Chinh Ha - Điện toán đám mây (Cloud Computing)

Rất nhiều người biết Tôn Ngộ Không đi mây về gió trong Tây
Du Ký, truyện dài nhiều tập kể về chuyến đi của thầy trò
Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh. Còn bây giờ, khái niệm
"Cân đầu vân" trong môi trường ICT đã vượt xa tầm "1 vạn 8
ngàn dặm" của Tề Thiên Đại Thánh. Đó là hệ thống mạng
Internet giúp hàng tỷ PC và server liên kết lại với nhau, chia
sẻ tài nguyên và thông tin. Người ta gọi "đám mây" để
ám chỉ internet, lướt mạng này như "đi mây về gió".

Thời những năm 1960 có những máy tính siêu lớn để trong một
căn phòng rộng hàng nghìn m2 và một ngày thay tới vài trăm
bóng điện tử hay rơ le. Chuyện vui kể rằng, tại hội nghị
máy tính năm 1983 tại Hà Nội, bác đại tá Nguyễn Lãm - trùm
sò về tin học VN lúc đó, đã đứng lên cãi, làm sao cái micro
computer bé tý để bàn có thể thay thế được máy MINSK 32
khổng lồ của bác ấy trong Viện KT Quân sự (thời điểm đó,
hình như còn một cái MINSK 32 thứ hai được để ở tầng 5
nhà C1 Bách Khoa nữa - diện tích thì đi sạch cả khoa CNTT bây
giờ thì phải). Có người ví cái microchip như cánh bướm làm
cả hội trường cười ồ. Mấy kỹ sư trẻ tây học như
Nguyễn Chí Công, Vũ Duy Mẫn, "gân cổ" cãi rằng "bướm
microcomputer" kia sẽ thay "chim đại bàng IBM360". Tranh luận
đến 7 giờ tối, cả hội đói meo mà không ai muốn rời phòng
họp, vì chuyện "chim to" và "bướm nhỏ". Đến hôm nay
thì ai cũng biết PC đã thắng máy tính lớn. Bác Nguyễn Lãm
thành "tướng về hưu", có khi đang lượt web bằng PC cũng
nên. Mấy kỹ sư tây "trẻ cách đây 30 năm" cũng đang ở
tuổi "hiểu được mệnh trời", vì thời của "bướm PC"
cũng đang sắp thành "kén già".

<div class="boxright300"><img
src="http://danluan.org/files/u1/5441046_5484108_n.jpg" width="400"
height="400" alt="5441046_5484108_n.jpg" /><div class="textholder">Điện
toán Đám mây hoạt động thế nào: Các chương trình xử lý và
dữ liệu được đặt trên mạng internet, người xử dụng chỉ
cần một máy tính gọn nhẹ - thậm chí là điện thoại thông
minh - để truy cập thông tin...</div></div>
Qua hơn nửa thế kỷ phát triển, công nghệ IT chuyển đổi từ
máy tính lớn đơn lẻ sang máy tính cá nhân để bàn, rồi nối
mạng cục bộ và chuyển thành mạng toàn cầu internet. Máy tính
nối mạng thì cần các máy chủ. Máy chủ ra đời thì các công
ty thi nhau tăng tốc độ xử lý, tăng bộ nhớ, tăng đĩa cứng.
Nhưng nhu cầu lưu trữ và dịch vụ của người dùng lại vô
cùng. Đầu tiên chỉ cần văn bản, nhưng sau muốn có ảnh,
ảnh 1 mega đã là xịn, nhưng bây giờ phải 15 mega (RAW), rồi
cả một cuốn phim về đám cưới hay đám ma cũng muốn đưa
lên cho cả thế giới lác mắt. Một server tầm "thủ
tướng" không thể ôm hết mọi việc nên đành kêu gọi sự
"tài trợ ODA" từ bên ngoài.

Để làm việc đó, mấy năm trước, có vài anh chàng IT với
tầm nhìn "Giả Hành Tôn" nghĩ ra việc lấy các server và PC
rải rác trên khắp thế giới để biến thành một "máy chủ
khổng lồ". Những Tề Thiên IT này dựa vào các nguồn tính
toán vô tận có sẵn trên internet như phần cứng, phần mềm,
dịch vụ để giúp người dùng sở hữu "của cải IT của
nhân loại" mà chẳng cần có một một máy chủ cụ thể nào.
Hãng Google gọi đó là Cloud Computing – hay gọi là công nghệ
tính toán mây.

Theo xu hướng hiện đại "dân chủ trong công nghệ", IT cũng
đang từ bỏ thế giới mạng network-centric "tập trung quan liêu
bao cấp, kể cả về tư tưởng (CPU – bộ xử lý trung tâm)"
để trở thành môi trường user-centric "của dân, do dân, vì
dân – tính toán mây", mà người dùng là trung tâm. PC mạnh
mà vẫn bị những công cụ bé hơn tìm cách thay thế. Máy tính
cầm tay PDA như Blackberry, iPhone, thậm chí cả cellphone rồi iPad
là tiềm năng thay PC cồng kềnh. Có thể xem phim online, đọc
báo, soạn blog trên cái màn hình bằng bao diêm, đi đâu cũng có
thể chat với bạn bè. Chả ai thích ôm laptop đi tán em út dù
đó là Macbook Pro, nhưng nếu có con iPAD xinh xinh kèm sim 3G thì
cứ gọi là thôi rồi lượm ơi...

Máy tính bé dần đi nên dịch vụ phải ở đâu đó rải rác
khắp nơi, khi nào cần mới nạp về. Hà Nội có thể mở rộng
đến tận xứ Mường La, nhưng công nghệ IT không thể tăng mãi
CPU hay ổ cứng để "ôm" tất cả như bác Nguyễn Thế
Thảo, chủ tịch UBTP HN, ôm trọn Hà Tây, một góc Hòa Bình
để tiện "lên Ba Vi bắt con bo vang" qua trục Thăng Long thần
thành được.

Đợt trước, anh hói Steve Ballmer đến ĐHBK Hà nội thuyết
giảng về Cloud Computing làm cho hàng ngàn khán giả trẻ ngồi
dưới phải há mồm vì chuyện mây mưa của dân IT. Anh ấy hứa
hẹn sẽ sớm đưa ra Windows Cloud - cái mà giờ đây bạn
Microsoft đang lăng xê với tên gọi Azure.

<div class="boxright300"><img
src="http://danluan.org/files/u1/5441223_3699026_n.jpg" width="559"
height="399" alt="5441223_3699026_n.jpg" /><div class="textholder">Mạng
Internet trở thành một đám mây khổng lồ kết nối tất cả
những công cụ mà bạn cần cho công việc hàng
ngày...</div></div>
Ví dụ điển hình và đơn giản nhất là dịch vụ email Google.
Bạn chả cần server, chả cần biết quản trị Mail Server hay
này nọ linh tinh, lên đăng ký gói Google Apps kèm nhát domain thế
là doanh nghiệp bạn có một quả Webmail hoành tráng và ngon
lành. Chưa kể chả cần cài Office làm gì khi mà đọc trực
tiếp luôn file Word, Excel, Powerpoint lẫn pdf trên Web luôn. Ờ,
kể ra cũng tiện và thú vị ra phết nếu bạn lướt web bằng
con ipod Touch xinh xắn - đáng yêu.

Hay dịch vụ lưu trữ ảnh Flickr của Yahoo - bạn đâu cần
biết phần mềm làm album hay này khác gì đâu. Cứ upload rồi
khoe bét nhè. Ừ nhỉ, công nghệ điện toán đám mây nó cứ len
lỏi - xen kẽ vào cuộc cách mạng IT thế hệ Web 2.0 đơn giản
như thế đó.

Rồi thì nghiên cứu cái đó sẽ thấy nào là cả đống thuật
ngữ hoa mắt chóng mặt như IaaS, PaaS đến SaaS. Đơn giản thôi,
nó viết tắt của Infrastructure as a Service, Platform as a Service,
Software as a Service thôi mà. Vẫn chưa hiểu à, nói đơn gian hơn
nữa nhé - cái gì làm được dịch vụ (kiếm tiền) dễ nhất,
phổ biến nhất trên Internet thì cứ lôi ra mà phang vào Cloud mà
thôi.

Thế này nhé, bạn cần 1 cái server để phục vụ website doanh
nghiệp hả? Thế thì bạn cần phải đi mua hoặc đi thuê. Đi
mua thì đau đầu vì các thuật ngữ RAID, Gigabits, Xeon Quadcore,
HDD này khác..., rồi lại tính chuyện đặt ở đâu - thằng nào
quản trị, đường mạng kết nối thế nào. Thôi, search Internet
xem thằng nào re rẻ đi thuê là xong. Ờ đấy, IaaS cũng tương
tự như thế đó. Bạn kiếm chú nào cho bạn thuê gói VPS
(Virtual Private Server) đi kèm các thông tin này khác rồi thuê
chúng nó quản trị luôn cho. Thế là xong, giờ website không
chạy thì cứ bắt thằng quản trị server với quản trị website
mà chịu tội. Xong! Cắt giảm một đống chi phí.

PaaS thì có thể hơi lằng nhằng một chút nếu bạn ít dùng
các ứng dụng online. Ờ đó - chính nó đấy. Bạn nhận 1 file
Excel 2010 qua email nhưng máy bạn lại chỉ có mỗi Excel 2003.
Bình thường thị khỏi đọc nhé - nhưng nhờ Google AppEngine mà
bạn có thể đọc file đó trực tuyến. Tương tự, dùng ipad
check mail nhưng không quên chưa cài pdf vì có mấy khi cần. Thôi
thì lại xem online vậy. Google AppEngine là điển hình của một
Platform as a Service, có lẽ nên gọi là Platform as a Free Service
thì chuẩn hơn. Hay cách khác nhé, bạn muốn chạy Internet Banking
của Techcombank trên Macbook. Chuối tỉ ở chỗ nó bắt bạn
phải dùng Internet Explorer để truy cập, các thể loại browser
khác thì cứ đứng đó mà chơi nhé. Thế thì lọ mọ đi tìm
hiểu Boot camp để chạy song song 2 hệ điều hành. Giờ chả
lẽ muốn làm mỗi cái online transaction mà lại phải restart à.
Cách nông dân khác thì kiếm em Virtual Box về cài máy ảo. Nhưng
cũng lằng nhằng khoản thời gian khởi động máy ảo (khác
quái gì máy thật đâu) lại chưa kể để chuyện làm quen với
hệ thống máy ảo. Ôi thôi, giờ em chỉ cần mở webbrowser,
đăng nhập vào 1 Cloud OS có support IE thôi mà. Đấy là thứ em
cần - em có Internet bằng sim 3G và có iPad để vừa ngồi ô tô
vừa slide-and-touch nhưng không thực hiện online transaction được
vì thiếu IE for MacOS. Thế đó, câu chuyện PaaS bây giờ nó na
ná như thế. Đưa cả cái hệ điều hành lên Web và bạn chỉ
cần nhớ mỗi url và cái thông tin đăng nhập - rồi thì cần
quái gì quan tâm đến sự khách nhau giữa thiết bị Mobile,
Notebook, Desktop hay iDevices (iTouch, iPad...) và hệ điều hành
Windows OS, Mac OS nào đâu...

À quên mất, ngay cái facebook này cũng là mô hình ứng dụng PaaS
chứ còn gì nữa. Đủ thứ bét nhè chè đỗ đen còn gì...
Trồng cây gì, nuôi con gì, đánh cái gì, chụp cái gì, viết
cái gì,... tuốt tuồn tuột đều lôi lên Internet hết còn đâu
:D

<div class="boxright300"><img
src="http://danluan.org/files/u1/46731_425587006745_660421745_5441460_79132_n.jpg"
width="450" height="321"
alt="46731_425587006745_660421745_5441460_79132_n.jpg" /></div>
Khái niệm SaaS thì đơn giản như bạn đi thuê sử dụng 1 cái
phần mềm trả phí theo tháng hoặc năm. Chắc chắn rẻ hơn
việc triển khai cài đặt với nâng cấp linh tinh ở từng máy
tính nhân viên của bạn rồi. Chỗ bạn có 50 người cần dùng
phần mềm à - đầu tư 50 cái máy tính, rồi kèm số lượng
multi-license này nọ, chưa kể phải có 1 bạn IT kha khá để đi
sửa những lỗi stupid của nhân viên. Thôi thế này, tớ cho
bạn thuê phần mềm với mức phí rất rẻ và chỉ cho 5 user
làm việc tại 1 thời điểm. Xong! SaaS hoạt động như thế
đó. Hay bên thuế đang bắt các bạn phải dùng đủ thứ để
phục vụ cho công tác kê khai - quyết toán thuế hàng tháng, mà
ai cũng biết dân kế toán thì ngu IT nhất công ty - chỉ giỏi
lướt web đọc tin là nhanh, còn trục trặc kỹ thuật phần
mềm thì xin mời các bạn IT support è cổ ra mà fix lỗi nhé.
Giờ em cho các bác thuê phần mềm kế toán của em, dữ liệu
các bác để luôn ở DC của thuế. Mỗi lần kê khai thì làm
mỗi một nút submit là ok (tất nhiên còn phải có chứng thực
số - chữ ký số nữa chứ, ối lạy trời One Click all-in-one
thế này mà các bạn kế toán còn kêu khó huống hồ sử dụng
HTKK, TNCN và iHTKK kèm chữ ký số riêng biệt cho 350k doanh
nghiệp Việt Nam thì còn khóc nữa). Em nói phét thế thôi chứ
anh Đỗ Hoàng Anh Tuấn máu ứng dụng ICT cho ngành Tài chính
Việt Nam lắm, mà toàn đón đầu hết cả đó.

Quay trở lại hướng ứng dụng Cloud Computing ở Việt Nam, hiện
tại mới chỉ có anh BKAV là mạnh bạo tuyên bố đã áp dụng -
cái này em nghĩ mới chỉ áp dụng Cloud cho phần Back-end như mô
tả của các anh ấy.

Nhưng đã bao giờ có ai nghĩ các website nổi bật như Vật Giá,
Én Bạc, Rao Vặt, Nhạc Của Tui, Zing... đã áp dụng mô hình
Cloud Computing từ lâu chưa nhỉ? Em ức rồi, tuần sau em lôi
Cloud Computing ra để chém gió cho cái giải pháp của em cho cả
làng biết tay.

<h2>Đọc thêm:</h2>

1. Cloud Computing Plain and Simple:

http://www.youtube.com/watch?v=XdBd14rjcs0

[video:http://www.youtube.com/watch?v=XdBd14rjcs0]

2. Cloud Computing HowStuffWork:

http://communication.howstuffworks.com/cloud-computing.htm/printable

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6302), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét