Người Đà Nẵng - Bình luận bài viết: Thời đồ bành

Tôi không có điều kiện để kiểm chứng tất cả thông tin
trên bài viết: <a href="http://danluan.org/node/4769">Thời đồ
bành</a> của tác giả Ng. Nh. Phong. Với quan điểm trung thực
trong mọi quan hệ của mình. Biết thế nào, nói đúng sự thật
thế đấy. Tôi nghĩ, bài viết này tốt ở chỗ mạnh dạn,
thẳng thắn nói cho xã hội nghe những điều mà mình cho là
chướng tai, gai mắt. Về những việc làm của một vài nguyên
thủ quốc gia. Nhưng, nguyên thủ quốc gia nào, cũng có một số
hành động cụ thể mà bàn dân thiên hạ không ưa. Ví như Bill
Clinton tằng tịu với cô thư ký thực tập; Nicolas Sarkozy đắc
cử tổng thống liền li dị vợ cũ để cưới cô người mẫu
trẻ, xinh đẹp hơn. Tôi cho rằng người dân Việt nam mạnh
dạn đưa lên mặt báo Điện tử những việc làm của nguyên
thủ quốc gia mình như chủ tịch Nguyễn Minh Triết; Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng; mà tự mình cho là có hành động
chướng tai gai mắt, thì đó cũng là việc bình thường của
đời sống - dân làm chủ - trong xã hội Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam đương đại.

<div class="boxright200"><img
src="http://img811.imageshack.us/img811/2571/danluanorg007.jpg" /><div
class="textholder">"Thời đồ bành" Thân Đức Nam</div></div>

Tuy nhiên, đọc và suy ngẫm kỹ tôi thấy người viết <a
href="http://danluan.org/node/4769">bài này</a> chưa thật khách quan
cho lắm. Dường như anh ta nói cho hả giận, cho bỏ ghét, theo
cái cách "giận cá chém thớt" nên khó thuyết phục được lòng
người. Ví dụ: <em>"ông Phúc được Thời lót đôla cho vào
Trung ương ngồi ghế Bộ trưởng, thiên hạ đồn rằng bây
giờ Thời bảo Bộ trưởng Phúc đứng là đứng, ngồi là
ngồi, ỉa thì phải rặn ra mà ỉa!"</em>. Cách nói như thế
nầy quả thật là quá đáng; người miền Trung chúng tôi rất
kỵ dùng những từ có "mùi" để chỉ trích nhau. Nhưng nếu có
ai dùng thì người nghe phải hiểu khác, ví như câu nói: "Tau
ghét nó như chó ghét cứt" mà người miệt vườn thôn quê xưa
thường nói. Thì có con chó nào lại ghét cứt đâu.

Tôi biết ông Nguyễn Xuân Phúc từ những thập niên 70 khi ông
ta làm thư ký riêng cho ông Hoàng Minh Thắng chủ tịch tỉnh
Quảng Nam - Đà Nẵng. Ông Phúc tiến thân từ một anh thư ký
cho một nguyên thủ hàng cấp tỉnh, đến lãnh đạo một văn
phòng của Uỷ Ban Nhân Dân cấp tỉnh, rồi tiến đến làm
Nguyên thủ Nhà nước của một địa phương hàng tỉnh có một
triệu năm trăm ngàn dân. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
X bầu ông Nguyễn Xuân Phúc vào Trung ương Đảng để đảm
nhận trách nhiệm chuyên ngành hành chính văn phòng của nhà
nước Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là một nhu
cầu của đảng và chính phủ, phù hợp với năng lực chuyên
môn mà ông Phúc đã sẵn có trên 30 năm rèn luyện nghề
nghiệp. Đặt ông Nguyễn Xuân Phúc vào vị trí Bộ trưởng
Chủ nhiệm văn phòng Phủ Thủ Tướng là hoàn toàn có cơ sở
để tin tưởng là ông sẽ làm tốt chức trách của mình và
trên thực tế ông Nguyễn Xuân Phúc đã chứng minh được
điều đó. Thời đồ bành làm sao có thể hiểu được điều
này?

Thời đồ bành trở thành đại gia và chúa trên đất
Quảng Ninh, theo đó Thời kiếm được nhiều đôla cũng từ
đất Quảng Ninh, Thời phải lo cho các quan chức Quảng Ninh để
còn kiếm được nhiều hơn nữa chứ, cớ sao Thời lại đem
đôla lót cho ông Phúc đang ở Quảng Nam? Cũng cần phải nói
để nhìn nhận sự việc khách quan hơn là lúc ông Phúc vào
Trung ương trên đátQuảng Nam - Đà Nẵng còn có Ông Nguyễn Bá
Thanh và ông Hoàng Tuấn Anh. Trụ sở cơ quan của Thời đồ
bành tọa lạc trên đất thành phố Đà Nẵng; nếu đem lót
đôla mà vào được Trung ương thì Thời phải chạy lót cho ông
Nguyễn Bá Thanh và ông Hoàng Tuấn Anh để Thời còn nương náu
theo cách nói dân dã là: "bán anh em xa để mua láng giềng gần"
chứ?.

Trước thềm Đại hội Đảng, người có tâm trong sáng vì
nước vì dân thiết nghĩ cần thận trọng khi nói và hành
động. Không nên làm cái việc "phàm huyết đáo nhân" Vì như
thế trước hết miệng mình đã vấy máu.

Người Đà Nẵng

( vangbong.mt@gmail.com)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6185), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét