữa, mà là cuồng vọng;
TQ nay đã bắt đầu "bắt nạt" Nhật Bản; còn đối với
Mỹ thì đã có lúc đặt vấn đề "chia đôi" Thái Bình
Dương… kinh khủng quá!

Thực tình, muốn gửi đến Quốc hội (tức là các ĐBQH) đôi
điều suy nghĩ trên đây, nhưng còn lúng túng chưa biết nên
bắt đầu từ đâu, để sao cho "thấu tình đạt lý"; Bởi
vì, qua hoạt động nghị trường tại QH, ta thấy rằng, các
ĐBQH đều thấy "vướng" khi ở tư cách vừa là ĐBQH, nhưng
lại vừa là đảng viên, phải chấp hành điều lệ đảng!?

Như vậy là; giữa Đất nước, Tổ Quốc, Dân tộc, thì nhiều
ĐBQH đã đặt kỷ luật của Đảng cao hơn lợi ích của Đất
nước, của Dân tộc!?

Và đây chính là điều tôi phân vân nhất.

Đã từng là đảng viên, có hơn 19 năm sinh hoạt đảng, tôi
lại suy nghĩ khác các vị có quan điểm trên; xuất phát từ suy
nghĩ giản đơn là:

Dân tộc ta đã hình thành và tồn tại hơn 4000 năm nay; trong
suốt chiều dài ấy, chẳng có đảng nào cả, mà chỉ có tinh
thần dân tộc Việt; để rồi, với tinh thần ấy, dân tộc ta
đã trỗi dậy, khác với số còn lại trong Bách Việt kia đã
bị đồng hóa vào người Hán, dành được độc lập và hình
thành nên nước Đại Cồ Việt xưa và Việt Nam ta ngày nay;

Như vậy, theo tôi, chỉ có tinh thần dân tộc Việt mới đưa
đất nước ta về đích mà thôi; và mới cứu được đất
nước này khi có hoạn nạn mà thôi;

Hôm nay, đất nước ta đang đứng trước cơ hội và thử thách
rất lớn; vì vậy, tôi mong rằng, các ĐBQH hãy đứng trên quan
điểm dân tộc để giải quyết vấn đề trong phạm vi tư cách
là ĐBQH của các vị; bởi vì, các vị là đại biểu do nhân
dân bầu ra, để lo những công việc mà ta hay gọi là: việc
quốc gia đại sự;

Rõ ràng là, nhân dân không bầu các vị là để thay mặt nhân
dân làm việc cho đảng, vì đảng; Bởi vì, đảng không phải
là tổ chức do nhân dân bầu ra.

Đó là những điều tôi suy nghĩ về Quốc Hội nước ta trong
tình hình hiện nay.

18.11.2010

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7077), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét