Hay tin GS.TS nhận giải thưởng Fields - được xem là giải "Nobel
Toán học" về những thành tựu trong toán học, đặc biệt là
công trình Bổ đề cơ bản - một "<em>câu hỏi hóc búa của
toán học suốt 30 năm qua</em>", chúng tôi, những người VN tự
hào về anh lắm. Anh thật sự là niềm tự hào của Việt Nam ,
thần tượng mới của giới trẻ!
Tôi cũng hay tin các đồng chí lãnh đạo có ý mời anh về VN
làm việc, và nếu anh về nước thật thì tôi lại vừa mừng,
vừa lo. Lo không phải cho ai mà lo cho chính anh. Vì những lý do
như sau:
- Nếu về nước, anh sẽ nhận được lương tháng vài triệu
đồng. Không đủ tiền nuôi sống gia đình, anh phải dạy thêm
cho các em học sinh học thêm, hòa chung vào phong trào "dạy thêm
học thêm" phát triển rầm rộ ở nước ta. Và như thế thì anh
không còn thời gian nào mà nghiên cứu.
- Nếu dạy thêm, anh sẽ treo bảng lớn để PR: "GS.TS Ngô Bảo
Châu giải thưởng Fields-"Nobel Toán học" nhận dạy kèm môn
toán". Học trò nô nức đến học chỉ cốt lấy cái danh "học
trò thầy Châu" nhưng chắc Ủy ban Huy chương Fields sẽ không
hài lòng với chuyện này.
- Toán học VN thì anh biết rồi, đến đáp án đề thì đại
học mà cũng tranh luận quanh năm huống gì "Bổ đề cơ bản"
của anh, không biết anh dạy thì có bao nhiêu người hiểu?
- Tạp chí Wired viết: "<em>Ngô Bảo Châu đã dỡ bỏ được
một trong những trở ngại lớn nhất của công trình vĩ đại
trong nhiều thập niên... Cách tiếp cận của Ngô Bảo Châu cực
kỳ mới lạ mà chưa ai từng nghĩ tới, tạo nên sự kết nối
mạch lạc, khiến "Bổ đề cơ bản" phức tạp trở nên đơn
giản</em>". Vậy thì sẽ rất gay cho anh vì khuynh hướng của
giáo dục nước ta thường làm mọi chuyện đơn giản trở nên
phức tạp hơn, trong lúc anh làm ngược lại. Còn việc thế
giới chưa ai nghĩ tới thì Bộ GD-ĐT VN ta có ai nghĩ tới? Không
khéo họ nghi anh khùng.
- Từng nghe anh tâm sự về 3 cô con gái yêu của mình, "Anh
không áp đặt gì cả. Anh chỉ kỳ vọng là chúng có một cuộc
sống bình thường, hạnh phúc... không kỳ vọng chúng phải làm
gì vĩ đại cả". Nếu thế thì về nước thì các cháu khó
có cuộc sống bình thường. Vì nước ta con đại gia thì phải
đua xe, công an thì phải múa kiếm ở sân bay, người nổi
tiếng thì phải đưa ảnh hoặc clip sex lên mạng...Con người
nhận "Nobel Toán học" thì phải nhận Nobel văn chương (nếu
nhận Nobel Toán học họ sẽ mất công điều tra xem đó là công
trình của cha hay của con). Mà con anh không cho đi học thêm cũng
phiền cho các cháu lắm!
- Anh không đi học ở Liên xô, không đi Hung mà đi Pháp nên
mới có điều kiện nghiên cứu, tiếp xúc với các đầu óc phi
thường của nhân loại về toán học nên có cơ duyên nhận
giải thưởng này. Con anh cũng thế. Bọn trẻ về VN ngay cả thi
đại học đã là một chuyện khó. Vào học rồi càng khó hơn.
Điều này chắc anh cũng biết ít nhiều. Đó là vì nền giáo
dục của ta chỉ chấp nhận ba rem.
Bác Hồ từng nói, người ở ngoài Đảng đôi khi giúp cho
Đảng nhiều hơn. Anh ở nước ngoài đôi khi lại cống hiến
cho VN (và thế giới) nhiều hơn.
Mấy lời cùng anh, để có thêm thông tin cho anh quyết định.
Kính thư!
<em>TƯ ĐÈO NGANG (Số nhà 51.709, đại lộ Hồ Chí Minh, quận A
Vao, thành phố (sẽ trực thuộc trung ương) Thừa
Thiên-Huế)</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6189), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét