Nguyễn Ngọc Già - Không thể bắt đầu cuộc sống lương thiện bằng việc làm thiếu lương thiện!

<div class="special_quote">WHO ARE WE?

Chúng tôi là nhóm bạn trẻ Việt Nam ở nhiều nơi trên thế
giới, là những người đam mê công nghệ thông tin và bảo
mật. Có người là tiến sĩ, kỹ sư ở nước ngoài và có bạn
còn đang là sinh viên, du học sinh. Là những người luôn quan
tâm và mong muốn sự thay đổi của đất nước theo chiều
hướng tích cực. Chúng tôi cũng chẳng muốn chứng tỏ điều
gì, <strong><em>mà chỉ muốn có sự công bằng trên thế giới
ảo</em></strong>.</div>

Mấy ngày nay công ty Secure Works đã loan báo trên thế giới về
các cuộc tấn công của tin tặc nhắm vào các trang báo và các
trang blog luôn chỉ trích các hoạt động kinh tế - chính trị -
xã hội của Nhà nước Việt Nam. Secure Works còn cho biết:
<em>"Hơn 15 ngàn máy tính được sử dụng để tấn công một
vài trang web"</em>. Câu chuyện không chỉ dừng lại tại đó mà
họ còn nói: <em>"Rõ ràng là mục đích của mạng botnet này
là để dập tắt những tiếng nói chỉ trích hệ thống chính
trị Việt Nam, những tiếng nói có thể vượt ra khỏi biên
giới Việt Nam"</em>.

Việc "lấy máy đè chữ" là việc làm thiếu hẳn sự thông
minh, khẳng khái và đĩnh đạc, những tính chất lẽ ra nên có
từ những con người sẵn sàng tự nhận là "tiến sĩ", "kỹ
sư" "sinh viên", "du học sinh"..., "lấy máy đè chữ" dường như
tỏ ra phù hợp với những công việc dành cho những kẻ "đầu
to mà óc như quả nho" trong đó dung chứa một bộ não chỉ
tương đương não cá sấu(!) và những "bộ não cá sấu" thông
thường chỉ có thể giải quyết một nhu cầu nào đó bằng
cái hàm cứng, khỏe cùng bộ răng sắc nhọn mà thôi!

Quả vậy, những kẻ mang trong đầu "bộ não cá sấu" luôn
thấy bất lực cũng như kém cỏi về trình độ nhận thức,
thế nên những bộ não này không còn biết làm gì hơn để
dành phần thắng về mình, chúng xoay qua dùng cái mõm dài, cứng
với hàm răng lởm chởm cùng những cái đớp khỏe (nghĩa là
mười mấy ngàn cái máy tính) để luôn sẵn sàng "phập" vào
các trang báo tự do(!). Chúng ta đều biết: "<a
href="http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_s%E1%BA%A5u">Cá sấu là những
kẻ đi săn kiểu mai phục, chúng chờ đợi cho cá hay động
vật sống trên đất liền đến gần, sau đó tấn công chớp
nhoáng. Cá sấu còn là loại động vật có máu lạnh"</a>. Không
quá đáng khi so sánh những tên tin tặc chỉ như là những con
cá sấu máu lạnh thì đúng hơn bởi:

- tính chất: hung tợn, tấn công chớp nhoáng, não nhỏ và kém
phát triển, ăn tạp.

- môi trường sống và hoạt động: phong phú, "trên cạn" cũng
"tốt", "dưới nước" lại càng "hay".

- "phong cách": mai phục, rình mò, ẩn thân như cành cây chết và
bất ngờ tấn công với hàm to, khỏe, bộ răng sắc nhọn để
xé thịt.

Song song đó, "ỷ mạnh hiếp yếu" ở góc độ nhân văn đó
chính là việc bất chấp những giá trị đạo đức, văn minh
tối thiểu trong xã hội loài người lại là điều làm cho
người có chút ít tri thức và liêm sỉ cảm thấy thật hổ
thẹn!

Càng hổ thẹn bội phần khi mà những kẻ mang danh trí thức
ngang nhiên phô phang về cái gọi là <em>"chúng tôi là nhóm bạn
trẻ Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới"</em>(!). Hãy đừng
xúc phạm đến hai tiếng VIỆT NAM và càng không nên tự xưng
là <em>"bạn trẻ VIỆT NAM"</em>. Thật hổ thẹn và đớn hèn
biết bao khi những tên tin tặc này không còn cảm nhận sự
thiêng liêng của tên gọi ĐẤT NƯỚC khi hãnh diện phô trương
về cái gọi là <em>"nhân danh sự công bằng"</em>. Hỡi những
tên tin tặc hèn hạ và vô đạo kia! Các người không còn biết
liêm sỉ tối thiểu khi dám nhân danh "bạn trẻ Việt Nam" ư?
Các người đang xúc phạm đất nước này và làm tổn thương
nghiêm trọng người Việt nói chung và người Việt trẻ nói
riêng. Các người chẳng lẽ không hiểu rằng:

- Khi các người ngoa ngôn tuyên bố các người là "bạn trẻ
Việt Nam" là lúc các người đang chà đạp và báng bổ dân
tộc Việt Nam, các người làm cho cả thế giới có thể hiểu
rằng: "Ôi! người Việt Nam chẳng lẽ chỉ là những tên tin
tặc mang bộ não cá sấu thế kia thôi sao?!"

- Các người dốt nát đến mức khi muốn đạt được<em>"sự
công bằng trên thế giới ảo"</em> bằng việc làm chẳng công
bằng tí nào! 15.000 máy tính chỉ để tấn công vài trang web là
sự công bằng ư(?!) Hỡi những kẻ mang danh "Tiến sĩ", "kỹ
sư"... các người nên về mở tử điển để học lại khái
niệm "công bằng là gì" trước đã rồi hãy nhân danh <em>"công
bằng trên thế giới ảo"</em>!!!

Ở đời, không lẽ có kẻ sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống
công bằng khởi đi từ việc làm thiếu công bằng?!

Ở đời, không lẽ có kẻ vui vẻ, sung sướng sống một đời
lương thiện khởi đi từ một việc làm bất lương?!

Người có lương tâm hẳn sẽ ray rứt đến khôn nguôi khi biết
chén cơm, manh áo hàng ngày ta ăn, ta mặc có được từ việc
làm bất lương và vô nhân đạo!

Không thể khuyên những tên tin tặc dừng việc làm bất lương
nhưng có thể cảnh cáo với tư cách là con người nhân đạo
về hậu quả chúng sẽ gánh chịu trong tương lai.

Nguyễn Ngọc Già

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6869), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét